FLC Thanh Hóa lần đầu nhận thất bại, Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ ba liên tiếp

Vòng đấu thứ 10 V-League đã khép lại với điểm nhấn là trận thua 1-2 của đội đầu bảng FLC Thanh Hóa trên sân của Hà Nội, qua đó giúp cho cuộc đua vô địch của mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Số lượng bàn thắng không nhiều (tổng cộng có 14 bàn thắng, trung bình hai bàn/trận) đã phần nào thể hiện sự cạnh tranh căng thẳng và quyết liệt giữa các đội bóng.

Tổng hợp vòng 10 V-League 2017:

Hà Nội lội ngược dòng giành thắng lợi trước đội đầu bảng FLC Thanh Hóa trong trận cầu tâm điểm vòng 10.

Hà Nội lội ngược dòng giành thắng lợi trước đội đầu bảng FLC Thanh Hóa trong trận cầu tâm điểm vòng 10.

Quảng Nam 2 - 1 XSKT Cần Thơ

Quảng Nam bước vào trận đấu trên sân nhà Tam Kỳ mà không có tiền đạo chủ lực Claudecir Rodrigues trong đội hình (ba thẻ vàng) nên sức tấn công của họ đã bị giảm đi rõ rệt dù vẫn chơi với sơ đồ gồm hai tiền đạo là Minh Tuấn và Đại Dương. Đội khách có bàn mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu do công của tiền đạo người Cameroon Nsi Amougou.

Đội khách có bàn thắng sớm và chủ động chơi phòng ngự số đông khá hiệu quả, trong đó phải kể tới sự xuất sắc của thủ thành Bửu Ngọckhi cầu thủ người Đồng Tháp liên tục hóa giải được những tình huống nguy hiểm của đội chủ nhà. Tuy vậy bàn gỡ bất ngờ của Minh Tuấn cho Quảng Nam ở phút bù giờ hiệp 1 và cú sút phạt đền hỏng ăn sau đó ở phút 50 của Nsi đã khiến cục diện trận đấu thay đổi. Bàn ấn định tỷ số cho Quảng Nam được ghi do công của Đình Thắng ở phút 63.

Đội bóng áp chót trên bảng xếp hạng (BXH) XSKT Cần Thơ đã có trận đấu không tồi nhưng trong một ngày thiếu may mắn, các chân sút của họ đã không thể mang về dù chỉ một điểm cho đội nhà. Tận dụng được lợi thế sân nhà và giành chiến thắng, Quảng Nam đã san bằng cách biệt về điểm số với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa (cùng có được 19 điểm) nhưng vẫn xếp sau do kém về chỉ số phụ; còn XSKT Cần Thơ chỉ có được năm điểm và ngày càng bị các đội bóng phía trên bỏ xa trên BXH.

Sông Lam Nghệ An 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai

Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã từng có thời điểm vươn lên giành được một vị trí trong top 6 nhưng giờ đây họ lại đang phải đối mặt với nguy cơ trở lại với cuộc đua trụ hạng sau trận thua thứ ba liên tiếp. Dù đã có những thay đổi trong chiến thuật cũng như đội hình ra sân nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn phần nào bị đội chủ nhà “bắt bài”. Đội khách chủ yếu sử dụng những đường bóng xuống biên tận dụng tốc độ cao của bộ đôi tiền vệ cánh năng nổ Văn Thanh - Hồng Duy, tuy vậy lối chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt của Sông Lam Nghệ An đã không cho các cầu thủ kỹ thuật bên phía đội bóng phố núi có nhiều khoảng trống để triển khai lối chơi.

Chủ nhà Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng từ khá sớm khi ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Olaha Michael đệm bóng cận thành sau pha căng ngang thuận lợi của đồng đội Henry Shackiel từ bên phía cánh phải. Bế tắc trong tấn công và để lộ những điểm yếu ở hai cánh khi các hậu vệ biên không kịp lùi về để hỗ trợ phòng ngự, hệ quả là Hoàng Anh Gia Lai phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 76. Henry Shackiel có pha càn lướt trong vòng vây các cầu thủ phòng ngự đội khách trước khi nhả bóng thuận lợi để Khắc Ngọc tung cú sút sệt quyết đoán hạ gục thủ thành Văn Tiến.

