Gặp 141, vứt ma túy xuống đường vẫn không thoát

Đông ngồi sau đã nhanh tay vứt xuống lòng đường một gói nilon chứa ma túy đá nhằm phi tang.

Hai đối tượng Đông và Đê bị Tổ Công tác Y7/141 bắt giữ

Chiều 9/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Mạnh Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y7/141, Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng Lại Văn Đông (SN 1987, trú phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy) và Nguyễn Văn Đê (SN 1993, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cùng tang vật cho Công an phường Dịch Vọng để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đêm 8/10, Tổ công tác Y7 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Thái Tông - Duy Tân, quận Cầu Giấy đã phát hiện Đê điều khiển xe máy BKS 30N4-8055 chở Đông ngồi sau có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Thấy cảnh sát, Đê cho xe giảm tốc độ, áp sát lề đường. Cùng lúc đó, Đông ngồi sau đã nhanh tay vứt xuống lòng đường một gói nilon chứa ma túy đá nhằm phi tang.

Tuy nhiên, hành vi này không qua được mắt các trinh sát hình sự. Ngay lập tức, hai đối tượng cùng tang vật đã được đưa vào chốt. Tại chốt kiểm tra, cả hai đối tượng đều khai nhận mới ra tù về tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Số ma túy vừa phi tang được các đối tượng mua về sử dụng.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gap-141-vut-ma-tuy-xuong-duong-van-khong-thoat-d171588.html