Gái xinh đồng nghĩa với hư hỏng?

Tôi buồn vì suy nghĩ của rất nhiều người bây giờ. Họ cho rằng, con gái đẹp thời nay toàn là các cô gái hư hỏng, chẳng mấy cô còn trinh tiết.

Và họ chắc như đinh đóng cột rằng, ít nhất là 9 trong 10 cô ấy đã từng ‘lên giường’ với đàn ông, để một là thỏa mãn bản thân, hai là moi tiền, moi của giống như bồ nhí. Thật sự, đúng là, xã hội bây giờ cho phép họ nghĩ như vậy, nhưng bản thân tôi, một con người cố gắng giữ gìn sự trong trắng, một người chung thủy, yêu thương hết lòng rất buồn khi bị quy kết tội như vậy.

Tôi vốn là một cô gái có nhan sắc, ai cũng bảo vậy. Người tôi cao ráo lại có nước da trắng. Thú thực, bạn bè tôi thường bảo: “Sao mày không đi thu hoa hậu hay người mẫu, biết đâu lại ăn điểm” nhưng tôi chỉ cười trừ, bảo là, chuyện đó thì tôi không ưng, vì tôi vốn không thích làm người nổi tiếng. Nói thì nói vậy thôi chứ dù có đẹp tôi cũng không nghĩ là mình đủ tự tin để làm chuyện đó.

Rồi rất nhiều người đàn ông đến tán tỉnh và theo đuổi tôi. Nhưng mà, không hiểu sao, cứ được vài bữa thì họ lại đi hết. Tôi chưa kịp hiểu họ, chưa kịp nói với họ những gì mình đang suy nghĩ. Thế mà đùng đùng họ cứ bỏ đi, với lý do là, tôi quá xinh đẹp nên họ không xứng tầm. Hoặc là, những anh chàng giàu có đến là đặt vấn đề luôn. Vì họ nghĩ người xinh như tôi mà chưa yêu ai, chắc là đang chờ đợi tình yêu, chờ đại gia, người có tiền.

Thì ai chẳng mong muốn lấy được người chồng tốt, giàu có thì càng tốt hơn. Nhưng không phải tiêu chuẩn của tôi nhất thiết là vậy. Tôi cần một người đàn ông chân thành, kiên trì theo đuổi tôi một chút, lãng mạn và yêu tôi hết lòng. Đó, chỉ vậy thôi nhưng có ai tin tôi.

Đúng là, có nhiều cô gái đẹp họ tận dụng sắc đẹp, hư hỏng, sống buông thả nhưng tôi thì không. Tôi rất mệt mỏi khi chịu điều tiếng như vậy. (ảnh minh họa)

Người ta còn đồn ác là, ‘con gái xinh như thế thì có mà nó không muốn lấy chồng cũng vì chắc ngoại tình với cha nào đó thôi. Vì là, bây giờ, con gái xinh toàn vậy, toàn chồng đại gia, giám đốc, tội gì lấy mấy anh không có tiếng tăm gì. Người ấy thì làm gì mà ngoan được, chắc là hư từ sớm rồi’. Nghe họ nói tôi buồn lắm. Vì bản thân tôi luôn cố gắng sống chuẩn mực, sống thủy chung.

Tôi mới yêu một người, đó là mối tình đầu của tôi và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. Đó là mối tình đầu của tôi và sau khi thất tình, tôi không còn đủ dũng cảm để yêu nữa. Đến tận bây giờ, tôi vẫn trông mong một người đàn ông yêu thương chân thành, khiến trái tim tôi rung động. Người nào biết tôi như vậy thì bảo tôi dại, con gái xinh đẹp mà không biết tận dụng, phí hoài tuổi xuân. Còn người không biết thì bảo tôi kén chọn này kia, hoặc là chẳng ai muốn tán tôi nữa.

Họ nghĩ, nào có đứa con gái đẹp nào, lại cao ráo các thứ mà lại không tìm người giàu để lấy. Người yêu đầu của tôi nào giàu có, nhưng anh đã bỏ tôi đi lấy vợ khác khi vợ anh bảo lãnh cho anh sang nước ngoài. Tôi đã chôn chặt lòng mình từ đó đến giờ. Vậy mà..

Đúng là, có nhiều cô gái đẹp họ tận dụng sắc đẹp, hư hỏng, sống buông thả nhưng tôi thì không. Tôi rất mệt mỏi khi chịu điều tiếng như vậy. Tại sao họ có thể đánh giá con người dễ như vậy. Đúng là tôi quá mệt mỏi rồi. Chỉ hi vọng, sẽ có người đàn ông làm tôi rung động và sẽ là chỗ dựa cho tôi bây giờ và mãi về sau. Còn sắc đẹp ư, tất cả cũng chỉ lấy một người chồng, có gia đình, sinh con, tại sao phải hành hạ bản thân mình làm gì. Chỉ hi vọng người ta không vì thấy mình đẹp, mình xinh mà đổ tiếng ác cho mình.

Xem thêm bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Đàn ông yêu gái hư nhưng lấy gái ngoan

Chỉ gái hư mới thích xăm hình?

Phan Kim Liên 'đệ nhất' gái hư thời xưa

Gái hư cãi lý với gái ngoan

Lấy chồng vì sợ mang tiếng là gái hư

Những điều gái hư dạy bạn

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/eva-tam/gai-xinh-dong-nghia-voi-hu-hong-c66a165605.html