Người chồng táng tận lương tâm

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) về hành vi giết người. Nạn nhân là người vợ Phan Thị Thuận (SN 1982) bị Hoàng sát hại vào tháng 7/2012 rồi phi tang thi thể dưới hầm bồn cầu sau đó tung tin vợ mình bỏ đi theo trai mất tích.

Hiện trường vụ án

Sau gần 4 năm gây ra tội ác kinh hoàng, nỗi ám ảnh, dằn vặt khiến Nguyễn Trung Hoàng đã ra tự thú hành vi giết vợ vào ngày 10/5. Từ lời khai của Hoàng về việc phi tang thi thể người vợ, trong ngày 12/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật hầm bồn cầu để tìm hài cốt chị Thuận.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người, 1 dao Thái Lan kích thước dài 29cm, chỗ lưỡi rộng nhất 5cm, 1 liềm sắt, 1 vòi tắm hoa sen, 1 quần dài nam, 1 bộ quần áo và 1 áo khoác nữ. Bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn; xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, có dấu vết băm chém; xương cánh tay trái có vết chém, nhưng không đứt lìa. Sau khi khám xét, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, thu giữ mẫu vật phục vụ giám định ADN.

Theo lời Hoàng khai nhận tại cơ quan điều tra, hơn chục năm trước, Hoàng kết hôn với chị Thuận, có hai con chung. Cả hai vợ chồng đều làm thợ hồ, công việc vất vả, tiền công eo hẹp nhưng thời gian đầu khá hạnh phúc, vợ chồng rất yêu thương nhau. Từ lúc lấy nhau chỉ có đôi bàn tay trắng, nhờ biết ăn nhịn để dành, vợ chồng Hoàng đã xây được nhà gạch khang trang.

Bắt đầu từ năm 2012, Hoàng nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với một người khác cùng làm trong nhóm thợ hồ nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Thời điểm này, vợ chồng Hoàng vừa mới xây xong căn nhà, mới hoàn thành phần thô. Hàng xóm cho biết, vợ chồng Hoàng tự tay xây lấy nhà. Ban ngày hai vợ chồng đi phụ hồ, tối về lại tranh thủ xây nhà chứ không thuê thợ. Hồi xây nhà, có ngày Hoàng làm đến 10 giờ đêm mới được nghỉ ngơi.

Một ngày giữa năm 2012, hai vợ chồng Hoàng lại cãi nhau về chuyện Hoàng nghi ngờ vợ ngoại tình, cho rằng bị Hoàng ghen tuông vô cớ nên chị Thuận dùng gậy đánh Hoàng. Bất ngờ trước hành động của vợ, Hoàng vớ được cái cây đánh chị Thuận khiến chị tử vong, sau đó phi tang thi thể chị xuống hầm cầu.

Bị can Nguyễn Trung Hoàng

Sau khi đoạt mạng vợ mình, để tránh bị phát hiện, Hoàng không tới ăn đám giỗ bên ngoại và phao tin với gia đình ngoại rằng vợ đã bỏ đi với người khác, chị Thuận nhắn về bảo gia đình không phải tìm kiếm nữa. Gia đình nạn nhân nhận thấy chị Thuận mất tích một cách bí ẩn mà khi căn vặn thì không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Hoàng nên nghi ngờ chính Hoàng là thủ phạm khiến con em họ biến mất vĩnh viễn.

Thời điểm cuối năm 2012, cùng với việc tìm kiếm nạn nhân, gia đình chị Thuận cũng báo Công an huyện Đất Đỏ, Công an đã tiến hành xác minh thông tin nhưng vì không thu thập đủ chứng cứ, dấu vết nên không có căn cứ để khởi tố vụ án.

Hàng xóm ai cũng bất ngờ khi hay tin Hoàng chính là kẻ giết vợ, phi tang xác dưới hầm cầu. Trong mắt mọi người, trước nay Hoàng hiền lành, ít nói, chịu khó làm ăn. Hồi biết tin chị Thuận bỏ đi theo người khác, hàng xóm còn thương hại khi thấy Hoàng và con trai nhỏ 5 tuổi vẫn sống tại căn nhà mới xây thô, chưa kịp quét vôi. Từ đó tới nay, Hoàng sống với con và dành nhiều thời gian đi chùa làm công quả, cũng ít khi thấy Hoàng nhắc đến vợ. Hoàng không giao du với hàng xóm, ít cho con trai đi chơi.

Lý giải về hành vi mất nhân tính của mình khi sát hại vợ, rồi phi tang thi thể suốt 4 năm, Hoàng cho rằng bản thân cũng rất ân hận, muốn ra đầu thú để lương tâm đỡ day dứt nhưng vì thương các con còn nhỏ nên cố trốn tránh pháp luật được chừng nào tốt chừng ấy, để nuôi nấng, chăm sóc các con. Giờ đã ra đầu thú rồi, Hoàng thấy lương tâm nhẹ bớt được phần nào và chỉ mong được gia đình và các con lượng thứ, pháp luật cho hưởng khoan hồng để còn có ngày trở về với các con.

Thuân An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/ga-chong-tang-tan-luong-tam-335510.html