Futsal Việt Nam tiếp tục cuộc chơi World Cup

Sáng 18-9, đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức lọt vào vòng 1/8 World Cup futsal thế giới, đánh dấu một cột mốc, một bước phát triển lớn của môn bóng này trong lịch sử nền bóng đá Việt Nam. Futsal Thái Lan vào vòng 16 đội World Cup/ Futsal Việt Nam có chiến thắng lịch sử

Thực tế thì trước trận đấu cuối cùng với Italia vào sáng qua, HLV trưởng Bruno Garcia đặt mục tiêu 1 điểm, vì với 1 điểm chúng ta sẽ chắc chắn đi tiếp mà không phải đợi tới những diễn biến ở những bảng đấu còn lại.

Nhưng trước đội tuyển đệ tứ anh hào của futsal thế giới mục tiêu ấy đã phá sản, và chúng ta chỉ đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất sau vòng đấu bảng.

Nhìn cái cảnh Italia không đá hết bài hết miếng vẫn có thể thắng dễ chúng ta 2 bàn, rồi cái cảnh cả một đoàn quân đỏ gồng mình phòng thủ triệt để với mục tiêu không thua thêm mới hiểu chúng ta lọt vào vòng trong với một tâm thế chấp chới, mỏng manh như thế nào.

Nói như chính ông bầu Trần Anh Tú thì: "Mặc dù đối phương không đá hết sức do đã hoàn thành mục tiêu nhưng chúng ta cũng đã phải cố gắng hết mình mới có thể hạn chế bàn thua, và tiếp tục cuộc chơi này". Còn nói như HLV Bruno Garcia thì: "Hôm nay các cầu thủ đã chơi không phải với 100%, mà là 200% phong độ của mình. Họ đã thực hiện chính xác đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra".

HLV Bruno (đang chỉ đạo) góp công lớn vào chiến tích hôm nay của futsal Việt Nam. Ảnh: NĐ

Cần nhắc lại, trước trận đấu này các học trò của Bruno đã vỡ nặng 1-7 trước Paragoay, và đấy là trận đấu ông thầy người Tây Ban Nha không hài lòng với cách vận hành chiến thuật của đội mình.

Ông phê phán một số vị trí đã đánh mất sự tập trung cần có. Sau trận thua đó nhiều cầu thủ rơi vào trạng thái tâm lý... thiếu ổn định, khiến ông Bruno cùng Trưởng đoàn Trần Anh Tú phải gõ cửa phòng từng người nói chuyện, làm tất cả những gì có thể để họ có thể trở lại sân đấu với những cái đầu và những đôi chân nhẹ nhõm.

Rõ ràng, từ trận ra quân bất ngờ thắng Guatemala 4-2 đến trận thua Paragoay 1-7 là những cung bậc rất khác nhau, và đến lúc này, sau khi thua Italia với một tỷ số cho phép để chính thức có mặt ở vòng 1/8 thì đội tuyển futsal Việt Nam đã có những va chạm, những trải nghiệm cực kỳ quý giá.

Ông Trần Anh Tú cho biết: "Thật lòng trước khi giải đấu diễn ra, cả đội xác định kỳ World Cup đầu tiên này chỉ có ý nghĩa cọ xát là chính, vì thế lọt qua vòng bảng, vào vòng 1/8 là một bất ngờ. Nhưng trong thể thao không thể dễ dàng hài lòng và thỏa mãn với những gì mình có, đến lúc này thì tất cả phải xác định một tư tưởng, một quyết tâm lớn nhất để đá trận tiếp theo".

Hiện tại do một số bảng đấu vẫn chưa kết thúc nên vẫn chưa phân định được ngôi thứ sau cùng, tuy nhiên tính toán mọi khả năng thì đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở vòng 1/8 sẽ là Nga hoặc Bồ Đào Nha, trong đó có đến 80% khả năng là đội tuyển Nga.

Đấy là một đội tuyển rất mạnh, đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước đội bóng láng giềng của chúng ta là Thái Lan với tỷ số đậm 6-4.

Đội tuyển Nga đang đứng hạng 4 thế giới, còn đội tuyển Bồ Đào Nha yếu hơn một chút, xếp hạng 7. Như vậy có thể hình dung đối thủ của futsal Việt Nam ở vòng 1/8 có một trình độ, một đẳng cập vượt trội hẳn hẳn so với chúng ta.

Chỉ cần thầy trò HLV Bruno tiếp tục chơi đẹp, chơi hết mình thì chắc chắn họ sẽ trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người yêu bóng đá.

Họ đã nói

Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân:

Tôi và các đồng đội cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi đã giành quyền vào thi đấu tại vòng 16 đội. Xin được cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và đồng hành cùng đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian qua.

Tôi nghĩ rằng, ở trận đấu này, do Italia đã sớm đạt được mục đích nhất bảng nên cường độ thi đấu có giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không cố gắng, không nỗ lực và không có sự tập trung cao độ thì cũng rất khó giành được 1 kết quả thuận lợi.

Thủ môn Ngô Đình Thuận:

Tôi rất vui khi được đóng góp sức mình vào thành tích vượt qua vòng đấu bảng của đội tuyển futsal Việt Nam. Đây là chiến công của cả một tập thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực hết mình để tiếp tục có sự thể hiện tốt tại vòng 1/8 sắp tới.

Nhật Đoàn

Chất trẻ...!

Một vài trang báo quốc tế tỏ ý ngợi khen thành tích lọt vào vòng 1/8 futsal World Cup của đội tuyển futsal Việt Nam - đội tuyển trẻ nhất tại World Cup này. Quả thật, có rất nhiều gương mặt trẻ trong lòng đội tuyển của chúng ta, điển hình như tiền đạo Nguyễn Minh Trí - người đã lập một cú hattrick đẹp như mơ trong trận đấu đầu tiên với Guatemala. Hai mươi tuổi, Trí lần đầu dự World Cup nhưng vẫn có nhiều pha ngoặt bóng - sút bóng đầy tự tin. Và với những gương mặt trẻ như Minh Trí, sau kỳ World Cup này chắc chắn con đường phát triển phía trước là thênh thang.

Trong đời sống bóng đá Việt Nam, futsal cũng là một đội tuyển trẻ, nếu không muốn nói là trẻ nhất đặt trong sự so sánh với đội tuyển bóng đá 11 người của nam hay nữ. Trong khi với đội tuyển 11 người của nam, giấc mơ World Cup đến lúc này vẫn mãi mãi là một ảo vọng, với đội tuyển 11 người của nữ, đã có lúc World Cup chỉ còn cách 90 phút bóng lăn nhưng rồi... lỗi hẹn thì với cái đội tuyển futsal trẻ măng này, bây giờ là một vòng 1/8 World Cup đầy sáng láng.

Hy vọng, chiến tích tầm thế giới của một đội tuyển trẻ nhất trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam sẽ tạo động lực tốt để các đội tuyển còn lại có thể vượt lên chính mình.

Phan Đăng

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/futsal-viet-nam-tiep-tuc-cuoc-choi-world-cup-408701/