Gặp nhân tình cũ của chồng khóc ở bến xe, vợ vẫn mua cho cô ta bát phở 30 ngàn

Cho đến một ngày thì hôm đó Vân vào bến xe để gửi một ít đồ về cho bố mẹ mình. Đúng cái lúc ấy thì Vân bắt gặp lại Ly, cô bồ mà năm xưa chồng cô cặp kè cùng.

Hùng và Vân có hơn 5 năm tình nghĩa vợ chồng, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và nói Vân có số hưởng khi lấy được tấm chồng vừa giỏi giang lại hết lòng yêu thương vợ con. Hơn ai hết Vân cũng tự cảm thấy mình may mắn, và tự hào về ông chồng của mình. Ấy thế nhưng đùng một cái thì Vân phát hiện chồng mình có bồ, khỏi phải nói lúc đó Vân điếng người như nào. Nhiều lần tìm đến bồ bắt chấm dứt mọi chuyện nhưng cô bồ của Hùng vênh váo vô cùng nên không còn cách nào khác Vân dọa ly hôn nếu Hùng không thôi trò “mèo mỡ gã đồng bên ngoài”. Tất nhiên là Hùng van xin vợ tha thứ vì hơn ai hết Hùng hiểu nếu ly hôn Vân thì anh sẽ mất tất cả. Buổi vì có được sự nghiệp như ngày hôm nay thì Hùng đều nhờ cả vào một tay vợ.

Tin chồng vì một phút sai lầm mà dây vào gái gú nên Vân tha thứ nhưng anh bắt chồng trước mặt mình phải cắt đứt với cô bồ. Đến khi chứng khiến Hùng tát bồ 2 cái rồi rước mình lên xe ô tô thì Vân mới hoàn toàn bình tâm trở lại.

– Lần này anh sai thì em chịu…còn lần sau anh sai thì đừng hòng mong em tha thứ. Em chỉ cho anh 1 cơ hội thôi._ Vân quyết liệt.

(Ảnh minh họa.)

– Anh hiểu mà. Từ giờ anh thề không gái gú gì nữa hết.

Quả thật từ sau lần ấy trở đi thì Hùng yêu thương vợ gấp trăm lần, đi đâu cũng về sớm rồi nghe lời vợ răm rắp. Vân tự hào lắm vì so với nhiều bà vợ khác ly hôn chồng thì cô vẫn giữ lại được hạnh phúc cho mình và vẫn khiến chồng run sợ.

Cứ thế hơn 2 năm trôi qua đời sống vợ chồng Vân và Hùng vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho đến một ngày thì hôm đó Vân vào bến xe để gửi một ít đồ về cho bố mẹ mình. Đúng cái lúc ấy thì Vân bắt gặp lại Ly, cô bồ mà năm xưa chồng cô cặp kè cùng. Thế nhưng lúc này là ở hoàn cảnh khác khi cô bồ bị đánh đập vì cướp đồ ăn. Đáng ra lúc đó Vân phải hả hê lắm vì loại đàn bà chuyên cướp chồng như cô ta nhận cái kết báo ứng là phải. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cô bồ lúc đó Vân động lòng thương mà tiến lại mua cho cô ta bát phở mà không nghĩ gì ân oán ngày xưa.

Bưng bát phở lên cô bồ ăn như cả tháng nay chưa có miếng gì bỏ vào bụng. Vừa ăn cô ta vừa khóc mếu máo…

– Sao chị tốt với tôi vậy chứ? Tôi đã ngoại tình với chồng chị mà chị còn mua phở cho tôi. 30 ngàn này nhất định tôi sẽ có ngày báo đáp chị._ Cô bồ nói.

(Ảnh minh họa.)

– Không cần phải trả, cũng chỉ là 1 bát phở mà thôi. Cô cũng xinh đẹp, chắc cũng được ăn học tử tế…sao không chọn cho mình người đàn ông tốt để lấy chồng mà lại đi giật chồng người khác.

Nói đến đây cô bồ khóc nức nở hơn nữa rồi từ từ kể cho Vân nghe.

– Thật ra em còn có một chuyện giấu chị. Ngày đó khi chị bắt chồng mình cắt đứt quan hệ với em thì tất cả là giả thôi. Chồng chị đã nói với em chỉ giả vờ để cho chị tin anh ta đã không gái gú nữa nhưng thực chất chồng chị vẫn qua lại với em. Vì quá yêu chồng chị nên lúc đó em mù quáng theo anh ấy. Thế rồi em phát hiện ra cùng một lúc chồng chị ngoại tình với nhiều cô gái khác chứ không phải mình em. Em đau khổ đi đánh ghen nhưng kết quả là chồng chị gọi đám đàn em của anh ta ra cưỡng bức em…xong rồi anh ta bỏ rơi em không cho em 1 xu nào cả…Em nhiều lần đến xin anh cho ít tiền về quê….nhưng anh ta chỉ gọi ngươi ra đánh đập. Giờ anh ta vẫn còn nhiều gái bên ngoài lắm….không phải mình em là cô nhân tình duy nhất của chồng chị. Chị hãy cẩn thận với anh ta. Anh ta nói đợi cướp được tài sản của chị thì sẽ đá chị…

Nghe cô bồ nói câu đó thì Vân sững người choáng váng, cô lạnh đến sống lưng vì không ngờ chồng mình lại gã đàn ông khốn nạn và độc ác như vậy. Lúc này Vân thấy thương xót cho cô bồ cũng chỉ vì cô ta qua mê muội và si tình nên mới như thế. Vân rút tiền cho cô ta bắt xe về quê còn mình thì ngay đêm đó cô viết đơn ly hôn rồi đuổi chồng đi mà không cho anh ta 1 xu….

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/gap-nhan-tinh-cu-cua-chong-khoc-o-ben-xe-vo-van-mua-cho-co-ta-bat-pho-30-ngan-232607/