Gặp Mina - "người yêu" của Noo Phước Thịnh

Mina - cô “người yêu” của Noo Phước Thịnh trong clip “Mất em” là một người mẫu quảng cáo "quen mặt" của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Nhưng cảm thấy có quá nhiều phiền phức đằng sau sự nổi tiếng, Mina không muốn dấn thân vào nghệ thuật.

Tên thật: Liêu Ngọc Quyên Sinh năm 1988 SV năm 3 khoa thiết kế nội thất ĐH Tôn Đức Thắng Trong Sài Gòn, Mina khá nổi với vai trò của một người mẫu quảng cáo: Mina đã góp mặt trong khoảng 15 clip quảng cáo của rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng: Lippton, Suzuki, Coca Cola, Vietnamobile, Vinaphone… Đóng vai “người yêu” của Noo Phước Thịnh trong clip “Mất em”. Đam mê thiết kế và hiện cô nàng đã có một nhãn hiệu thiết kế của riêng mình. “Lúc quay clip với Noo rất buồn cười” Vốn chơi thân với Noo Phước Thịnh nên khi bạn mình muốn quay clip minh họa ca khúc, Mina đã đồng ý trở thành “người yêu của Noo. “Xem clip thì thấy hình ảnh đẹp, long lanh vậy. Chứ lúc quay thì không có được như vậy đâu. Bọn mình cứ bị buồn cười mãi. Rồi chọc nhau này nọ”. Khi clip xuất hiện rộng rãi trên mạng, Mina cũng bị đồn đại chuyện tình cảm với Phước Thịnh. Cũng một phần nữa là do clip có những cảnh khá nóng bỏng. Nói về chuyện này, Mina cười: “Mình thấy không có vấn đề gì. Tính mình khá thoải mái và vì chơi với nhau rồi, nên lúc quay không có vấn đề gì, Hơn nữa, thực chất những cảnh quay này không có gì đi quá giới hạn cả, chỉ là những biểu hiện tình cảm rất chân thực của giới trẻ”. “Đã từng rất sợ hãi và phải đổi số điện thoại” Là một tai nạn “nhớ đời” của Mina, một cái giá phải trả cho sự nổi tiếng mà Mina không hề mong đợi. Vốn có thói quen chụp ảnh với bạn bè và post ảnh lên mạng. Bỗng một ngày đẹp trời, “một ai đó quá rảnh” đã tung những tấm ảnh đó của Mina lên một website kèm theo số điện thoại của cô bạn. Chỉ đến khi nhận được liên tiếp những cuộc gọi khiếm nhã, bị nhá máy cả ngày alafn đêm, Mina mới giật mình biết mình vừa trở thành nạn nhân của cái gọi là “sự nổi tiếng” trên mạng. Cuống cuồng thay số điện thoại và rất hạn chế cho số điện thoại cho những người mới quen, Mina đã phải đối phó như thế. “Cảm thấy sự nổi tiếng này phiền phức”, không giao lưu với nhiều người trong giới nghệ thuật, chỉ có một số bạn bè nhỏ, đó là cuộc sống của Mina. Cô bạn thực sự không mong muốn có được sự nổi tiếng trong lĩnh vực này. Vì với cô bạn, những bức ảnh chụp chỉ đơn giản là sở thích, công việc người mẫu quảng cáo chỉ là một công việc làm thêm từ năm thứ 1 Đại Học. “Có làm mới biết, để quay mỗi clip quảng cáo rất cực và rất mất thời gian. Nhưng được cái đây là công việc cho thu nhập khá. Mina có thể tự chi tiêu cho mình thoải mái mà không phải xin tiền của ba mẹ.” Còn chưa bao giờ, cô bạn có ý định bước vào thế giới nghệ thuật, có giọng hát khá ổn nhưng Mina không muốn đi hát. Có khả năng diễn xuất nhưng dừng lại ở đóng clip quảng cáo là đủ. Người mẫu thì “mình cao có 1,6m mà, làm sao mà đi làm người mẫu được”. Và quan trọng hơn, Mina có niềm đam mê, duy nhất và lớn nhất của mình – đam mê thiết kế. Niềm đam mê thiết kế Hồi cấp 2, Mina học rất giỏi môn Hóa. Nhưng vì thích vẽ kinh khủng nên từ năm lớp 10 đã bắt đầu đi luyện thi vào ngành thiết kế rồi. “Chắc giống gen của ba” – Mina cười tươi. Tới giờ thì Mina đã cùng người bạn cũng học ngành nội thất, mở một thương hiệu thiết kế nội thất cho tất cả các công trình, lấy tên là “edecor”. Một shop thời trang cho teen trên đường Lê Văn Sỹ, một bản thiết kế Levis Store đã được mua và một số sản phẩm đang được khách hàng có ý định “rước” về là những thành quả đầu tiên của Mina và bạn bè. Thiết kế Levi's store Một shop thời trang for teen trên phố Lê Văn Sỹ do nhóm Mina thiết kế HTC store Con gái học thiết kế nội thất có cực không? “Cực nhưng mà vui lắm vì được học cái mình thích, suốt ngày tưởng tượng vẽ vời ra những công trình thật đẹp rồi nghĩ một ngày mình sẽ nhìn thấy nó thì cảm thấy sung sướng tưởng chết”.

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/c78/t1/20090820061813161/gap-mina-nguoi-yeu-cua-noo-phuoc-thinh.chn