Gã chồng từ Trung Quốc về chém chết tình địch trên giường ra đầu thú

Biết vợ có quan hệ bất chính với hàng xóm, Hoa âm thầm từ Trung Quốc về để bắt tại trận. Trong cơn ghen bùng lên, Hoa xông vào chém tình địch tử vong

Theo Công an Nhân dân, ngày 22/10, Hà Xuân Hoa, 41 tuổi, trú tại xóm 6, thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội - người đã dùng dao quắm chém chết tình địch là anh Đỗ Tất Thắng, 46 tuổi (hàng xóm của Hoa) ngay tại nhà mình đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Theo Công an huyện Ba Vì thì sau khi gây án, Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện phối hợp với Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự một mặt chia nhiều mũi trinh sát truy tìm, mặt khác đến gia đình vận động người thân của Hoa khuyên đối tượng tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin trên Tiền Phong, khoảng 21h ngày 20/10, Hà Xuân Hoa bất ngờ trở về nhà sau chuyến làm ăn xa, phát hiện vợ là bà Nguyễn Thị Liễu đang nằm trên giường với với ông Đỗ Tất Thắng. Chứng kiến cảnh tượng này, ông Hoa nổi giận dùng dao chém ông Đỗ Tất Thắng và bà Liễu.

Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, ông T. đã tử vong vào sáng 21/10 do vết thương quá nặng.

Được biết, anh Thắng là chủ thầu xây dựng, đang thi công tại căn nhà đối diện nhà ông Hoa. Nạn nhân có vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Cũng theo thông tin trên Công an Nhân dân, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ việc ông Hoa đang lao động tại Trung Quốc, nghe tin vợ ở nhà có quan hệ bất chính với anh Thắng. Đau khổ và buồn bực, Hoa quyết định âm thầm trở về nước để bắt tại trận cặp tình nhân.

Ngày 20/10, khi về tới nơi, ông Hoa không vào nhà ngay mà ở ngoài quan sát. Thấy tình địch xuất hiện vào nhà, bà Liễu ra khóa cổng, chốt cửa nên Hoa quyết định bắt quả tang. Hoa trèo tường vào nhà, dùng hung khí cậy chốt cửa chính và lao thẳng vào buồng ngủ. Trong phòng không bật đèn, ông Hoa dùng điện thoại soi, phát hiện vợ cùng người tình đang trên giường. Chứng kiến cảnh tượng này, trong cơn ghen bùng lên, Hoa dùng dao quắm chém nhiều nhát vào tình địch.

Vết chém đã làm anh Thắng bị thương nặng ở bụng, chị Nguyễn Thị Liễu bị đứt một ngón tay.

Anh Thắng cố bỏ chạy ra ngoài, nhưng được một đoạn thì gục xuống. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105, hơn 10 giờ sau anh Thắng đã tử vong.

Ngày 22/10, đám tang của anh Thắng được diễn ra ngay khi vợ anh từ Đài Loan trở về./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ga-chong-tu-trung-quoc-ve-chem-chet-tinh-dich-tren-giuong-ra-dau-thu-562625.vov