Gặp mẹ đẻ của chiếc bảng 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội

Suốt những ngày qua chiếc bảng 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' đã trở thành một trào lưu ghép ảnh rầm rộ khắp mạng xã hội.

Anh chàng Maxk Nguyễn vào một ngày nọ đã chụp được một tấm bảng với dòng chữ “vịt lộn, vịt dữa, cút lộn” của một cô bán trứng dạo gần chỗ công ty. Đã cho ra đời những tấm ảnh lồng ghép vô cùng “chất chơi” của các nghệ sĩ từ lớn từ Việt Nam đến thế giới.

Chiếc bảng đang trở thành trào lưu ghép ảnh trên khắp mạng xã hội.

Chị Thảo - chủ nhân của chiếc bảng hiệu trào lưu này.

Và mẹ đẻ của chiếc bảng đó là một người phụ nữ tên Thảo đã ngoài 30 tuổi. Chị Thảo đã làm nghề bán trứng và bắp xào suốt 10 năm trời. Ngày ngày đều đặn đẩy xe trứng đi ngang qua đoạn đường đó cho đến một hôm lọt vào mắt xanh của anh chàng có máu design tài ba như Maxk Nguyễn.

Chị Thảo tỏ ra vui vẻ khi biết chiếc bảng do mình vẽ lại được các bạn trẻ yêu thích đến vậy.

Chiếc bảng nhỏ nằm vỏn vẹn trên chiếc xe bán trứng lộn, trứng dữa, cút lộn và khô mực nướng.

Gặp chị vào một buổi chiều bình thường khi chị đi ngang qua con đường hằng ngày đi bán, chị tỏ ra rất ngạc nhiên khi được PV Saostar hỏi xin chụp ảnh tấm bảng của chị. Và càng ngạc nhiên hơn khi tấm bảng mà theo chị “cũ mèm muốn vứt mấy lần để làm bảng mới rồi mà chưa làm kịp” bỗng trở nên nổi đình nổi đám trên mạng.

Chị Thảo và chiếc xe dạo suốt 10 năm đi bán rong khắp Sài Gòn bỗng chốc một ngày nổi tiếng vì chiếc bảng vẽ tay đã cũ.

Ngoài các món trứng ra thì chị Thảo còn bán thêm cả bắp xào.

Theo lời chị kể: “Bữa có cái cậu gì đó ghé qua rồi cậu chụp ảnh cái bảng. Còn lên cái xe chụp nữa. Chị đâu có biết nó thành trào lưu gì đâu. Mình buôn bán cả ngày biết gì mấy cái đó em.” Chiếc bảng đó là chị Thảo dùng bìa cứng đã cũ để vẽ lên bằng sơn màu cam. Tấm bảng đã bám rất nhiều bụi bẩn do theo chân chị đi dọc những ngõ ngách thành phố này.

Chị Thảo có rất nhiều khách quen trong khu vực này suốt nhiều năm liền.

Và một vài khách hàng trẻ đã nhận ra tấm bảng đặc biệt này của chị.

Rất nhiều khách hàng quen trong đó có những bạn trẻ đã nhận ra tấm bảng đang là trào lưu ghép ảnh này. Riêng chị Thảo cũng rất vui khi không ngờ chiếc bảng cũ tưởng chừng sắp vứt đi của mình lại trở thành một hiện tượng mạng.

Những cái trứng được chị giới thiệu trên tấm bảng ” vịt lộn, vịt dữa, cút lộn”.

Tấm bảng huyền thoại được “đo ni đóng giày” cho chiếc xe bán của chị Thảo.

Và người phụ nữ này có thêm một niềm vui nho nhỏ từ chiếc bảng cho công việc cực nhọc này mỗi ngày.

Thế nên từ bây giờ, trước khi có ý định quăng một món đồ gì đó đi thì nên suy nghĩ cho kỹ. Vì không chừng nó sẽ khiến bạn nổi tiếng khắp nơi như người phụ nữ cùng xe bán trứng ở quận 4 này đó!

Xôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/gap-de-cua-chiec-bang-vit-lon-vit-dua-cut-lon-dang-noi-dinh-noi-dam-tren-mang-xa-hoi-1111569.html