Gia đình có ba thế hệ mắc ung thư

Ở tuổi 22 của cuộc đời, Hà phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Trong khi đưa con gái đi khám bệnh, bố của em cũng hay tin mắc ung thư dạ dày.

Ở tuổi 22, Đinh Ngọc Hà (ở Nho Quan, Ninh Bình) nhận được hung tin mình mắc ung thư phổi. Mọi cánh cửa như đóng sập trước mặt cô sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cùng thời điểm đó, bố Hà cũng có kết quả mắc ung thư dạ dày khiến gia đình lao đao. Trước đó, ông nội em từng mắc căn bệnh ung thư và qua đời cách đây không lâu.

Bình thường trong gia đình có một người mắc ung thư cũng đủ khánh kiệt và chật vật. Còn gia đình của cô có tới 3 người trong 3 thế hệ khác nhau bị mắc ung thư đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bà Phạm Thị Loan đang chăm sóc con gái (em Hà) mắc ung thư phổi. Ảnh: Ngọc Minh.

Bà Phạm Thị Loan - mẹ Hà - tâm sự trước khi phát hiện bệnh, Hà không có bất cứ triệu chứng đặc biệt. Hàng ngày, Hà rất khỏe mạnh, ăn được nhưng ngủ ít vì thường thức khuya học bài tới 1-2h. Ước mơ của Hà sau này làm cô giáo, dự định của em sau khi học xong đại học sẽ xin bố mẹ được học tiếp để lấy bằng thạc sĩ.

“Tháng 11/2016, trong khi đánh răng, Hà ho ra một dây máu, cháu có gọi điện kể cho tôi nghe. Tôi động viên cháu nên đi khám xem có vấn đề gì không. Đầu tiên cháu không định đi vì nghĩ thức khuya học nhiều nên mới vậy. Sau đó, cháu có tới bệnh viện khám, bác sĩ nghi ngờ phổi cháu có khối u và chỉ định tới Bệnh viện Ung bướu Hà Nội kiểm tra. Kết quả cháu bị ung thư phổi”, bà Loan nghẹn ngào nói.

Bà không thể lý giải vì sao đứa con gái của mình lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này. Gia đình có bố là người hút thuốc nhưng ngày Hà còn nhỏ, bố đi làm vắng nhà. Khi Hà lớn lên, bố về hưu thì em lên Hà Nội học.

Cùng thời gian nghe tin con gái mắc ung thư, bà Loan cũng phải đón nhận thêm tin dữ khác là người chồng cũng bị ung thư dạ dày (đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai).

“Chồng tôi trước đó có tiền sử đau dạ dày nên tự uống thuốc ở nhà. Năm 2016, chồng tôi uống thuốc mãi những thấy thường xuyên đau bụng. Trong đợt đưa con đi khám, tôi khuyên chồng tôi đi khám luôn. Không ngờ chồng tôi cũng mắc ung thư dạ dày”, bác Loan chia sẻ.

Gia đình có 2 người mắc ung thư cùng một lúc khiến cho người phụ nữ 55 tuổi không thể đau khổ hơn.

“Có bao nhiêu tiền của trong nhà đều mang cho hai bố con chạy chữa hết. Nhiều anh em họ hàng thương cảm nên mỗi người cho một ít. Bác sĩ nói quá trình điều trị ung thư sẽ còn dài và tốn nhiều tiền. Tới đây, tôi chỉ còn nước cắm sổ đỏ lấy tiền chạy chữa cho cháu”, bà Loan cho biết.

Hà mắc ung thư phổi dạng tế bào nhỏ với tiến triển rất nhanh. Ảnh: Ngọc Minh.

ThS.BS Hán Thị Bích Hợp, khoa Nội 1 (Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), cho biết bệnh nhân Hà vào bệnh viện khám trong tình trạng ho. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ung thư phổi dạng tế bào nhỏ.

“Bệnh ung thư phổi dạng tế bào nhỏ ở bệnh nhân trẻ tuổi tiến triển rất nhanh. Tháng 12/2016, trước khi chưa được truyền hóa chất, bệnh nhân Hà khó thở tới mức không thể nằm. Bệnh nhân thường xuyên phải dùng tới máy thở oxy. Bệnh nhân còn bị tràn dịch màng phổi, màng tim”, bác sĩ Hợp nói.

Theo bác sĩ Hợp, sau khi truyền hóa chất được hai tuần bệnh nhân đã có thể nằm và không cần phải dùng tới máy thở oxy. Phác đồ điều trị của bệnh nhân sẽ được truyền hóa chất hàng tuần do thể trạng của khá yếu.

“Ung thư phổi tế bào nhỏ của bệnh nhân đáp ứng với hóa chất khá tốt. Sau 3 đợt truyền hóa chất, triệu chứng khó thở đã giảm bệnh nhân không còn đau. Thể trạng bệnh nhân đã khá hơn, đi lại, ăn uống tốt, tinh thần phấn chấn”, bác sĩ Hợp cho biết.

Bệnh nhân Hà mắc phải ung thư tế bào nhỏ nên tiên lượng bệnh rất dè dặt. Hiện nay, điều trị chủ yếu là kéo dài sự sống.

Dù kéo dài được sự sống một ngày hay một tháng, một năm, đối với, tất cả đều rất quý giá với gia đình. Mong muốn lớn nhất của Hà là đẩy lùi được bệnh tật để học tiếp và nhận bằng tốt nghiệp.

Hiện tại, mẹ Hà mất sức lao động. Một mình anh trai Hà chạy vạy chữa trị cho bố và em gái đều bị ung thư. Sáng anh vào viện chăm em, chiều lại sang Bạch Mai chăm bố.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với bệnh nhân Đinh Ngọc Hà, phòng 301, Khoa Nội I Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. SĐT: 01663693821

Mọi tâm lòng hảo tâm có nhu cầu giúp đỡ trường hợp của em Đinh Ngọc Hà xin gửi về: Số tài khoản: 3308215009090, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Hoa Lưu, Ninh Bình. Tên chủ tài khoản: Đào kiều Oanh (chị dâu Hà).

Ngọc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-co-3-the-he-mac-benh-ung-thu-post723590.html