Với trận thua thứ ba liên tiếp này, Hoàng Anh Gia Lai đã tụt xuống vị trí thứ 11 với vỏn vẹn 10 điểm, khoảng cách giữa họ với nhóm cầm đèn đỏ là năm điểm và vẫn còn thời gian để HLV Nguyễn Quốc Tuấn rút kinh nghiệm và cải thiện ở các trận đấu sắp tới. Còn với Sông Lam Nghệ An, trận thắng thứ ba từ đầu mùa tuy không giúp họ vươn lên những vị trí cao hơn trên BXH nhưng sẽ là liều thuốc tâm lý giúp họ tự tin hơn để vượt qua quãng thời gian khó khăn gần đây.

Sanna Khánh Hòa 0 - 0 Sài Gòn

Đây là trận đấu duy nhất của vòng 10 kết thúc mà không có bàn thắng. Cả hai đội đều thi đấu rất thận trọng với đội hình lùi sâu phòng ngự và khiến cho các cầu thủ tấn công gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành đối phương. Không nhiều cơ hội được Sanna Khánh Hòa và Sài Gòn tạo ra, tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu có lẽ là cú sút phạt chạm cột dọc từ khoảng cách hơn 20 m của tiền vệ Nhật Nam bên phía đội chủ nhà ở phút 84. Hai đội vẫn giữ nguyên vị trí trên BXH với một điểm có được sau trận hòa này, Sanna Khánh Hòa đứng thứ 6 với 16 điểm còn Sài Gòn xếp thứ 9 với 13 điểm.

TP Hồ Chí Minh 0 - 1 Hải Phòng

Trên sân Thống Nhất, chủ nhà TP Hồ Chí Minh đã bị Hải Phòng chặn đứng chuỗi trận ấn tượng gần đây bằng bàn thắng duy nhất của Anthony Stevens ở phút 77 sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội Andre Fagan. Cả hai đội đều tạo ra được những tình huống nguy hiểm lên khung thành của nhau, nhưng những chân sút của họ không có được sự sắc bén cần thiết ở những pha dứt điểm quyết định, đặc biệt là tiền đạo người Nga Rodion Dyachenko bên phía đội chủ nhà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu.

Đội khách Hải Phòng đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH với 17 điểm, chỉ còn kém hai điểm so với hai đội bóng đang dẫn đầu. Còn TP Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 8 với 14 điểm, điều cần nhất của HLVAlain Fiard cùng các học trò ở thời điểm hiện tại là cải thiện tốt hơn vấn đề của hàng công khi đã nhiều trận họ để mất điểm chỉ vì đội nhà không thể ghi được bàn thắng.

Than Quảng Ninh 2 - 0 Becamex Bình Dương

Tưởng chừng Becamex Bình Dương sẽ có thể có được một trận đấu dễ dàng trước đội bóng đội bóng đất mỏ đang bị vắt kiệt thể lực sau những trận đấu liên tiếp vừa qua nhưng sự khác biệt trong khâu dứt điểm đã mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Cổ động viên Than Quảng Ninh có lý do để tỏ ra lo ngại khi ngay trong hiệp 1, Thanh Hào và Nguyên Sa lần lượt gặp chấn thương và đều phải rời sân trên cáng.

Số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra chỉ bằng một nửa so với đội khách, họ chỉ có hai cú dứt điểm trúng khung thành của thủ môn Tấn Trường nhưng cả hai lần đều thành bàn. Hai pha lập công của Patiyo Tambwe và Nhật Minh lần lượt ở các phút 59 và 82 đã mang về trọn vẹn ba điểm cho đội chủ sân Cẩm Phả.

