Gia Lai: Hiếp dâm con ruột gã cha đồi bại hứng chịu 20 năm tù

Lợi dụng chỉ có cháu Ksor B mới 8 tuổi ở nhà, Puih Soaih đã 4 lần dụ dỗ và giao cấu với cháu Ksor B tại nhà của mình.

Sáng ngày 23/6 TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Puih Soaih (Sinh năm: 1981; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) ra xét xử công khai với tội danh “hiếp dâm” con gái ruột của mình.

Phiên tòa diễn ra trong không khí ảm đạm, phía gia đình và người thân bị cáo không có ai đến dự mà có đơn xin xét xử vắng mặt. Cả hội trường xét xử rộng thênh thang dành riêng cho bị cáo đứng trước vành móng ngựa với cơ quan tố tụng, xét xử.

Puih Soaih trước Vành móng ngựa tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Puih Soaih trước Vành móng ngựa tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Gia Lai: Vào năm 2002 Puih Soaih và chị Ksor Men quen biết và sống chung với nhau như vợ chồng, cả hai có năm người con chung. Trong thời gian từ cuối năm 2015 đến ngày 30/10/2016, lợi dụng chỉ có cháu Trinh (là con thứ ba của hai vợ chồng) mới 8 tuổi ở nhà, Puih Soaih đã 4 lần dụ dỗ và giao cấu với cháu Trinh tại nhà của mình.

Lần thứ nhất: Khoảng cuối năm 2015 (không xác định được ngày) vào buổi trưa, sau khi uống rượu ở nhà, Puih Soaih nhìn thấy cháu Trinh đang chơi một mình ở phòng bếp, Soaih nảy sinh ý định giao cấu với con mình nên gã cha đồi bại đã đe dọa mặc cho đứa con gái tội nghiệp của mình khóc lóc để thực hiện hành vi đê hèn.

Lần thứ 2, thứ 3 cũng với hành vi tương tự, gã cha vô nhân tính lại lần mò vào phòng của con gái, dùng tay bịt miệng kèm theo đó là những lời lẽ đe dọa “không được khóc, khóc là bố chém chết”. Vì quá sợ hãi nên cháu B không dám phản ứng gì, cố gắng nghiến răng chịu đựng đau khổ, để mặc cho cha mình “hành sự”.

Sự việc chỉ được phát hiện vào đêm khuya ngày 30/10/2016, trong lúc Puih Soaih đang nằm ngủ với vợ và con trai mới sinh thì con khóc làm Puih Soaih tỉnh giấc. Sau đó, Puih Soaih ra ngoài hút thuốc, dục vọng trong người lại nổi lên, gã lẻn vào phòng của Ksor B, thấy Trinh đang nằm, Puih Soaih tiến lại dùng tay cởi quần cháu Ksor B rồi tự cởi quần của mình ra.

Ám ảnh những lần trước, lần này Trinh hốt hoảng khóc lóc rồi hét lên. Tưởng làm vậy, cha sẽ bỏ qua cho mình, nhưng không ngờ, bé càng la lớn, gã càng phấn khích.

Khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi thì chị Ksor Men nghe tiếng khóc của Trinh nên người mẹ đã cầm đèn pin đi qua kiểm tra. Bị phát hiện, gã liền mặc quần áo lại rồi về lại phòng an nhiên nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhận thấy hành vi đồi bại, mất nhân tính của chồng mình đối với đứa con máu mủ ruột thịt, người mẹ trẻ đã nghiến răng nuốt nước mắt vào lòng, rồi báo sự việc đến Tổ công tác Đồn Biên phòng xã Ia Chía.

Nhận được trình báo, Tổ công tác Đồn Biên phòng xã Ia Chía đã khẩn trương gọi Puih Soaih lên làm việc. Trong quá trình làm việc, Puih Soaih đã bỏ trốn khỏi đồn. Đến ngày 02/11/2016, biết không thể thoái tội nên Puih Soaih đã đến Công an huyện Ia Grai đầu thú.

Tại phiên tòa, xét thấy tính chất hành vi phạm tội của bị cáo khi lợi dụng cháu Trinh còn nhỏ, khả năng nhận thức còn hạn chế, Puih Soaih đã nhiều lần giao cấu cháu bé khi Trinh mới 8 năm nhằm thõa mãn dục vọng thấp hèn.

Hành vi phạm tội của Puih Soaih là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của cháu Trinh. Mặc khác hành vi đê hèn này trái với luân thường đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục nên HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù cho gã cha đồi bại, đồng thời y phải bồi thường cho bị hại hơn 12 triệu đồng theo yêu cầu của mẹ bị hại (người giám hộ cho cháu Ksor B) trong đơn gửi lên xin xét xử vắng mặt.

Gã cha ruột vô nhân tính phải trả giá cho hành vi hèn hạ của mình

Chỉ vì dục vọng không thể kiềm chế mà gã cha ruột đồi bại đã nhẫn tâm xâm hại cả con gái ruột của mình. Để giờ đây, yêu râu xanh mà bị hại thường vẫn gọi là “cha ruột” sẽ phải ngồi tù bóc lịch, vợ con bị họ hàng, làng xóm dị nghị. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn, người mẹ và những đứa con tội nghiệp phải “nuốt nước mắt vào lòng” mà lặng lẽ tiếp tục sống.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với những người coi thường pháp luật, làm băng hoại đạo đức của bản thân. Hành vi này xã hội cần lên án mạnh mẽ hơn nữa để không còn những người cha thú tính như thế này làm tắt đi nụ cười của trẻ thơ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/gia-lai-hiep-dam-con-ruot-ga-cha-doi-bai-hung-chiu-20-nam-tu-d46553.html