Gặp Singapore, Thái Lan có nguy cơ mất hậu vệ gốc Việt

Theo Bangkokpost, hậu vệ Tristan Do nhiều khả năng vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Singapore tại bảng A của AFF Cup 2016 vì chấn thương.

Tristan Do dính chấn thương đùi trong trận Thái Lan thắng Indonesia 4-2 ở loạt trận ra quân diễn ra hôm 19/11. Do vấn đề gặp phải khá nghiêm trọng, hậu vệ phải này đang đứng trước nguy bỏ lỡ cuộc chạm trán Singapore diễn ra vào ngày mai (22/11).

Chia sẻ với báo chí, HLV Kiatisak Senamuang của Thái Lan cho biết: "Chúng tôi sẽ chú ý đến quá trình hồi phục của Tristan Do. Tôi không chắc cậu ấy sẽ kịp bình phục để ra sân trong trận gặp Singapore".

Tristan Do có nguy cơ ngồi ngoài trong trận gặp Singapore. Ảnh: Getty Images.

"Nếu Tristan Do không kịp trở lại, chúng tôi sẽ dùng cầu thủ khác để thay thế. Sarawut Masuk và Adisorn Promrak đều có thể đảm nhận vai trò hậu vệ phải".

Báo BangkokPost bình luận mất Tristan Do là tổn thất lớn với đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ này thời gian qua đã khẳng định chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia nhờ duy trì phong độ rất ổn định.

Từ năm 2015, hậu vệ sinh năm 1993 đã thi đấu 15 trận cho ĐTQG. Trước đó, anh là thành viên đội tuyển U23 Thái Lan. Ở giải vô địch Thái, Tristan Đỗ được đánh giá là hậu vệ phải xuất sắc, là người kế tục của Suree Sukha nổi danh một thời.

Truyền thông Thái Lan đánh giá: “HLV Kiatisak đặc biệt thích Tristan Đỗ bởi lối chơi hiện đại, kỹ thuật cơ bản tốt và tốc độ cao. Đây sẽ là nhân tố quan trọng của đội U23 Thái Lan và ĐTQG Thái Lan sau này”.

Cùng với việc HLV Kiatisak sử dụng sơ đồ 3-5-2 tại AFF Cup 2016, vai trò của Tristan Do rất quan trọng. Trong vai trò một "wing-back" (hậu vệ biên"), hậu vệ này có nhiệm vụ chính là tấn công, tất nhiên cũng có khả năng phòng ngự.

Mất Tristan Do, Thái Lan sẽ thiếu một mũi khoan lên công về thủ liên tục nơi cánh phải.

Tristan Do (Trái) đã khẳng định được chỗ đứng ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Trước trận gặp Singapore, HLV Kiatisak cũng đánh giá rất cao đối thủ này. Dù Singapore để Philippines cầm hòa 0-0 ở trận ra quân, chiến lược gia người Thái vẫn không dám coi thường đối thủ. "Họ (Singapore) là đội tuyển rất mạnh. Tuy phải chơi chỉ với 10 người trong hiệp 1, Singapore vẫn cầm chân được Philippines".

Theo Kiatisak, điểm mạnh của Singapore nằm ở các tình huống không chiến. Với Thái Lan, chống bóng bổng lại là tử huyệt của họ. Trước Indonesia, "Những chiến binh voi" (biệt danh Thái Lan) để thua liên tiếp hai bàn đều xuất phát từ không chiến khi hàng thủ mất tập trung.

"Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ cho các tình huống chống bóng bổng. Các cầu thủ chạy cánh của Singapore thường có những quả treo bóng rất nguy hiểm. Đây lại là điểm yếu của Thái Lan và nguyên nhân chính dẫn đến hai bàn thua trước Indonesia", HLV Kiatisak cho biết.

Tristan Somchai Do mang ba dòng máu Pháp - Thái Lan - Việt Nam, từng được đào tạo tại RC Strasbourg và có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại Pháp. Năm 2014, anh chuyển về Thái Lan chơi bóng cho CLB BEC Tero Sasana (thi đấu được 9 trận).

Ông nội của Tristan Do là một người quê ở vùng đồng bằng Nam Bộ (Việt Nam), di cư tới Thái Lan từ khi còn trẻ. Ông đã lấy vợ người Thái Lan, rồi lập nghiệp và sinh sống tại đó.

Bảng A của AFF Cup 2016. Thái Lan đang dẫn đầu với 3 điểm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gap-singapore-thai-lan-co-nguy-co-mat-hau-ve-goc-viet-post699461.html