Thắng trận, Than Quảng Ninh đã tìm lại được niềm vui sau hai trận thua liên tiếp vừa qua, tạm thời vươn lên xếp ở vị trí thứ 7 với 15 điểm; còn Becamex Bình Dương ngày càng lún sâu vào khủng hoảng khi đang xếp thứ 12 với 8 điểm, chỉ hơn “nhóm cầm đèn đỏ” ba điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Hà Nội 2 - 1 FLC Thanh Hóa

Trận cầu tâm điểm của vòng 10 V-League đã khép lại với thắng lợi dành cho đội bóng Thủ đô. Trận đấu đã diễn ra thực sự hấp dẫn với nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt tới từ cả hai đội. Chủ nhà Hà Nội dù đã có lúc chơi ép sân nhưng họ lại chính là đội bị thủng lưới trước ở phút 45 sau cú đánh đầu hiểm hóc của đội trưởng Pape Omar bên phía FLC Thanh Hóa. Sau bàn thua, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã thi đấu rất quyết tâm và có được bàn gỡ hòa do công của tiền vệ vào sân thay người Thành Chung ở phút 81.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 88 khi tiền vệ Quốc Phương bên phía đội khách đưa được bóng vào lưới Hà Nội sau cú đá phạt bên phía cánh phải. Thủ môn Văn Công đấm bóng trúng lưng của trung vệ Bật Hiếu bay vào lưới nhưng trọng tài chính Hiền Triết không công nhận bàn thắng của FLC Thanh Hóa.

Pha quay chậm sau đó cho thấy trọng tài đã chính xác khi bắt lỗi việt vị cầu thủ của FLC Thanh Hóa. Tỷ số 2-1 của trận đấu được ấn định ở phút 90+3 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành bên phía đội khách.

Vậy là chuỗi trận bất bại của FLC Thanh Hóa đã dừng lại ở vòng đấu thứ 10 với kỷ niệm buồn trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của HLV Ljupko Petrović tuy vẫn đứng ở vị trí đầu bảng với 19 điểm nhưng chỉ còn hơn đội bóng xếp thứ 2 là Quảng Nam về chỉ số phụ. Còn Hà Nội sau chiến thắng đã vươn lên xếp thứ 4 với 16 điểm và còn một trận chưa đá.

Long An 1-2 SHB Đà Nẵng

Trận thua thứ bảy liên tiếp mùa này trước đội bóng được đánh giá cao hơn trên sân nhà là SHB Đà Nẵng đã khiến Long An càng chìm sâu vào khủng hoảng. Dù đã có những sự đổi mới trên băng ghế huấn luyện cũng như kỹ chiến thuật đội bóng, nhưng dường những thay đổi đó vẫn chưa thể đem lại những kết quả tích cực cho Long An.

Chơi ép sân trong phần lớn thời gian nhưng phải mãi đến những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 SHB Đà Nẵng mới có được bàn thắng. Liên tiếp ở các phút 43 và 45+1, Đức Chinh và Eydison Soares ghi tên mình lên bảng tỷ số để mang về lợi thế 2-0 cho đội khách.

Đội chủ nhà chơi rất nỗ lực trong hiệp 2 và có nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ không thể một lần tận dụng để ghi bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Pharút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ 2 của Ashkanov Apollon trở nên vô nghĩa bởi thời gian còn lại là không đủ để các cầu thủ chủ nhà có thể tìm kiếm thêm bàn thắng.

Long An sau trận thua tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối cùng trên BXH với chỉ vỏn vẹn bốn điểm, thầy trò HLV Minh Phương sẽ cần nỗ lực rất nhiều để có thể xoay chuyển được tình cảnh khó khăn hiện tại. Còn SHB Đà Nẵng có được 16 điểm và đứng ở vị trí thứ 5.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/32374402-flc-thanh-hoa-lan-dau-nhan-that-bai-hoang-anh-gia-lai-thua-tran-thu-ba-lien-tiep.html