Gần 20 cặp 'mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo' được tuyên dương

TiChiều 27/6/2017, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông long trọng tổ chức Ngày hội gia đình năm 2017, tọa đàm và biểu dương các cặp 'mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo', tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Chiều 27/6/2017, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông long trọng tổ chức Ngày hội gia đình năm 2017, tọa đàm và biểu dương các cặp “mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo”, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Hà Phương – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cho biết, Gia đình - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi người, là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người.

Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Vì vậy, hàng năm, ngày 28/6 đã được Thủ tướng Chính phủ chọn là Ngày gia đình Việt Nam. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh trong sự phát triển của gia đình nhằm tạo điều kiện mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

“Tôi hy vọng Ngày hội gia đình hôm nay thật sự không chỉ là một ngày hội đối với tất cả các gia đình, mà còn là cơ hội để các thành viên bày tỏ tình cảm yêu thương và trách nhiệm đối với người thân của mình và sẽ là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai trong Ngày gia đình Việt Nam” – chị Phương chia sẻ.

Trong không khí của ngày hội gia đình ấy, có nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu ở nhiều thế hệ khác nhau nhưng họ vẫn luôn giữ trọng đạo nghĩa “Mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo” như cặp mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1926 và con dâu là bà Bùi Thị Khoan, sinh năm 1947 đến từ phường Dương Nội.

Cụ Nguyễn Thị Thi xây dựng gia đình khi cụ tròn 19 tuổi, đến năm 1947 cụ sinh đôi 2 người con. Sau khi trưởng thành, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, cụ ông Dương Văn Trừ (chồng cụ Thi) đã tham gia kháng chiến và hy sinh anh dũng năm 1951, được phong tặng liệt sỹ năm 1958. Sau khi chồng hy sinh, cụ Thi một mình nuôi dạy 2 con trưởng thành, tiếp nối truyền thống gia đình 2 con cụ cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1969 và ông Dương Văn Đối (con trai thứ 2 của cụ Thi) đã hy sinh anh dũng tại chiến trường B, được nhà nước phong tặng liệt sỹ năm 1977), con trai lớn ông Dương Văn Đăng may mắm sống sót trở vể nhưng cũng bị thương nặng (thương binh nặng 3/4). Với những cống hiến ấy, năm 2014, cụ Thi đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hay cặp “mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo”, mẹ chồng bà Vũ Thị Sửu, sinh năm 1961 và con dâu là chị Lê Vũ Tú Quyên, sinh năm 1991… dù họ ở những độ tuổi khác xa nhau, nhưng theo như bà Sửu chia sẻ thì chỉ cần mình coi con dâu như con và chị Tú Quyên cho rằng, dù mẹ không sinh ra mình nhưng mẹ lại sinh ra người mà mình thương yêu và gắn bó cả đời thì dù cho khó khăn, vất vả đến mấy cũng luôn yêu thương và kính trọng mẹ.

Người ta thường nói, gia đình chính là tế bào của xã hội, bởi vậy muốn có xã hội tốt đẹp cần có nhiều gia đình tốt đẹp. Ai cũng cần có một mái ấm gia đình, ai cũng cần được sống trong yêu thương, chia sẻ, vỗ về. Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017) nhắc nhở chúng ta hãy nâng niu, gìn giữ và tiếp lửa yêu thương cho mái ấm của già đình mình thực sự là gia đình ấm nó, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

17 cặp “mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo” tiêu biểu của quận Hà Đông đã được tuyên dương và khen thưởng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cũng dành 20 suất học bổng cho các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập năm 2016.

Trang Thu

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/gan-20-cap-me-chong-mau-muc-nang-dau-hieu-thao-duoc-tuyen-duong-d114722.html