Gây nhiều tranh cãi, 'Đảo địa ngục' của Song Joong Ki, So Ji Sub có gì?

Luôn là những tên tuổi được lấy ra để quảng bá song 2 nhân vật của Song Joong Ki và So Ji Sub lại không phải mang lại điểm nhấn cho 'Đảo địa ngục'.

Đảo địa ngục là tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Ryu Seung Wan, người đứng sau thành công của hit phòng vé 2015 Veteran với 13,4 triệu khán giả, là phim Hàn ăn khách thứ ba lịch sử. Bộ phim chiến tranh 500 tỷ quy tụ dàn sao tên tuổi Hwang Jung Min, So Ji Sub, Lee Jung Hyun, Song Joong Ki và sao nhí Kim Soo Ahn.

Có lẽ chỉ riêng lời giới thiệu vậy thôi cũng đủ để khán giả móc hầu bao ra rạp xem bộ phim này, bất chấp những tranh cãi xung quanh nó trải dài suốt thời gian qua.

Trailer chính thức của Đảo địa ngục

Đảo địa ngục được xây dựng dựa trên những ghi chép về hòn đảo Hashima (hay còn gọi là Đảo Chiến Hạm vì hình dáng của nó giống với một chiến hạm), một di sản thế giới được UNESCO công nhận nhưng lại chứa đựng một phần lịch sử đau thương của người Hàn.

Vào năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai gần kết thúc, hàng trăm người Triều Tiên đã bị phe Nhật bắt lên một chuyến tàu tới Hashima để khai thác than hoặc trở thành phụ nữ giải khuây cho lính Nhật.

Trên chuyến tàu định mệnh ấy là đủ mọi thể loại, giai tầng người trong xã hội. Ở đó có người cha Lee Kang Ok (Hwang Jung Min) và cô con gái nhỏ So Hee (Kim Soo Ahn), vốn là những người làm trong một gánh hát, vì tin lời kẻ khác mà bị lừa đưa tới đây.

Ở đó có Choi Chil Sung (So Ji Sub), một tên xã hội đen đến từ Seoul chẳng sợ trời không sợ đất, có Mallyon (Lee Jung Hyun), người phụ nữ đã trải qua một cuộc sống thậm chí còn kinh hoàng hơn cả địa ngục.

Đối với cô, đảo địa ngục rốt cuộc cũng chỉ là một nơi chốn khác tương tự mà thôi. Và cuối cùng, ở đó có Park Moo Young (Song Joong Ki), chàng thanh niên trẻ tuổi vốn là một tác chiến viên cho công cuộc giành độc lập của Hàn Quốc, anh được cử đến Hashima với nhiệm vụ bí mật: giải cứu thủ lĩnh phe kháng chiến.

Những con người ấy có xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mục đích cũng khác nhau. Nhưng cuối cùng, khi cùng rơi vào địa ngục trần gian, họ phát hiện ra rằng con đường sống duy nhất là cùng nhau rời khỏi nơi này, trở lại quê hương...

Đúng như tên gọi - Đảo địa ngục, khán giả sẽ khó có thể tìm thấy điều gì tươi sáng trong bộ phim này. Suốt từ đầu đến cuối, phim được đặt trong bối cảnh u tối, thê lương, đầy máu và nước mắt.

Được biết, để tái hiện lại Đảo địa ngục sao cho giống với thực tế nhất, thiết kế sản xuất Lee Hwo Kyung đã đến tận đảo Hashima và thực hiện cuộc nghiên cứu trên diện rộng để thu thập thông tin về những địa danh lịch sử có thật. Sau đó ông mất 3 tháng lên kế hoạch và 6 tháng ròng để xây dựng phim trường cho bộ phim lịch sử đầy bi tráng này.

Sau gần 1 năm ròng, phim trường cực lớn tại Chuncheon, Gangwon tái hiện được 2/3 quy mô thực tế của đảo Hashima năm 1945 khiến đoàn làm phim vô cùng choáng ngợp. Phim trường bao gồm nhiều bối cảnh tại Hashima kể cả những nơi được mệnh da'"nấc thang dẫn đến địa ngục', khu hầm mỏ tối tăm ẩm thấp, khu dân cư phức hợp, trạm tiện nghi,...

