Giả danh cảnh sát để liên tiếp cướp giật vì cho rằng “trúng số”

Khi Tùng và Học giả danh cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ xe của nạn nhân thực chất là tạo điều kiện cho đồng bọn chạy tới cướp điện thoại. Thực hiện trót lọt 3 vụ cướp liên tiếp trong 1 ngày, chúng cho rằng, đang “trúng số” nên tiếp tục gây án. Khi đang thực hiện vụ cướp thứ tư thì cả bọn sa lưới.

Cướp giả danh cảnh sát

Ngày 19/8, đại diện Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Giang (SN 1997), Trịnh Văn Học (SN 1993), Nguyễn Hưu Phong (SN 1994) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), cùng quê Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vào những ngày cao điểm, nhóm cướp thực hiện tới 3, 4 vụ cướp liên tục. Tài sản chúng nhắm tới là xe máy, điện thoại, túi xách của người đi đường, chủ yếu là phụ nữ chân yếu tay mềm.

Nhóm cướp giả danh cảnh sát hình sự khi bị bắt.

Theo hồ sơ, chiều 16/8, khi tổ trinh sát của Công an thị xã Thuận An đang đi tuần tra địa bàn tại khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú) thì nghe có tiếng phụ nữ hô “cướp! cướp!”. Ngay lập tức, các trinh sát đuổi theo 4 đối tượng đi trên 2 xe máy phóng về hướng ngã tư 550 (thị xã Dĩ An). Chạy khoảng 7km, các trinh sát bắt được đối tượng Phong chở đối tượng Tùng đi xe Airblade BKS 54R2-2612. Tiếp đó, hai tên còn lại là Giang chở Học đi trên xe máy Exciter không biển số cũng bị bắt theo. Khi các trinh sát hình sự giơ thẻ ngành ra và yêu cầu kiểm tra hành chính giấy tờ các đối tượng, chúng thể hiện thái độ hoảng loạn và khai nhận vừa cướp túi xách của người phụ nữ tại vòng xoay An Phú. Tuy nhiên, chiếc túi xách được nạn nhân giằng lại khi hô lớn cướp nên cả nhóm tăng ga bỏ chạy.

Khám xét trên người các đối tượng thấy có nhiều điện thoại di động nhưng không rõ nguồn gốc, phía công an đã truy hỏi tới cùng. Lúc này nhóm cướp đã khai nhận đó là tài sản vừa cướp trong 3 vụ liên tiếp cùng ngày. Chúng cho biết, trưa 16/8, sau khi ăn nhậu tại quán ốc gần ngã ba Ông Xã thì hết tiền. Cả bọn kí nợ với chủ quán, hứa chiều tối sẽ mang tiền tới trả. Ra khỏi quán nhậu, Giang chở Học, Phong chở Tùng đi lượn lờ khắp các ngả đường tìm mồi để cướp. Chúng đi tới phía sau đường hẻm của công ty Kính Nổi (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) phát hiện anh Pham Văn H. và Đào Minh T. đang chở bạn gái đi trên hai xe máy liền đuổi theo áp sát các nạn nhân tấp vào lề đường. Tùng và Học bước xuống xe tự xưng là cảnh sát hình sự đang đi tuần tra, yêu cầu anh H. và T. xuất trình giấy tờ xe.

Làm việc với cảnh sát hình sự giả, cả anh H. và anh T. đều nhận thấy có dấu hiệu bất minh nên anh H. nói gọi điện cho người thân mang giấy tờ tới. Lúc này, hai đối tượng Giang, Phong đứng phía xa chạy xe lao tới dùng nón bảo hiểm tấn công các nạn nhân hòng cướp điện thoại. Trong lúc vật lộn, bọn cướp đã lấy được hai chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy. Chúng vào một quán cà phê tráo đổi áo, nón đang mặc cho nhau để tiếp tục ra đường săn mồi. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, nhóm này cướp tiếp 2 vụ khác và lấy được 2 chiếc điện thoại của các nạn nhân là chị Trần Thị T. và chị Nguyễn Thị M. với thủ đoạn tương tự. Khi chúng thực hiện vụ cướp thứ tư thì bị bắt.

Những kẻ siêng ăn nhác làm

Sau khi lấy lời khai sơ bộ, các trinh sát Công an thị xã Thuận An đã bàn giao nhóm đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Công an thị xã Dĩ An xử lý theo thẩm quyền. Hiện tại, các nạn nhân đã liên hệ tới cơ quan công an trình báo vụ việc và xác nhận tài sản bị mất.

Làm việc cụ thể với từng đối tượng, chúng đều có câu trả lời chung nguyên nhân đi cướp là do không có công ăn việc làm, lại thích tụ tập ăn nhậu nên túng thiếu nợ nần. Đến thời điểm bị bắt, chúng đã gây ra rất nhiều vụ cướp đến nỗi không nhớ cụ thể, thời gian đi cướp.

Nói về thủ đoạn cướp, Giang – Học thú nhận thường xuyên đóng giả cảnh sát hình sự để hù người dân thiếu hiểu biết vòi tiền. Nếu gặp phải trường hợp “rắn”, chúng sẽ phát tín hiệu phía sau cho Tùng, Phong lao tới cướp. Ngoài ra, những phụ nữ mang giỏ xách đi đường hoặc nghe điện thoại sẽ là những con mồi béo bở để cả nhóm ra tay. Truy xét từ những vụ cướp đã gây ra, chiếc xe Giang điều khiển không biển số cũng là tang vật của một vụ cướp trước đó. Nhóm này cho biết, các tài sản cướp được thường đi rao bán tại một số khu chợ đêm của công nhân với giá bằng một nửa giá trị tài sản. Có tiền, chúng lại rủ nhau đi ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, thậm chí lao vào các sòng bạc.

Theo tìm hiểu về nhân thân, cả 4 đối tượng đều chưa có vợ, không có chỗ ở trọ cố định, gia đình nghèo, học vấn thấp. Bọn chúng chơi thân với nhau từ ngoài quê nên rủ nhau vào Bình Dương làm công nhân. Quá trình làm việc lười nhác, ham chơi nên bị công ty sa thải. Từ đây, chúng sống vất vưởng nay đây mai đó, tham gia vào một số băng nhóm xã hội mới nổi danh ở các khu chợ đêm rồi hành nghề cướp giật. Cho tới lúc sa tay vào còng tay số tám, các đối tượng còn biện minh cho hành vi cướp giật vì... hoàn cảnh. Được điều tra viên phân tích hành động cướp táo tợn của người đi đường sẽ gây nguy hiểm vô cùng cho nạn nhân, đối tượng Giang ấp úng trả lời: “Tụi em không hiểu biết về pháp luật nên mới phạm tội. Nhưng khi cướp, tụi em cũng nhằm chỗ đường vắng, ít người để thực hiện. Do vậy, chắc cũng khó gây ra tai nạn giao thông...

Kêu gọi nạn nhân tố cáo

Trao đổi với Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Thuận An thông tin, với những lời khai đối tượng, phía công an nhận định chúng đã gây ra nhiều vụ cướp trước đó. Do vậy, nếu ai từng là nạn nhân của nhóm cướp hãy đến cơ quan công an trình báo để có cơ sở điều tra.

HUÊ TRẦN

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/gia-danh-canh-sat-de-lien-tiep-cuop-giat-vitrung-so-a159060.html