Fan 'Doctors' náo loạn khi Kim Rae Won và Park Shin Hye có nụ hôn 'đúng tuổi'

Sau màn chạm môi chuồn chuồn lướt nước lần trước, giờ đây Kim Rae Won đã tiến bộ vượt bậc khi trao Park Shin Hye nụ hôn nồng cháy trong tập 12 "Doctors".

Đoạn giới thiệu tập 12 Doctors đã khiến khán giả phấn khích bởi nụ hôn sâu táo bạo của Hong Ji Hong (Kim Rae Won) và Yoo Hye Jung (Park Shin Hye). Cụ thể, khi Hye Jung chào tạm biệt để ra về sau cuộc nói chuyện như "giữa hai người bạn" ở nhà Ji Hong, thầy có vẻ còn lưu luyến. Sẵn có chiếc máy gắp thú nhồi bông ở nhà, thầy Hong rủ cô chơi để kéo dài thời gian được ở bên cạnh nhau. Không ngờ rằng, cuộc nói chuyện tưởng như kết thúc trong thầm lặng, tiếc nuối cuối cùng lại biến thành một buổi tối cực lãng mạn.

Cuộc nói chuyện "như hai người bạn" của cặp đôi chính

Vốn là cao thủ luyện gắp thú mấy chục năm nay, khi thấy Hye Jung vụng về không gắp nổi con nào, Ji Hong đã ra mặt cứu giúp, "lợi dụng" cơ hội này được cầm tay người đẹp. Đến khi Hye Jung quay ngoắt lại, hai khuôn mặt đã quá sát nhau. Trong phút giây ngại ngùng, cô đành quay lại ngồi lên chiếc máy đó để giữ khoảng cách an toàn. Nhưng làm sao an toàn được khi mấy giây sau đó, Hye Jung lại vuốt tóc Ji Hong kèm theo ánh mắt đắm đuối đầy tình tứ.

Khoảng cách không thể gần hơn khi hai người cùng gắp thú bông

Trước hành động đầy tình tứ của Hye Jung, làm sao thầy Hong có thể cưỡng lại sức hút này.

Ji Hong hướng dẫn Hye Jung gắp thú bông

Đúng là càng giận hờn lâu càng dễ bùng cháy. Sau vài giây chần chừ, Ji Hong đã nhào tới khóa môi Hye Jung. Khác hẳn với "baby kiss" dưới mưa ở tập 6, nụ hôn lần này dài và sâu, cháy bỏng và cuồng nhiệt. Tiếc là, sau đó màn hình tối dần và sáng hôm sau chẳng có chuyện gì xảy ra như mong đợi của các fan.

Trước hành động đầy tình tứ của Hye Jung, làm sao thầy Hong có thể cưỡng lại sức hút này.

Nụ hôn "người lớn" của cặp đôi chính

Trước nụ hôn này, cặp đôi chính đã trải qua bao sóng gió. Trong lòng Hye Jung ngổn ngang với bao suy nghĩ, day dứt về người đàn ông cô yêu luôn tự chịu đựng nỗi buồn một mình, còn Ji Hong phải trải qua sự mất mát lớn khi người bố nuôi yêu quý nhất qua đời. Sau biến cố đó, Ji Hong luôn lảng tránh và đáp trả kiểu nhát ngừng trước những câu hỏi của Hye Jung.

Ji Hong lạnh lùng với Hye Jung

Trước đây, sau mỗi ca mổ cùng nhau, Ji Hong luôn đứng ngoài đợi kèm theo nụ cười rạng rỡ mỗi khi thấy cô học trò bước từ phòng phẫu thuật ra. Nhưng hôm nay thì khác, Ji Hong đã quay lưng đi luôn chẳng thèm đoái hoài đến người đẹp. Khi thấy cặp đôi này đang lục đục nội bộ, In Joo (Yoo Da In) đã mời Hye Jung đi uống rượu một bữa để tâm sự và cũng gửi lời xin lỗi vì lời nói năm xưa đã khiến cô hiểu nhầm. Kết quả, người buồn thì không say, nhưng người muốn an ủi thì lại say tá lả. Trước hoàn cảnh éo le đó, Hye Jung đành phải đưa In Joo đến nhà Ji Hong.

In Joo vui vẻ uống rượu cùng Hye Jung

Đúng lúc này, Ji Hong , Jung Yoon Do (Yoon Kyun Sang) và chú của anh – Jung Pa Ran (Lee Sun Ho) đang tụ tập tại nhà Yoon Do (nhà Yoon Do ở tầng trên nhà Ji Hong). Khi thấy In Joo say xỉn nặng, Yoon Do và chú đã phải vất vả dìu cô lên nhà, tạo điều kiện cho Hye Jung và Ji Hong ở riêng cùng nhau. Cái số nam thứ lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, trong khi căn phòng tầng dưới đang ngập tràn không khí lãng mạn ngọt ngào, Yoon Do phải chiến đấu, giải quyết hậu quả của người say rượu. Rắc rối chưa dừng lại đấy, kể từ sau hôm đó, In Joo thản nhiên "cắm rễ" ở nhà bác sĩ Jung. Nuôi một ông chú đã đủ phiền phức, giờ lại thêm sự xuất hiện của vị khách không mời này khiến Yoon Do phát hoảng.

Nhà Yoon Do đang trở nên nhộn nhịp khi có sự góp vui của ông chú và Ji Hong

In Joo say khướt

In Joo vô tư tá túc ở nhà Yoon Do

Ngoài tình yêu, những câu chuyện ở bệnh viện đang trở nên hấp dẫn hơn. Bác sĩ Kim Chi Hyun, người ngày xưa từng thực hiện ca mổ thất bại cho bà Hye Jung, đã đến bệnh viện gặp giám đốc Myung Hoon (Hyo Sup). Hắn liên tục đề cập đến chuyện thăng cấp và là kẻ truyền tin mỗi khi Hye Jung đến đòi làm rõ sự thật về sai sót y tế trong ca mổ năm xưa của bà. Khi ra về, không may hắn chạm mặt Ji Hong khiến mối nghi ngờ của thầy càng ngày càng lớn.

Bác sĩ Kim Chi Hyun đến bệnh viện để nhắc khéo việc thăng chức

Không chỉ vậy, trong tập này, khán giả lại có dịp được xem bác sĩ Yoo tung chưởng xử lý kẻ xấu. Ở tập trước, có một bệnh nhân (Han Hye Jin thủ vai) được người chồng đưa đến trong tình trạng nguy kịch. Hắn khiến các nữ bác sĩ, y tá phải xuýt xoa vì tình cảm mặn nồng đối với vợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là diễn kịch, thực chất hắn là kẻ bám đuôi cô gái đó, khiến cô bị ngã xuống cầu thang. Chính vì thế, mỗi lần hắn ở bên, nữ bệnh nhân đều nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, cô chỉ mở mắt khi bác sĩ xuất hiện.

Lúc trước, hắn từng tỏ tình nhưng bị cô gái từ chối

Vì không thể nói được, nữ bệnh nhân cầu cứu bác sĩ bằng ánh mắt

Khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bệnh nhân, Ji Hong và Hye Jung đã điều tra và biết được bộ mặt thật của người nhận là chồng kia. Hắn đã bỏ chạy lập tức sau khi người nhà của cô đến. Dù vậy, tên si tình không bỏ cuộc. Ngay tối hôm ấy, hắn đã quay trở lại bóp cổ ngư

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/fan-doctors-nao-loan-khi-kim-rae-won-va-park-shin-hye-co-nu-hon-dung-tuoi-20160726235720313.chn