Gia cảnh khốn khó của gia đình có 2 người chết vì ngạt khí

“Bé Mén kể tối qua khoảng 23h, cháu có nghe mùi than đá. Cháu lên gác trước, đến ba rồi mẹ lên ngủ sau. Lúc mọi người đập cửa, bé có biết nhưng gượng dậy không nổi”, bà Yến kể.

Chiều ngày 23/2, công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm xong hiện trường, điều tra vụ 3 người trong gia đình nghi bị ngộ độc than đá. Hai nạn nhân được xác định đã tử vong, bé gái học lớp 11 được chuyển lên bệnh viện 115 để điều trị.

Nhiều hàng xóm đi làm về nghe tin dữ đều tỏ ra bàng hoàng. Theo họ, gia đình nạn nhân hiền lành, trong nhà ít khi cãi vã cũng chưa từng xích mích với hàng xóm.

Nạn nhân nghe tiếng đập cửa nhưng không dậy được

Anh Nhơn 43 tuổi cho biết sáng cùng ngày nhân viên không thấy ông Phan Hoàng Thọ (54 tuổi, làm bảo vệ) đến nơi làm nên cử người tới nhà liên lạc.

Nhiều hàng xóm cũng nghĩ là bà Lan đi bán hàng, người con gái học lớp 11 đã đến trường. “Ông Thọ hay nhậu nên tôi cứ nghĩ tối qua ổng xỉn nên không dậy nổi còn mẹ con bà Lan đã đi làm, đi học nên chúng tôi cũng không nghĩ có chuyện xui rủi”, anh Nhơn chia sẻ.

Hàng xóm thương xót gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

Theo anh Nhơn, bà Lan ngày thường đi từ lúc 4h đến 8h là dọn dẹp. Đến 9h vẫn không thấy người phụ nữ đẩy xe canh bún về nên nhiều người sinh nghi, họ gọi tổ dân phố và người con trai bán thịt ở chợ về cùng phá cửa.

Khi cánh cửa mở ra, căn nhà bề ngang 3 m2, dài khoảng 4 m2 nồng nặc mùi than đá. Trên khu vực gác lửng, 3 nạn nhân nằm sõng soài. Thấy bé gái còn cử động, nhiều người nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện quận 7 cấp cứu.

Chị Yến (42 tuổi) cho biết bà Lan rất hay qua nhà trò chuyện, tâm sự với mình. Khi bé Mén (tên gọi ở nhà) được đưa vào bệnh viện, chị tức tốc chạy theo để phụ giúp. “Bé Mén kể tối qua khoảng 23h, cháu có nghe mùi than đá. Cháu lên gác trước, đến ba rồi mẹ lên ngủ sau. Lúc mọi người đập cửa, bé có biết nhưng gượng dậy không nổi”, chị Yến kể.

Chiếc xe bà Lan đẩy bán canh bún 4 ngày qua. Ảnh: Lê Trai.

Tôi từng khuyên nạn nhân đừng nấu than đá

Nhìn chiếc xe đẩy có viết chữ “canh bún” gửi nhờ ở một quán nhậu trước hẻm, chị Yến không kìm được cảm xúc, ký ức về người bạn lại tràn về với người phụ nữ ngoài tứ tuần. Chị kể, bà Lan có 2 đứa con, ngoài bé Mén, người này còn có người con trai ở riêng, buôn bán thịt ngoài chợ.

Người phụ nữ trước đây bán bánh tráng trộn, nhưng do mua nhà hụt tiền dẫn đến nợ nần nên người này xin đi làm công nhân ở công ty thép. Được vài năm, sau khi nợ nần trả hết, công việc nặng nhọc nên người phụ nữ xin nghỉ và tính ra đường đường buôn bán mưu sinh.

Bà Yến đau xót với sự ra đi của vợ chồng người bạn đời. Ảnh: Lê Trai.

Cách đây khoảng 10 ngày, 2 người phụ nữ rủ nhau đi mua chiếc xe đẩy cũ, bà Yến mua xe nước mía, bà Lan mua chiếc xe bún giá 1,1 triệu đồng, thêm 10 cái ghế nhỏ giá 200.000 đồng. Thời điểm gia đình gặp nạn, bà Lan mới bán canh bún được 4 ngày.

“Nhà bà Lan nhỏ, nấu ăn ở dưới, còn cả nhà ngủ trên gác lửng. Nghe bà ấy bán canh bún và dùng than đá để nấu, tôi khuyên nên bán bánh mì hay bột chiên chứ thứ đó rất độc hại. Bà nói bán cái khác thì cần vốn, còn canh bún thì con trai cho thịt đỡ chi phí, con gái lớn rồi giờ phải làm để có tiền lo cho nó. Con Mén không biết rồi sẽ sống sao” bà Yến thương xót.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-canh-khon-kho-cua-gia-dinh-co-2-nguoi-chet-vi-ngat-khi-post723157.html