Gã đàn ông có thói quen ’hành’ vợ bằng dao

- Chuẩn bị dao, gã đàn ông khống chế con trai mình, bắt gọi cửa cho người vợ hai để hắn lao vào chém tới tấp chị.

Ngày 27/9, gã chồng vô nhân tính kể trên bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội giết người. Trước vành móng ngựa, sau nhiều lần hành hạ vợ bằng những nhát dao chằng chịt trên người và khuôn mặt vợ, Nguyễn Đình Thơm (48 tuổi, ở huyện Yên Thủy, Hòa Bình) vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nạn nhân của Thơm là chị Đặng Thị T. (45 tuổi, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Chị T. và Thơm đến với nhau cách đây 6 năm khi cả hai đã một lần dang dở. Thơm có với người vợ đã khuất hai người con đã lớn. Đã một lần lỡ dở, chị T. đến với Thơm và sinh cho anh ta một cô con gái 4 tuổi. Những ngày ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới nhanh chóng trôi đi, thay vào đó là những lần cãi cọ, những trận đòn túi bụi. Cậu con trai 20 tuổi của Thơm hàng ngày phải chứng kiến cảnh mẹ kế bị bố mình đánh đập tàn nhẫn thì tỏ ra thương chị T., nhưng tình thương của cậu trai mới lớn cũng không giúp chị T. thoát được những lần thập tử nhất sinh vì những nhát dao mà chồng dành cho mình. Làm nghề dạy trẻ trong làng, chị T. nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn vô cớ, nhưng dường như chị càng chịu đựng thì người chồng chị càng hung hãn gấp bội. Cuộc sống xung đột khiến hai vợ chồng phải sống ly thân. Nhưng dù có vậy chị vẫn không được yên thân, trước khi dọn quần áo đi ở chỗ khác, Thơm đi mua một con dao dài gần 20cm, giấu ở góc cầu thang nhà vợ, kiếm cơ hội sẽ "dạy" cho chị T. một bài học. Ngày 30/9/2009, hắn ta đi xe khách về Phùng Xá, chờ đến 22h cùng ngày thì mò về nhà, nhưng thấy cửa đã khóa nên trèo tường vào trong sân nhà gọi vợ. Thấy chị T. không thưa, Thơm ngồi ngoài cửa chờ cậu con trai của hắn về nhà mở cửa. Vừa thấy bóng cậu con trai, hắn lao ra tóm gáy, gí con dao vào con trai gằn giọng: “Mày gọi mẹ mày dậy để tao nói chuyện”. Thương người mẹ kế, cậu con trai cố giằng co với bố nhưng không được. Cậu con trai của Thơm đành phải gọi chị T. dậy. Vừa bật điện, thấy Thơm đang gí dao vào cổ con, chị T. nói: “Ông cứ bỏ con ra đã”. Lúc đó Thơm đáp: “Mày không mở cửa, tao đập cửa kính vào được thì khổ với tao”. Trong lúc đó, cậu con trai của Thơm vùng thoát khỏi lưỡi dao của bố, chạy thoát thân ra bên ngoài kêu cứu. Cậu ta chạy đến quán cà phê gần nhà 50 mét nói với bạn: "Mày về nhà tao cứu mẹ tao với", rồi vớ lấy chiếc ghế sắt ở quán cà phê chạy về nhà cứu mẹ. Cậu con trai vừa cầm ghế lao vào nhà thì Thơm đã kịp lấy gạch đập vỡ cửa kính vào bên trong, chặn ở cửa ra vào, xô vợ ngã ngửa ra nhà rồi dùng dao chém liên tiếp lên người, mặt vợ. Cậu con trai dùng ghế lao đến vụt vào bả vai bố , cùng người bạn và hàng xóm khống chế, tước con dao nhọn từ tay Thơm và đưa chị T. đi cấp cứu. Gây án xong, Thơm bỏ trốn về quê rồi ra đầu thú sau đó. Còn chị T. may mắn thoát chết nhưng trên gương mặt và cơ thể chị thì chi chít nhưng nhát dao đâm. Người nhà chị T. cho biết: Thơm thường hay lô đề, cờ bạc rồi về nhà gây sự với vợ. Trước khi gây án 10 ngày, Thơm còn dùng dao phay khía vào mặt, cổ, ngực và bụng vợ. Chiều 5/10/2009, trên giường bệnh, chị T. chỉ thì thào nhát gừng những câu yếu ớt: “Anh ấy mà không bị bắt thì sớm muộn tôi cũng chết vì bị đánh đập…”. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe hơn 32% và không yêu cầu bồi thường. Ngay sau khi vụ án xảy ra, gia đình đã đề nghị cho Thơm đi giám định tâm thần và kết quả cho thấy hắn bị động kinh. Tuy nhiên, trước, trong và sau khi gây án, anh ta đủ khả năng nhận thức, giảm khả năng kiềm chế hành vi. Vậy là sau hai lần kết hôn, thứ mà người phụ nữ tội nghiệp đó nhận được chỉ là những nỗi đau bằng cả tinh thần lẫn thể chất. Vốn là cô giáo mầm non nhưng chị cũng không biết phải nói sao với đứa con gái nhỏ về cha của nó. Nhưng bù lại tất cả những mất mát đó, chị T. có được tình cảm yêu mến của đứa con trai chồng khi cậu trai mới lớn đó coi chị như mẹ, nhiều lần ra sức bảo vệ người mẹ kế khỏi bàn tay tàn ác của cha. Trước vành móng ngựa, Thơm lí nhí nói lời xin lỗi tới vợ và những người xung quanh, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn ráo hoảnh. Mức án 10 năm tù giam dành cho anh ta được TAND TP Hà Nội đưa ra vào chiều 27/9. T.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapdinh/201009/Ga-dan-ong-co-thoi-quen-hanh-vo-bang-dao-937860/