Gay cấn cuộc chiến giành ngôi vô địch và danh hiệu vua phá lưới

Trận thua sốc 0-3 của Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng không chỉ làm cuộc đua đến ngôi vô địch V-League thêm gay cấn, mà nó còn thổi thêm lửa vào một cuộc tranh tài khác không kém phần gay cấn.

Không chỉ nhộn nhịp trong trận chiến giành ngôi vô địch, một cuộc đua khác cũng đang nóng lên từng ngày, đó là việc đua tranh hướng đến danh hiệu vua phá lưới

Thua SHB Đà Nẵng 0-3, Hải Phòng chỉ còn hơn chính đối thủ song Hàn khoảng cách của một trận thắng. Nếu sảy chân thêm lần nữa, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra với đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng, nhất là khi mùa giải vẫn còn kéo dài đến 9 vòng nữa.

Hiện trong nhóm dẫn đầu, ngoài hai cái tên kể trên còn có FLC Thanh Hóa (30 điểm), Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh (cùng 29 điểm). Đặc biệt hơn, cách biệt giữa đội dẫn đầu Hải Phòng với đội xếp thứ sáu là CLB Sài Gòn cũng chỉ là 7 điểm. Trong bối cảnh, đội bóng thành phố Cảng liên tiếp phải làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, Becamex Bình Dương và chạm trán Hà Nội T&T trên sân nhà, rõ ràng cuộc đua đến ngôi vô địch đang cực kỳ rộng mở.

Không chỉ nhộn nhịp trong trận chiến giành ngôi vô địch giữa các CLB, một cuộc đua khác cũng đang nóng lên từng ngày, đó là việc đua tranh hướng đến danh hiệu vua phá lưới. Gaston Merlo là người xuất phát tốt nhất khi liên tục dội bom trong 3 vòng đấu đầu tiên và độc chiếm vị trí số một với 5 pha lập công.

Tuy nhiên càng về sau, Hoàng Vũ Samson càng nổi lên như một thế lực ngang ngửa với cây săn bàn chủ lực của SHB Đà Nẵng. Với việc ghi 4 bàn trong 5 lượt đấu liên tiếp, từ vòng 11 đến 15, ngôi sao nhập tịch của Hà Nội T&T hiện đã vươn lên chia sẻ ngôi vị dẫn đầu với Gaston Merlo khi cả hai cùng có 12 bàn thắng.

Lợi thế của Merlo và Samson là họ được chơi các đồng đội hỗ trợ tối đa cho “công tác” ghi bàn. Ngoài ra, cả SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T đều là những đội mạnh, đủ sức cung cấp bàn thắng thường xuyên cho những họng pháo của họ. Do vậy, không ngạc nhiên khi đây là những ứng viên lớn nhất cho danh hiệu vua phá lưới vào cuối mùa.

Mặc dù vậy, Merlo cũng như Samson không được phép chủ quan, nhất là khi đứng ngay sau họ với 1 bàn ít hơn là bộ đôi Omar Faye (FLC Thanh Hóa) và Uche Iheruome (Sanna Khánh Hòa BVN). Đây đều là những tên tuổi đã khẳng định được chỗ đứng tại V-League và chỉ cần một trận thăng hoa, họ dư sức đảo ngược tình thế.

Cũng không thể quên Dyachenko Sergey (Than Quảng Ninh) đã có 9 bàn, và Errol Stevens (Hải Phòng), Odat Onoriode (SLNA), Patiyo Tambwe (XSKT Cần Thơ) cùng có 8 pha lập công. Như vậy, chỉ tính riêng danh sách những chân sút có từ 8 bàn trở lên tại V-League 2016 đã là… 8 người. Điều đặc biệt, cả 8 tiền đạo này đến từ 8 đội khác nhau.

Khi mà V-League càng về cuối càng rối ren bởi những rắc rối liên quan tới trọng tài, thì việc xuất hiện nhiều ứng viên trong cuộc đua đến ngôi vô địch và vua phá lưới rõ ràng sẽ góp thêm dư vị cho “bữa cơm chiều”, trước thềm một loạt các giải VĐQG châu Âu khai mạc.

Chỉ có điều, người hâm mộ vẫn chạnh lòng khi không thấy dấu ấn của những cầu thủ Việt ngay trên sân nhà. Mùa năm ngoái, Văn Thắng từng có thời điểm ghi bàn nhiều hơn cả vua phá lưới Patiyo Tambwe, nhưng bây giờ, phải khó khăn lắm chúng ta mới nhìn thấy Đinh Thanh Trung và Vũ Minh Tuấn ghi được 7 bàn, chỉ bằng phân nửa những gì mà Merlo hay Samson làm được.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/gay-can-cuoc-chien-gianh-ngoi-vo-dich-va-danh-hieu-vua-pha-luoi-post170636.html