FLC Thanh Hóa lên tiếng về “ông vua thẻ” người Thái Lan

Có trận hòa may mắn 2-2 trước Than Quảng Ninh, nhưng sau trận đấu trợ lý Ngô Văn Hòa vẫn không khỏi bức xúc về quyết định trọng tài người Thái Lan Nonthawong Suprem.

Trợ lý FLC Thanh Hóa cho rằng trọng tài người Thái Lan Nonthawong Suprem trình độ chuyên môn không hơn trọng tài Việt Nam. Ảnh: Internet.

Đang có lợi thế về tỉ số 1-0 cũng như thế trận trong 45 phút đầu tiên trong trận đấu FLC Thanh Hóa tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Tuy nhiên, mọi ưu thế ấy của đội bóng xứ Thanh đã không còn, bởi “ông vua thẻ” người Thái Lan Nonthawong Suprem rút đến 4 thẻ vàng đồng nghĩa hai thẻ đỏ dành trung vệ Đào Văn Phong và hậu vệ Mai Tiến Thành bên phía FLC Thanh Hóa. Việc chơi với 9/11 cầu thủ trên sân khiến ban huấn luyện cũng như CĐV FLC Thanh Hóa trên sân khán không khỏi bưc xúc.

Sau trận đấu, trong phòng họp báo trợ lý HLV Ngô Văn Hòa chia sẻ về quyết định của trong tài người Thái Lan Nonthawong Suprem: “Trọng tài chính người Thái Lan Nonthawong Suprem đã bắt quá nặng tay với FLC Thanh Hóa trong cả tình huống thổi phạt đền lẫn hai thẻ đỏ mà Văn Phong và Tiến Thành phải nhận.

Tôi cho rằng trình độ trọng tài trong khu vực Đông Nam Á không hơn gì mấy so với trọng tài Việt Nam. Ngược lại các trọng tài ở khu vực Đông Nam Á chưa thể so sánh với các trọng tài Nhật Bản, Hàn Quốc với trình độ ở cấp châu lục. Đã mất công thuê, ban tổ chức nên thua các trọng tài chuyên môn, đẳng cấp, không thì để trọng tài Việt bắt đỡ tốn kém.”

Trọng tài người Thái Lan Nonthawong Suprem rút ra tổng cộng 12 thẻ trong trận đấu FLC Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet.

Nhìn chung trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh trọng tài người Thái Lan - Nonthawong Suprem đã điều hành khá tốt trận đấu. Tuy nhiên, việc rút đến 12 thẻ, trong đó có (10 thẻ vàng) và (2 thẻ đỏ) trong một trận đấu là có phần hơi nặng tay. Không có nhiều tranh cãi về trọng tài, HLV Phan Thanh Hùng bên phía Than Quảng Ninh tiếc nuối về trận hòa kém may mắn: “Các cầu thủ Than Quảng Ninh đã có một trận đấu với sự cố gắng nỗ lực cao nhất, tinh thần chiến đấu tốt nhất.

Đáng ra chúng tôi xứng đáng với 3 điểm ở trận đấu này. Bị dẫn trước nhưng sự quyết tâm đã giúp chúng tôi dẫn lại đội chủ nhà và có lợi thế hơn người. Thế nhưng, FLC Thanh Hóa cũng chơi với tinh thần chiến đấu hết mình cho đến phút cuối cùng, may mắn đã đứng về phía họ khi 1 điểm ở lại xứ Thanh. Chắc chắn những sai lầm ở trận đấu hôm nay sẽ được toàn đội rút kinh nghiệm để chuẩn bị trận đấu chung kết với Hà Nội T&T trên sân Cẩm Phả.”

Việc FLC Thanh Hóa chia điểm trên sân nhà với Than Quảng Ninh khiến cuộc đua đến ngôi vô địch hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hiện tại mục tiêu của FLC Thanh Hóa chỉ là chen chân vào tốp 3, trong khi Hải Phòng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh đều có 41 điểm, riêng SHB Đà Nẵng là 40 điểm, mùa giải còn hai vòng nữa sẽ khép lại.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/?article=337C7C&category=28&module=news&title=FLC-Thanh-Hoa-len-tieng-ve-ong-vua-the-nguoi-Thai-Lan