Gia Lai: Lên cơn nghiện ma túy, dùng dao khống chế bạn

GD&TĐ - Ngày 7/12, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ đối tượng bị tình nghi “ngáo đá” đã dùng dao khống chế 2 người trên một quãng đường dài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 6/12, Nguyễn Văn Thức (SN 1987 trú xã Đức Minh, huyện Đak Min, Đăk Lăk) đến chơi tại nhà trọ của anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, trú xã Ia Don, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Chơi được một lúc, bất ngờ Thức dùng dao dí vào cổ khống chế anh Hùng.

Chưa dừng lại đó, Thức gây sức ép yêu cầu anh Nguyễn Anh Cường (SN 1994, trú xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) lái xe chở mình và anh Hùng hướng về phía tỉnh Đắk Lắk. Do lo cho an toàn anh Hùng, Cường đã làm theo yêu cầu của đối tượng.

Khi xe đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đến địa điểm xã Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai, trong lúc xuống đổ xăng tại cây xăng, anh Hùng và Cường hô hoán người dân ứng cứu.

Lập tức người dân đã báo với công an địa phương bắt Thức. Tại cơ quan điều tra, Thức có biểu hiện không làm chủ được bản thân, nghi “ngáo đá” nên được đưa tới bệnh viện.

Hiện vụ việc đang công an Chư Sê tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-lai-len-con-nghien-ma-tuy-dung-dao-khong-che-ban-2658819-c.html