Gần 50 trẻ em bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Y sĩ giằng máy, đe dọa người quay clip?

“Sau khi biết tôi quay clip quá trình bà H. lộn bao quy đầu cho trẻ, bà H. cùng chồng lao đến định lấy chiếc điện thoại của tôi. Không lấy được, bà ấy lại gọi điện mong muốn được thương lượng” - một phụ huynh cho biết.

Rợn người quy trình lộn bao quy đầu cho trẻ

Liên quan đến vụ việc nhiều cháu bé bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi được tiến hành thăm khám và lộn bao quy đầu tại cơ sở của bà Hoàng Thị H. (có địa chỉ tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), chiều ngày 18/7, PV Đời Sống Plus tiếp tục đi gặp gỡ gia đình các trẻ.

Trong khi nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thì đến sáng ngày 17/7, một đoạn clip ghi lại cảnh bà H. đang trực tiếp thực hiện các thao tác lộn bao quy đầu cho một cháu bé đã được chính người nhà của trẻ tung lên trên mạng xã hội và nhanh chóng gây xôn xao dư luận.

Để tìm hiểu câu chuyện phía sau đoạn clip này, chiều ngày 18/7, PV đã tìm về xóm 6, xã Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) để gặp chủ nhân của đoạn video gây "bão mạng".

Đoạn video clip anh Đ. - phụ huynh một trẻ mắc sùi mào gà - ghi lại quá trình bà H. thực hiện lộn bao quy đầu tại phòng khám tư

Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Mạnh Đ. (29 tuổi) và chị Đặng Thị T. (26 tuổi) mất ăn, mất ngủ khi biết tin người con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Đức A. (20 tháng tuổi) bị mắc bệnh sùi mào gà. Anh Đ. cho biết, trong lúc này, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì chính sự nhẹ dạ, cả tin của hai vợ chồng đã làm khổ tương lai con trẻ.

Đưa ánh mắt rầu rầu nhìn ra ngoài cửa, anh Đ. chậm rãi kể: “Đầu năm 2017, khi đó cháu nhà tôi vừa được hơn 1 năm. Vì vợ chồng tôi đi làm ăn xa nên việc trông coi cháu đều nhờ cậy vào ông bà. Đợt ấy vợ chồng tôi về nhà, nhìn thấy con gầy nên rất thương. Giữa lúc đó, một người quen với vợ tôi cho biết trẻ muốn lớn nhanh thì phải lộn bao quy đầu càng sớm càng tốt”.

Người này nói xong rồi giới thiệu cho vợ chồng anh Đ. đến địa chỉ phòng khám của gia đình bà H. Tin tưởng nên ngay hôm sau, anh Đ. cùng vợ đã đưa con trai đến phòng khám nhờ bà H. lộn hộ bao quy đầu cho cháu.

Nhiều cháu bé bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi thực hiện lộn bao quy đầu tại phòng khám của bà H.

“Bà H. dẫn vợ chồng tôi vào một căn phòng nhỏ chỉ có 1 chiếc giường và 2 tủ thuốc. Khi chúng tôi đến nơi đã có 1 cháu bé nữa đang chờ khám. Bà H. bảo con trai tôi nằm lên giường và bắt đầu quá trình lộn bao quy đầu cho cháu”, chị T. (vợ anh Đ.) kể.

Theo như lời chị T., trước khi thực hiện việc lộn bao quy đầu, bà H. có tiêm cho cháu Đ.A. một mũi vào bộ phận sinh dục. Ngay sau đó, nữ y sĩ lấy một lọ nhỏ như lọ thuốc nhỏ mắt bóp chất gì đó ra tay và bắt đầu quá trình lộn bao quy đầu cho bé trai 20 tháng tuổi.

Đáng nói, vợ chồng chị T. khẳng định sau khi thực hiện lộn bao quy đầu cho một trẻ, bà H. chỉ lột đôi găng tay đang dùng ra rửa qua với nước lạnh rồi lại phơi luôn trên dây và đợi khô để làm tiếp cho cháu thứ 2.

“Tôi và vợ thấy thế có ý kiến với bà H. thì được bà ấy cho biết, găng đã được rửa sạch sẽ rồi nên không hề có vấn đề gì, sau đó bà ấy lại dùng đôi găng tay ấy để làm cho con tôi. Bản thân tôi cũng không biết bà ấy sử dụng thuốc gì để lộn bao quy đầu cho cháu. Khi chúng tôi hỏi, bà ấy cũng chỉ bảo rằng thuốc này có tác dụng bôi trơn, giúp việc lộn quy đầu cho cháu dễ dàng hơn”, anh Đ. bức xúc lên tiếng.

Những trường hợp nhiễm bệnh đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trong quá trình thực hiện lộn bao quy đầu cho cháu bé, bà H. liên tục quảng cáo về chuyên môn của mình như từng làm việc ở nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn TP. Hà Nội gồm Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Không những thế, bà H. còn kể mình đã từng gặp nhiều ca khó khăn hơn, từng chữa thành công không chỉ cho trẻ nhỏ. Nữ y sĩ này cho biết, trước đây từng có một đôi vợ chồng lấy nhau đã lâu mà chưa có con do người chồng bị hẹp bao quy đầu tìm đến nhờ khám chữa. “Bà ấy nói rằng sau một thời gian được mình cứu giúp, họ có con và đánh xe ô tô về tận nhà để cảm ơn”, chị T. thông tin.