Sự dụng công của đội ngũ sản xuất đã góp phần mang đến cho khán giả những thước phim chân thực nhất. Người xem cũng như được sống cùng với các nhân vật trong bối cảnh địa ngục trần gian, rùng mình ớn lạnh chứng kiến cảnh những người công nhân bị bóc lột và hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần trong điều kiện làm việc đầy rẫy hiểm nguy, có thể chết bất cứ lúc nào và cũng chẳng ai thèm bận tâm đến việc họ còn sống hay đã chết.

Bên cạnh bối cảnh ấn tượng, đạo diễn Ryu Seung Wan cũng khiến khán giả phải choáng ngợp trước độ chịu chơi cho các đại cảnh hoành tráng, mà cao trào chính là cuộc đào tẩu cuối cùng dồn nén nhiều cảm xúc.

Điểm mạnh của phim còn đến từ dàn diễn viên diễn xuất tốt, mà nổi bật trong đó phải kể đến cặp đôi Hwang Jung Min - Kim Soo Ahn trong vai 2 bố con người nhạc sĩ. Nếu như trước ngày phim ra rạp, người ta đặt kỳ vọng nhiều hơn vào vai diễn của những mỹ nam như Song Joong Ki hay So Ji Sub thì giờ đây, cặp đôi cha con này lại bất ngờ cướp sân khấu và chính là mồi câu cảm xúc của khán giả nhiều nhất xuyên suốt tác phẩm.

Bộ phim cũng xây dựng nhiều cảnh quay mang tính biểu tượng, khắc sâu vào tâm trí khán giả, như cảnh người đàn ông tàn tật cất vang tiếng hát khi đu mình trên sợi dây thừng đầy nguy hiểm dẫn tới nơi đào tẩu.

Giữa ranh giới sống và chết, trong bầu không khí đậm đặc mùi nguy hiểm và những tiếng khóc nức nở của đám phụ nữ, tiếng rên rỉ đau đớn của những người bị thương, khúc ca của người đàn ông tràn trề lạc quan vang lên khiến mọi âm thanh khác cũng như im bặt. Đó cũng chính là bài ca của lòng yêu nước, bài ca của tinh thần vươn tới tự do và nhân quyền, bài ca yêu cuộc sống và không từ bỏ...

Với kinh phí đầu tư khủng, Đảo địa ngục thực sự mang tới cho khán giả trải nghiệm về một bộ phim tử tế, tử tế về kỹ thuật, tử tế về diễn xuất. Tuy nhiên, kịch bản phim còn đôi chỗ dễ đoán và thiếu logic.

Ngoài cặp đôi cha con Hwang Jung Min - Kim Soo Ahn, các nhân vật còn lại bị xây dựng thiếu chiều sâu cần thiết, dẫn tới nhiều hụt hẫng cho người xem. Luôn là những tên tuổi được lấy ra để quảng bá song 2 nhân vật của Song Joong Ki và So Ji Sub lại không phải mang lại điểm nhấn cho tác phẩm.

Ngôi sao trẻ Song Joong Ki thủ vai Park Moo Young - một trong những người có tính quyết định tới cốt truyện nhưng lại được kịch bản xây dựng theo kiểu nửa vời dẫn tới nhạt nhòa. Bản thân câu chuyện cũng có cảm giác thiếu một "động lực" cần thiết để nâng cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm.

Với câu chuyện đen tối, u ám và thời lượng trên 2 tiếng đồng hồ, bộ phim cũng có nhiều lúc không tránh khỏi khiến người xem mệt mỏi, đặc biệt là ở nửa đầu, khi cao trào chưa đến và câu chuyện mang lại một cảm giác hơi luẩn quẩn.

Ngoài ra, Đảo địa ngục cũng tạo nên những tranh cãi gay gắt trong cộng đồng quốc tế rằng người Hàn đang làm ra một tác phẩm mang tinh thần yêu nước cực đoan. Cuộc chiến Nhật - Triều Tiên trong phim được tái hiện một chiều. Những nhân vật phản diện phía Nhật Bản bị xây dựng thuần ác, ngoài việc giết chóc và đàn áp thì không hề có diễn biến hay phát triển tâm lý nào khác.

Phim đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 18/8/2017.

Theo Thanh Nguyên/Thoidai.com.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/gay-nhieu-tranh-cai-dao-dia-nguc-cua-song-joong-ki-so-ji-sub-co-gi.html