Gặp gỡ chàng nghệ sĩ trẻ đất Tiền Giang

Có được tấm bằng kỹ sư Tài nguyên MT, nhưng chàng thanh niên vẫn hăng hái bước vào lĩnh vực điện ảnh! Đó là câu chuyện trở thành nghệ sĩ, diễn viên của chàng trai trẻ đất Tiền Giang Lâm Tuấn.

Đến với điện ảnh bằng sự đam mê vốn có của bản thân, bởi vì lúc nào Lâm Tuấn cũng nghĩ đến phim trường và trở thành đạo diễn. Gia đình thì quyết tâm cho Lâm Tuấn theo ngành nghề của gia đình, buộc Lâm Tuấn phải học chuyên ngành Tài nguyên Môi trường ở trường ĐH Tự nhiên TP.HCM…

Lâm Tuấn (áo đen) và tác giả.

Khởi nghiệp bằng thi nhiều lần... không đậu!

Với mong ước được hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, sau khi lấy được bằng kỹ sư Tài nguyên Môi trường, Lâm Tuấn tìm cách nói với cha mẹ để Lâm Tuấn ở lại TP.HCM tìm việc làm cho có kinh nghiệm, chứ “chân ướt chân ráo” mới ra trường về quê làm việc không được thì người ta cười… Thấy Lâm Tuấn trình bày cũng có lý nên đấng sinh thành của Lâm Tuấn đồng ý cho Lâm Tuấn ở lại TP.HCM tìm việc làm.

Tìm việc đâu không thấy, chỉ thấy Lâm Tuấn suốt ngày lân la ở các phim trường và đăng ký thi khóa học đạo diễn, nhưng cả 4 lần thi đều… không trúng tuyển. Cuối cùng vận may cũng mỉm cười, khi Lâm Tuấn được trúng tuyển vào khóa học diễn xuất Trung tâm Văn hóa thành phố do đạo diễn Lê Văn Tỉnh đứng ra hướng dẫn… Với gương mặt đểu, khó ưa, đạo diễn Lê Văn Tỉnh khi ấy liền nói với Lâm Tuấn: “Ở Tuấn nét phản diện đã lộ ra ngoài hinh thể… đóng vai phản diện cũng tốt miễn là mình được làm nghề…”.

Từ lời nhận xét của đạo diễn Lê Văn Tỉnh, Lâm Tuấn liền bắt tay vào các vai diễn phản diện cho các video clip, show diễn,… Đến năm 2005, Lâm Tuấn bén duyên với điện ảnh qua vai diễn phản diện đầu tay trong bộ phim “Hướng nghiệp phần 2” của đạo diễn Châu Huế.

Và một lần nữa, đạo diễn Châu Huế đã phát hiện và tạo đất diễn, thể hiện ra cái chất “nhân vật phản diện, độc ác” tiềm tàng trong chàng diễn viên trẻ Lâm Tuấn. Qua đó, có thể thấy được, sau nhiều lần thi không đậu, tưởng chừng Lâm Tuấn sẽ dừng bước, không dấn thân vào con đường nghệ thuật. Thế nhưng, chàng trai trẻ Lâm Tuấn vẫn tạo ra được cơ hội cho mình đến với niềm đam mê điện ảnh qua các vai diễn phản diện, ác bạo tàn,…

