Gã thanh niên cướp vé số của cụ bà, mặc nạn nhân kêu khóc

Vờ hỏi mua rồi lấy 38 tờ vé số của cụ bà, gã thanh niên phóng xe tẩu thoát mặc nạn nhân khóc lóc đuổi theo.

Chiều ngày 4/11, nguồn tin từ Công an phường Tân Mai, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã lập hồ sơ và tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển (29 tuổi), ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển tại cơ quan công an.

Trước đó, vào 8 giờ sáng cùng ngày, cụ Nguyễn Thị Yên (78 tuổi, quê Hà Tĩnh) trong lúc đi bán vé số ở đường Đồng Khởi (thuộc địa bàn KP. 1, P.Tân Mai, TP. Biên Hòa).

Lúc này, Nguyễn Ngọc Hiển điều khiển xe máy tay ga áp sát cụ bà này để hỏi mua. Khi cụ Yên đưa xấp vé số gồm 50 tờ cho Hiển chọn thì gã lấy 38 tờ bỏ vào túi quần rồi phóng xe bỏ chạy.

Bị cướp giật bất ngờ, cụ Yên vừa khóc vừa đuổi theo hô hoán. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đi đường đã dùng xe đuổi theo. Khi đến địa phận phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa), mọi người đã đuổi kịp, đạp ngã xe của đối tượng rồi khống chế bắt giao công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng cho biết tên Nguyễn Ngọc Hiển và thú nhận hành vi của mình.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, công an đã lấy lời khai của cụ Yên để làm rõ vụ việc. Cụ cho biết, vì gia cảnh nghèo nên cách đây 2 năm, cụ từ quê nhà Hà Tĩnh vào ở cùng con gái tại TP. Biên Hòa và đi bán vé số.

Thương cảm trước hoàn cảnh, một số cán bộ, chiến sĩ công an và người dân đã mua số vé còn lại để ủng hộ.

Hữu Nguyên

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201611/ga-thanh-nien-cuop-ve-so-cua-cu-78-mac-nan-nhan-keu-khoc-546387/