Ghen tuông, chồng hạ sát vợ tại nhà trọ ở Bình Thạnh

Khi đã ngà say, người chồng nổi máu ghen chửi bới rồi dùng dao đâm chết vợ mình trước mặt nhóm bạn đang ngồi nhậu.

Ngày 17-2, Công an quận Bình Thạnh , TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Út Lớn (SN 1968, quê Cà Mau).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 20 giờ ngày 15-2, Út Lớn cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở hẻm 19 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.

Khi đã ngà say, Út Lớn ghen tuông vì nghi ngờ vợ là bà Nguyễn Thị V. (SN 1969, quê tỉnh Cà Mau) có nhân tình.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Bà V. bực tức cãi lại thì 2 người xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ rời phòng trọ, Út Lớn vớ lấy con dao Thái Lan đâm 1 nhát trúng ngực bà V. Bà V. ôm ngực bỏ chạy được 1 đoạn thì bất tỉnh.

Chứng kiến sự việc trên người dân liền xông đến bắt giữ Út Lớn giao cho công an xử lý. Riêng bà V. được chở đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Theo người thân nạn nhân, Út Lớn và bà V. lấy nhau có 4 người con. Do hoàn cảnh khó khăn, cả 2 lên TP HCM làm phụ hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học.

Thời gian sống tại khu trọ trên, Út Lớn thường hay ghen tuông vì nghi ngờ bà V. có tình cảm với người đàn ông khác.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ghen-tuong-chong-ha-sat-vo-tai-nha-tro-o-binh-thanh-20170217114149867.htm