39 vai diễn phản diện

Nếu ở phim “Hướng nghiệp phần 2”, Lâm Tuấn chỉ vào một vai diễn nhỏ, nhưng bộc lộ nhiều tố chất của chàng trai trẻ thể hiện mình qua vai diễn phản diện… Ở phim truyền hình dài 33 tập “Vật chứng mong manh” của đạo diễn Nguyễn Võ Duy Ngọc, sản xuất năm 2011, tham gia cùng hàng loạt diễn viên nổi tiếng như Bình Minh, Tiết Cương, Hoàng Ny, Thúy Diễm, Quỳnh Anh, Kinh Quốc, Quốc Vinh, Hàn Thái Tú, NSƯT Minh Đức, NSƯT Lân Bích, Nguyễn Hậu, Thái Tú, Mã Trung… Lâm Tuấn đã thể hiện thành công vai diễn phản diện của mình. “Vật chứng mong manh” nói về Chí Cùa, vốn là cảnh sát hình sự (CSHS) tên thật là Gia Viễn rất giỏi võ, tài trí được “cài” vào sào huyệt của 2 ông trùm giang hồ khét tiếng là Ba Dẫu và Lãnh Xọa.

Mục đích là điều tra những tội ác và hành vi phạm tội mà chúng đã, đang thực hiện. Ban chuyên án do thiếu tá Bình chỉ huy quyết định bổ sung Pêđê Thảo Phương (cũng là CSHS giả dạng) đến khu Mã Vôi hành nghề coi bói và bán vé số dạo để trợ giúp Chí Cùa. Cả 2 đã trở thành cặp bài trùng hoạt động thầm lặng. Những vụ án bắt đầu được làm sáng tỏ, kế hoạch mà các cảnh sát hình sự đã giăng ra 1 cách hoàn hảo khiến bọn thủ ác không thể trốn thoát.

Hoặc tham gia diễn xuất trong phim truyền hình “Vũ khúc trong đêm” của đạo diễn Lê Hữu Lương, Lâm Tuấn vào vai một vị đạo diễn cá tính tên An Khương, có phong cách bóng bẩy, hài hước, kiểu cách, hay tỏ vẻ nhưng lại rất cẩu thả trong nghề nghiệp… Phim “Bản chúc thư” thì diễn viên Mai Huỳnh vào vai em rể đầy tham vọng đã giết chết anh vợ là Bảo Ngà (do Lâm Tuấn đóng), lần hội ngộ này, 2 anh em diễn khá ăn ý…

Diễn viên Lâm Tuấn và diễn viên Khương Ngọc trong phim “Vòng vây hoa hồng”.

Với phim “Vòng vây hoa hồng” thì Lâm Tuấn vào vai một chàng giám đốc thâm độc tên Hoàng Quốc, mặc dù là anh em họ với Khải Lân (diễn viên Khương Ngọc đóng), nhưng Hoàng Quốc luôn đố kị, lo sợ Khải Lân sẽ cạnh tranh chiếc ghế chủ tịch HĐQT cũng như gia tài, Hoàng Quốc luôn âm mưu phá hoại sau lưng Khải Lân, nhằm thực hiện mục đích thâu tóm toàn bộ tài sản và quyền lực của gia đình vào tay mình…

LỜI KẾT

Với ngần ấy thời gian tham gia hoạt động cho niềm đam mê, diễn viên Lâm Tuấn đã tham gia hơn 40 phim và đã thể hiện thành công 39 vai diễn phản diện. Những bộ phim đã đi vào lòng người hâm mộ điện ảnh nước nhà có sự đóng góp của chàng nghệ sĩ trẻ Lâm Tuân không thể không nhắc đến, đó là: Hướng nghiệp 2, Sợi dây tình ái, Vòng vây hoa hồng, Bản chúc thư, Vật chứng mong manh, Hoa xương rồng, Hát ca bềnh bồng, Châu sa, Hương cỏ dại, Điệp khúc tình, Bẫy tình, Vũ khúc trong đêm, Những kẻ hai mặt, Dòng sông định mệnh, Khi yêu đừng hỏi tại sao, Dốc sương mù, Thiên đường ở bên ta, Gai hồng, Bảy lá bài...

Xin chúc mừng nghệ sĩ trẻ Lâm Tuấn với những thành tích đạt được và phát triển ngày càng xa hơn trong thời gian tới.

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/gap-go-chang-nghe-si-tre-dat-tien-giang-p42249.html