Ghé thăm chợ "độc" chuyên bán côn trùng lạ ở miền Tây

Những ngôi chợ chuyên bán các loài côn trùng lạ, chuột, rắn... nhưng lại hút sự tò mò của du khách, đặc biệt là cánh "mày râu" mỗi khi có dịp tới nơi đây.

Chợ “Côn trùng” ở An Giang

Đây là một cái chợ chồm hổm họp bên lề chợ vùng biên giới Tịnh Biên (An Giang) chuyên bán các loài côn trùng lạ từ vùng Bảy Núi. Những người ở xung quanh khu vực thường gọi chợ này là chợ Côn trùng vì ở đây chuyên bán “hàng độc” như mối chúa, rết, bò cạp, ve sữa, tắc kè, bửa củi…

Chợ “Côn trùng” (Nguồn: Internet)

Những loại côn trùng này mang nét đặc trưng ở vùng Bảy Núi. Một số trẻ em và người dân kỳ công lùng sục vào những đám rừng rậm bắt côn trùng rồi bán cho nhiều người mang về nhậu hoặc ngâm rượu uống.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ không rành lắm về công dụng của những loài côn trùng bày bán, anh Nguyễn Văn Cường (40 tuổi), người bán khá nhiều loại côn trùng giải thích: “Người ta đồn rằng những con côn trùng này đem chiên giòn hoặc ngâm rượu uống có thể giúp nam phụ lão ấu đạt được sức khỏe như mong muốn, đặc biệt là cánh mày râu”.

Nghe anh nói vậy, chúng tôi thầm nghĩ chắc vì mấy thứ “hàng hiếm” này được người ta tôn là “sung dược” nên cái chợ bán toàn côn trùng này mới còn tên khác là chợ “sung dược”.

Chợ bán “nhện hùm”

Chợ “Nhện hùm” còn được biết đến với tên gọi chợ biên giới Xuân Tô, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang).

Tại đây, cánh mày râu thường “dán mắt” vào những con nhện trông rất gớm ghiếc với lông lá tua tủa, đen sì sì được người bán gọi là… “nhện hùm”. Những người bán và không ít vị khách đều khẳng định loài côn trùng có nọc độc chết người này lại là thứ “đại bổ”, nhất là cái khoản… tăng lực!

Nhện hùm bán ở chợ “Nhện hùm” (Nguồn: Internet)

Một ông khách tên Sang vừa bước xuống khỏi chiếc xe Innova 7 chỗ biển số ở TP.HCM, ra vẻ hiểu biết: “Chỉ nghe cái tên nhện hùm vì nó có nhiều lông lá, gương mặt rất giống chúa sơn lâm, lại có nọc độc kinh hồn nên mới chết bởi cái tên… nhện hùm, nó dữ trên tất cả các mặt, từ nọc độc đến biệt năng lực sĩ”.

Tuy nhiên, một vị cao niên bỏ nhỏ với tôi: “Những con nhện bán tại chợ thật ra là con hồng quân, cũng thuộc họ nhện. Loài hồng quân này không có chuyện bổ khỏe hay tăng lực như lời đồn mà theo kinh nghiệm dân gian và các thầy thuốc Đông y ở địa phương, nó chỉ có tác dụng chữa trị chứng… đái dầm của trẻ em”.

Chợ “Chuột Phù Duật”

Chợ “Chuột Phù Duật” ở ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang.

Chợ “Chuột Phù Dật”. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Bác Lê Văn Năm (54 tuổi), người địa phương kể: “Chợ hình thành từ bao giờ thì không ai nhớ, chỉ nhớ ngày xưa do cuộc sống nghèo khó nên nhiều người sống bằng nghề đi gài rập chuột. Họ gài đồng gần nên mang chuột về Phù Dật bán cho những người mua về nhậu chơi. Từ đó, nơi đây mới bắt đầu phát sinh chuyện mua bán chuột. Càng về sau, rất đông người sống dọc theo kênh Phù Dật thấy nghề bắt chuột cho thu nhập khá nên tham gia. Vào những lúc chuột rộ, xuất hiện nhiều trên đồng ruộng thì làng Phù Dật có nhiều người kinh doanh chuột phất lên, khấm khá xây nhà, mua xe. Hiện nay, có lời đồn ăn thịt chuột giúp cải thiện “sinh lực” của cánh đàn ông nên chợ ngày càng đông đúc”.

Bác Năm còn hào hứng cho biết chợ Chuột Phù Dật vừa nhận danh hiệu 1 trong 100 phiên chợ độc đáo của Việt Nam do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Chợ rắn Phụng Hiệp, Hậu Giang

Chợ rắn Phụng Hiệp chỉ dài độ 500m, nằm dọc theo tuyến quốc lộ 1A, từ Cần Thơ đi Sóc Trăng nhưng rất sầm uất, nhộn nhịp.

Ở đây bán rất nhiều loại rắn từ chú rắn lục xanh nhỏ xíu, cho đến con rắn hổ đất, rắn cạp nong, mai gầm, hổ sậy vốn là loại cực độc. Ngoài rắn thì hầu như là tất cả các loại chim vốn là món khoái khẩu của người thành phố như óc cao, cu đất, cò, cu xanh, gà nước, chim lá mía... đều đủ cả.

Thấy chúng tôi ngắm nghía mãi, chị bán giới thiệu cho tôi các loại rượu rắn gia truyền thượng hảo hạng, ngâm đủ loại rắn cùng với tắc kè, bìm bịp vốn được mấy ông đại gia ưa chuộng, có giá thấp nhất từ 200.000 đồng/bình đến vài triệu đồng...

Tuy nhiên, qua tham khảo, chúng tôi nhận thấy khoảng 70% động vật hoang dã được bày bán ở chợ đều vi phạm danh mục cấm của Chính phủ. Không chỉ thế người bán còn mặc nhiên giới thiệu, đồn đại tác dụng “tăng lực” của những loài động vật hoang dã mà hoàn toàn không có cơ sở khoa học để thu hút khách du lịch, đôi khi còn sử dụng những chiêu lừa gạt khách gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/que-nha/ghe-tham-cho-doc-chuyen-ban-con-trung-la-o-mien-tay-529551.html