Gần 80 triệu đồng đến với cậu bé mồ côi ở với ông bà 90 tuổi

PV Dân trí đã đến thăm và trao gần 80 triệu đồng tới cháu Hoàng Khắc Thụ mồ côi mẹ, không có bố, hiện ở với ông bà đã ngoài 90 tuổi già yếu. Cháu Thụ đang học lớp 5 và thành tích học tập khá tốt. >> Không có bố, mẹ lại qua đời, bé lớp 5 khốn đốn sống cùng ông bà ngoại già yếu

Quà nhân ái đến với cháu mồ côi ở với ông bà già yếu.

Ngày 9/3, PV Dân trí tại Nghệ An đã cùng chính quyền địa phương xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã đến thăm và trao 79.825.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 2 năm 2017) cho cháu Hoàng Khắc Thụ, ở thôn 3, Quyết Thắng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An nhân vật trong bài viết: "Không có bố, mẹ lại qua đời, bé lớp 5 khốn đốn sống cùng ông bà ngoại già yếu".

Chứng kiến buổi lễ trao quà có ông Lê Văn Lan - Chủ tịch UBMTTQ xã Đức Thành và ban cán sự xóm Quyết Thắng cùng gia đình, bà con lối xóm.

Hằng ngày đi học về Thụ lại tranh thủ đến bên bàn thờ mẹ thắp nén hương.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà đến cháu Thụ.

Tại đây, sau khi thăm hỏi, chia sẻ đau thương với cháu Thụ vì mẹ mới qua đời, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao tận tay số tiền nói trên. Cảm kích trước tấm lòng mà độc giả và báo Dân trí giúp đỡ, cụ Phòng xin gửi lời cảm ơn.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Lan tỏ lòng biết ơn và chân thành ghi nhận những đóng góp của báo Dân trí cho quê hương ông. "Đây là hoàn cảnh thứ 2 trong xã tôi được báo Dân trí giúp đỡ. Phải nói rằng, sự sẻ chia này đã mang lại nhiều niềm vui cho những hoàn cảnh khốn khổ như ông Phòng, cháu Thụ đây. Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả của báo".

Vợ chồng ông Phòng đã ngoài 90 tuổi già yếu nhưng vẫn phải chịu đựng để nuôi cháu.

Như Dân trí đã phản ánh, hoàn cảnh đầy bi thương của em Hoàng Khắc Thụ (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được mọi người biết đến khi mẹ em vừa mới ra đi, người bố cũng bỏ đi biệt tích... Từ ngày mẹ mất, Thụ ở với ông bà đã ngoài 90 tuổi già yếu không còn làm được gì nữa.

Căn nhà mượn ở tạm của anh em, nay cũng đã xuống cấp, khiến cuộc sống của cháu Thụ càng bấp bênh thêm.

Ngày tháng trôi qua, Thụ và hai ông bà già yếu sống chủ yếu nhờ vào anh em, bà con làng xóm từ bát gạo, đến cây rau hay con cá... Chính vì thế mà cuộc sống của ba ông bà cháu như ngọn đèn dầu leo lét trước gió bão, chỉ cần một chút thoảng qua cũng đủ mọi thứ thay đổi. Chính vì điều đó, từ khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết đã có khá nhiều độc giả trong và ngoài nước sẻ chia cùng gia đình cháu Thụ.

Nguyễn Duy

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gan-80-trieu-dong-den-voi-cau-be-mo-coi-o-voi-ong-ba-90-tuoi-20170313151459561.htm