Fan hoài nghi đẳng cấp Arsenal-MU

Sau trận đại chiến đêm qua, nhiều người tỏ ra hoài nghi về hai thế lực của bóng đá Anh.

Thiếu hấp dẫn

Arsenal có "chân gỗ", thiếu "sát thủ"

Trận đấu vẫn được coi là Derby hiện đại của bóng đá Anh đã diễn ra không mấy hấp dẫn. Trên sân Emirates, dù là chủ nhà, Arsenal suýt chút nữa phải nhận bàn thua sớm sau sai lầm mất bóng tai hại của Arteta ngay trước vòng cấm. Khoảng thời gian sau đó chứng kiến thế trận giằng co nhưng thiếu điểm nhấn. Chỉ có một vài tình huống thực sự nguy hiểm được tạo ra ở hai đầu khung gỗ nhưng các chân sút của đôi bên, đặc biệt là van Persie phía MU, đã không thể tận dụng thành công.

Trận đấu được mong chờ nhất vòng này đã khép lại bất phân thắng bại và cũng chẳng có pha làm bàn nào. Chính thế trận tẻ nhạt cùng lối chơi thiếu đường nét của hai đội đã làm thất vọng các CĐV. Nhiều người trong số họ thậm chí đã tỏ ra hoài nghi khả năng chinh phục Premier League mùa này của Arsenal cũng như mục tiêu lọt vào top 4 của MU.

Giroud nhận vô số chỉ trích vì chơi thiếu hiệu quả

“không thắng nổi 1 đội bóng lớn nào trong cả mùa giải mà cứ đòi vô địch thì đúng là Arsenal ảo tưởng quá. Đừng quên họ đã 8 năm trắng tay. Chỉ tiếc là Chelsea vòng này cũng vấp ngã nếu không hoàn toàn có thể vô địch sớm”, bạn Huy – một CĐV trung thành của Chelsea viết. Cùng chung quan điểm, độc giả Kim Phi nhận định: “Mình là fan Arsenal nhưng trận này mình thấy Arsenal đá chán quá, đá kiểu này thì không thể vô địch. Đá gì mà không có tiền đạo. Mùa này hầu như đội nào cũng chọc thủng lưới MU nhưng Arsenal lại không làm được”.

Bạn Trung ở địa chỉ hòm thư tuantrung28@... nhận xét về lối chơi của Pháo thủ: “Arsenal phải đá tốc độ nhanh hơn chứ đá chậm thế này thì không thắng nổi. Rất nhiều pha lên bóng bị kéo dài thời gian do hàng tiền vệ không nhìn ra khoảng trống. MU chơi chặt chẽ nhưng không phải quá xuất sắc trong phòng ngự. Cái chính là Arsenal cũng sợ thủng lưới nên tấn công không thật thoải mái. Dư âm từ trận thua Liverpool đã khiến Wenger sợ hãi”.

Dù vậy, vẫn còn số ít ý kiến bày tỏ niềm tin vào chặng đường khó khăn phía trước của Arsenal. CĐV có nickname tinhyeuphaothu gửi từ địa chỉ codoc_4883@... : “Mình là fan của pháo thủ, hôm nay rất buồn vì tình yêu không chiến thắng. Nhưng càng buồn hơn nếu năm nay lại trắng tay tiếp. Arsenal không có 1 sát thủ đẳng cấp thì sẽ khó làm nên chuyện. Giroud chưa đủ phẩm chất, không biết rê dắt, dứt điểm kém. Nếu Giáo sư mua được 1 tiền đạo như Higuain thì mọi chuyện đã khác. Nhưng một trận hòa cũng không sao, vẫn tin vào sự trở lại của Arsenal trong thời gian tới”.

MU trong nỗi nhớ Ferguson

Về phía đội khách, MU mùa này đã gây quá nhiều thất vọng nên các manucian tỏ ra khá bình thản với 1 điểm thu về từ sân Emirates. “Một trận đấu hấp dẫn, lẽ ra tỉ số cuối cùng của trận đấu này là 1-1 thay vì 0-0. Các cầu thủ hai bên đã nỗ lực hết sức. Tôi rất ấn tượng với Jack Willshere bên phía Arsenal nhưng lại thất vọng với phong độ của Mesut Ozil trong thời gian gần đây. Với MU, dù sao đây là một trận đấu chấp nhận được. David Moyes cần thêm thời gian và MU cũng vậy. Cố lên!”, độc giả Tất Thắng ở địa chỉ thư giotsuongbanmai@... viết.

Sir Alex cũng đã đến xem trận đấu

Bạn Huân, một fan trung lập, đưa ra nhận định: “Một trận hòa là hợp lý. MU có vài cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được. Arsenal thì tấn công bế tắc dù cầm nhiều bóng. Hàng thủ hai đội chơi khá tốt. Kết quả này giúp Moyes giữ ghế thêm một thời gian. Còn MU cũng chỉ có thể quanh quẩn ở vị trí 7 hay 8 trên BXH. Rất khó để họ trở lại top 4 khi Liverpool đang thi đấu thăng hoa. Với Wenger, ông chưa thể “bắt nạt” Moyes và cái dớp trước MU vẫn tiếp tục tồn tại”.

Bạn Trang ở địa chỉ ltphi88@... thì tin rằng MU có thể thắng nếu ngồi trên ghế huấn luyện không phải Moyes: “Không hiểu sao Moyes không dùng Januzaj nữa. Anh Tom đá chán, Valencia thì cứ chạy và tạt cánh dễ bắt bài quá. Lực lượng hiện tại của MU không hề tầm thường nếu so với Arsenal, nhất là khi phong độ của Pháo thủ cũng không tốt. Nếu là Ferguson cầm quân, hôm qua MU đã thắng. Moyes còn nhiều việc phải làm”.

Bạn Phi ở hòm thư trphong1987@... lại tỏ ra bi quan về tương lai Quỷ đỏ: “Thế là xong! Khoảng cách giữa MU và top 4 lại càng xa vời vợi. Năm sau MU mà không được đá Champion League thì các ngôi sao sẽ lũ lượt ra đi hết. Hiện giờ, MU lại không có hệ thống đào tạo trẻ tốt. Tương lai u ám rồi MU ơi!”. Cùng ý kiến, CĐV Hoàng Minh nhận xét: “MU đá thế này còn lâu mới lấy lại thời hoàng kim. Còn Arsenal cũng không thể vô địch với phong độ hiện tại và áp lực sau nhiều năm trắng tay, chỉ có mặt ở top 4 là tốt rồi”.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/fan-hoai-nghi-dang-cap-arsenal-mu-c9a165816.html