2 ngày sau khi thực hiện lộn bao quy đầu cho bé Đ.A., theo sự hướng dẫn của bà H., anh Đ. tiếp tục đưa con quay lại phòng khám để làm vệ sinh. Tại đây, anh Đ. một lần nữa chứng kiến quá trình bà H. lộn bao quy đầu cho một cháu bé khác.

“Không hiểu lúc đó do bà ấy không tiêm thuốc tê hay sao mà cháu bé liên tục quấy khóc. Không thể một mình xử lý nên bà ấy gọi tôi vào giữ hộ cháu bé để tiếp tục làm việc. Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã bí mật quay lại tất cả quá trình bà H. lộn bao quy đầu cho trẻ”, anh Đ. nhớ lại.

Giằng máy, đe dọa, xin thương lượng khi biết mình bị quay phim

2 tháng sau khi lộn bao quy đầu tại phòng khám của bà H., phần đầu bộ phận sinh dục của cháu Đ.A. bỗng nhiên xuất hiện nhiều nốt sùi li ti. Do không có kiến thức chuyên môn, vợ chồng anh Đ. không xử lý hay đưa con đi khám mà chỉ hy vọng những vết sùi sẽ tự biến mất.

Tuy nhiên càng về sau, các nốt sùi càng lên nhiều. Tá hỏa, vợ chồng anh Đ. và chị T. đưa con đến nhà bà H. để kiểm tra lại.

"Tại đây, bà H. cho biết đó chỉ là mẩn ngứa, bệnh da liễu thông thường và khuyên vợ chồng tôi không nên lo lắng. Sau đó, bà ấy dùng kéo liên tục bấm những nốt sần trên bộ phận sinh dục của cháu Đ.A. Nhìn thấy thế, tôi sợ quá nên yêu cầu bà ấy dừng lại rồi bế con về và đưa đi kiểm tra ở Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đến lúc này, gia đình tôi mới biết cháu bị mắc bệnh sùi mào gà”, anh Đ. chia sẻ.

Bất bình trước việc làm của bà H., vài ngày hôm sau, vợ chồng anh Đ. tiếp tục tìm đến nhà nữ y sĩ này để hỏi rõ mọi chuyện. Với mục đích thu thập thêm những bằng chứng khác nhằm làm rõ nguyên nhân khiến con mình mắc sùi mào gà, trong khi anh Đ. ngồi nói chuyện với bà H., chị T. bí mật dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc nhưng đã bị phát hiện.

Anh Nguyễn Mạnh Đ. bức xúc trao đổi với PV

“Bà ấy nhảy bổ đến, giằng lấy điện thoại của tôi đồng thời hô hoán chồng đến với mục đích trấn áp, ép chúng tôi phải xóa đoạn clip. Trong buổi chiều ngày hôm đó, chồng bà H. liên tục dùng những lời lẽ đe dọa, thậm chí còn định hành hung vợ chồng tôi”, chị T. thông tin.

Sau khi sự việc hàng loạt cháu bé bị mắc sùi mào gà vỡ lở, vợ chồng anh Đ. có gọi điện ho bà H. thông báo rằng đã quay lại toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của nữ y sĩ. Lúc này, bà H. khuyên vợ chồng anh chị cứ tập trung lo việc điều trị bệnh cho cháu, khi nào qua nhà bà H. thì sẽ được hoàn trả lại số tiền khám chữa trước đó.

“Tôi biết tin một số người có con, cháu bị mắc bệnh sùi mào gà đến nói chuyện với gia đình bà H. nhưng bà ấy đều phủ nhận có liên quan đến việc các cháu nhiễm bệnh. Do quá bức xúc nên tôi đã tung đoạn clip nói trên lên mạng xã hội để làm bằng chứng”, anh Đ. nói.

Không chỉ gia đình anh Đ. mà nhiều hộ gia đình khác tại xã Tân Dân cũng cảm thấy hối hận khi con trẻ mắc bệnh

Theo lời vợ chồng anh Đ., trước đó khoảng 3 hôm (ngày 15/7), bà H. tiếp tục liên hệ muốn gặp mặt gia đình để xin lại đoạn video clip nhưng anh Đ. từ chối. “Tôi bảo bà ấy cần gì thì đến tận nhà tôi chứ tôi không sang đó, nghe vậy bà ấy cho biết hiện giờ nhiều người đang bất bình nên bà ấy không dám ra ngoài”, anh Đ. kể.

Vợ chồng anh Đ. cũng thông tin, hiện tại, gia đình anh chị đang tập hợp trường hợp của các cháu bị nhiễm bệnh để làm đơn kiện và sẽ cung cấp đoạn video cho cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong gia đình anh Đ., ngoài người con trai bị mắc bệnh sùi mào gà còn có cháu Nguyễn Anh Q. (14 tháng tuổi, gọi anh Đ. bằng bác) cũng từng thực hiện lộn bao quy đầu tại phòng khám của bà H. và cũng nhiễm bệnh.

“Ở xã Tân Dân tính sơ qua cũng có đến 6 trường hợp, trong đó có 1 cháu đi lộn bao quy đầu tại nhà bà H. khi mới được 3 tháng tuổi và hiện giờ cũng đang phải điều trị vì mắc bệnh sùi mào gà”, anh Đ. cho hay.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gan-50-tre-em-bi-sui-mao-ga-o-hung-yen-giang-may-de-doa-xin-thuong-luong-voi-nguoi-quay-clip-25624-3.html