Gặp mặt người phụ nữ trong bức ảnh Cầu người

ND - Trong số ra ngày 22-5-2009, Báo Nhân Dân đăng bài "Gặp lại người con gái trong bức ảnh Cầu người". Được sự giúp đỡ từ Quỹ đồng đội của một số cựu chiến binh, chị Giáp Thị Thanh Tiến (tức Út Tiến), nhân vật chính trong bức ảnh Cầu người của Phạm Thính, phóng viên ảnh của Thông tấn xã Giải phóng, đã thực hiện được ước mơ của mình là ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm một số tỉnh phía bắc.

Sáng 27-7, chị Út Tiến đã đến thăm Tòa soạn Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội. Đại diện Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Đảng đã thân mật đón tiếp chị Giáp Thị Thanh Tiến. Chị Út Tiến làm công tác giao liên trong đội du kích của xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày, Bến Tre) từ năm 16 tuổi. Sau đó, chị tham gia đơn vị thanh niên xung phong C2012 hành quân về miền Đông với nhiệm vụ cáng thương, tải đạn. Bức ảnh Cầu người đã ghi lại khoảnh khắc những cô gái trẻ lấy thân mình làm cầu để thương binh qua suối với nụ cười lạc quan, tin tưởng vào chiến thắng. Bức ảnh từng tham dự nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, làm rung động bao trái tim yêu chuộng hòa bình và nhận được nhiều giải thưởng. Đây cũng là tác phẩm được in trong cuốn sách ảnh thế kỷ 20 và có mặt tại nhiều bảo tàng... Người chụp ảnh và nhân vật trong bức ảnh không biết nhau. 40 năm sau ngày tác phẩm Cầu người ra đời, họ đã gặp nhau tại triển lãm "Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định trong Mậu Thân - 1968" do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức tháng 4-2008. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước năm 1975, trở về cuộc sống đời thường, chị Giáp Thị Thanh Tiến đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, bệnh tật để cùng chồng nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành, xứng đáng với truyền thống phụ nữ Việt Nam: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=153307&sub=130&top=37