Gala 2 Vietnam Idol: đêm sôi động kém sắc

PNO - Mang chủ đề “Sôi động” nhưng đêm Chung kết thứ hai của chương trình Thần tượng âm nhạc vẫn chỉ dừng lại ở sự nỗ lực di chuyển trên sân khấu, làm lộ nhiều khuyết điểm của một số giọng ca.

Dù được đích thân giám khảo Mỹ Tâm cố vấn âm nhạc và biên đạo múa Tấn Lộc hướng dẫn vũ đạo, song top 9 Vietnam Idol lại có một đêm trình diễn nhạt nhòa hơn so với đêm thi đầu mang chủ đề “Tôi là ai”. Do phải gồng mình cho phần nhìn trên sân khấu, một số giọng ca có chất, vốn chưa quen với hình thức biểu diễn kết hợp vũ đạo như Anh Quân, Thanh Trúc, Thanh Tùng, Hoàng Quyên, Ya Suy đã đánh mất sự tập trung ở giọng hát.

Mở màn với bản hit của “họa mi tóc nâu” Không yêu không yêu, Cao Thanh Thảo My làm sáng bừng trường quay với phục trang bắt mắt, di chuyển liên tục từ sân khấu cho đến bục giám khảo và nhiệt tình giao lưu với khán giả. Tuy nhiên chất giọng của Miss Teen 2011 chưa đủ chắc để có thể cân bằng cùng lúc với vũ đạo, Thảo My bị hụt hơi ở nhiều đoạn lên cao và khẩu hình còn cứng.

Nguyễn Anh Quân qua từng đêm thi ngày càng lột xác về hình thức biểu diễn, nhưng phong thái mà anh đang có dường như do một ai đó đặt vào chứ không phải xuất phát tự thân. Anh Quân có chất giọng tốt, khỏe, luyến láy mượt mà, hợp với các bài hát thuộc thể loại R&B hay dân gian đương đại. Nỗ lực làm mới mình qua bản alternative rock Nam nhi là hơi quá sức của Anh Quân, anh bị nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét là hát phần đầu hơi bị bẹt, độ rung của giọng (nhằm tạo âm sắc dữ dội đặc trưng của rock) không tự nhiên mà do sự gằn, đè cố sức.

Trần Huỳnh Thanh Trúc mặc dù là thí sinh được đánh giá cao về chất giọng và bản lĩnh sân khấu nhưng do di chuyển dồn dập nên đoạn phiêu Đừng nói và đừng hứa bị lạc giọng, sắp xếp các nốt không rõ ràng, bù lại cô được Quang Dũng khen ngợi là “chọn được sắc thái phù hợp, có hơi chảnh chẹ một chút nhưng còn hơn là giả bộ hiền từ”. Nhà vô địch wushu thế giới Nguyễn Thanh Tùng bị Quốc Trung nhắc nhở rằng nên hát bản Phố cổ nhẹ nhàng hơn thay vì gắng gượng thể hiện các động tác tay chân một cách thiếu tự tin, căn bản bởi Thanh Tùng đã có một chất giọng đủ truyền cảm.

Tương tự, Hoàng Quyên được Quốc Trung góp ý nên đẩy tốc độ bài hát nhanh hơn và sự sôi động không nhất thiết phải thể hiện bằng hình thể, “chỉ cần tập trung vào hát thôi vì đó là cái mạnh nhất của em”. Phạm Hồng Phước với ca khúc tự sáng tác Chuyện thường ngày một lần nữa cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu giống như nghề tay phải là MC của mình, có đoạn anh mời Hương Giang ra biểu diễn cùng, tạo sự vui vẻ và thích thú cho người xem. Song tiết mục của Hồng Phước giống như một vở hoạt náo hơn và trình diễn ca nhạc, anh bị giám khảo Quốc Trung nhận xét là “thiếu tính nhạc”.

Trong đêm thi này, Hương Giang tỏ ra là người hợp nhất với chủ đề “Sôi động”, cô di chuyển và giao lưu khá tự nhiên trên sân khấu, cũng vì vậy mà đôi chỗ Hương Giang để lộ hạn chế trong giọng hát còn mỏng và yếu của mình. Việc giữ chân giọng ca chuyển giới này đang được cho là một chiêu PR của ban tổ chức, tuy nhiên khán quan mà nói, nghe Hương Giang hát trực tiếp bản Tình xót xa thôi tại trường quay, có thể nhận thấy nỗ lực thực sự của cô gái này qua từng vòng thi, cô hát tương đối nhỉnh hơn một chút so với đêm trước, ít chỗ bị phô hơn.

Màn trình diễn đáng thất vọng nhất trong đêm qua lại bất ngờ thuộc về Ya Suy. Toàn bộ bài hát Trở về của thí sinh được yêu thích nhất top 10 Vietnam Idol bị chênh ít nhất nửa cung. Dường như việc vừa hát vừa nhảy trên sân khấu là một điều quá sức với Ya Suy. Nhưng có lẽ ít khán giả nào buồn phiền bởi ai cũng hiểu anh sống bản năng, thật thà và dễ rung cảm. Sự sôi động mà Ya Suy phải cố tạo cho hợp với chủ đề khiến giọng hát của anh trở nên không ăn nhập gì với những động tác tay chân còn nhiều vụng về.

Thành công hiếm hoi trong đêm qua thuộc về Nguyễn Thị Bảo Trâm với ca khúc Đời bỗng vui. Ý thức được vóc dáng mũm mĩm nên Bảo Trâm rất tiết chế trong động tác hình thể, cô không di chuyển quá nhiều trên sân khấu mà tập trung vào cách xử lý bài hát sao cho hiệu quả nhất. Quả thật, Bảo Trâm đã làm cả khán phòng vui theo cùng cô qua những cái lắc hông, đẩy đưa rất duyên dáng trên nền giọng hát vốn đã rất chắc chắn của mình. Đến đây, vị giám khảo khó tính Quốc Trung mới hiếm hoi đưa ra lời ngợi khen của mình: “Tôi rất thích tiết mục này của em. Nếu em lập Hội tròn trĩnh, tôi sẽ gia nhập ngay!”

Việc chọn từng chủ đề riêng biệt cho mỗi đêm Gala là một nét hay riêng của Vietnam Idol nhằm tạo sự mới lạ. Tuy nhiên, các thí sinh nên cân nhắc chọn cách thể hiện sao cho phù hợp với năng lực bản thân, việc cố gồng mình cho phù hợp với chủ đề có thể khiến màn trình diễn trở nên phản tác dụng.

Đêm công bố kết quả Gala Chung kết 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 20g thứ Sáu 27/10/2012.

Xem lại phần biểu diễn của các thí sinh Vietnam Idol trong đêm thi tối 19/10:

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/am-nhac/gala-2-vietnam-idol-dem-soi-dong-kem-sac/a77463.html