Fabregas bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha: Vì đâu đến nỗi

Julen Lopetegui đang nỗ lực tái thiết Tây Ban Nha. Và một trong những công việc đầu tiên khi ông lên nắm quyền chính là loại bỏ những công thần dưới thời Vicente del Bosque.

Thực tế, việc một tân huấn luyện viên tiếp quản đội bóng rồi ra sức thị uy bằng cách giam hãm các công thần là điều không mới. Còn nhớ, trong quãng thời gian đầu dẫn dắt Real Madird, ông Jose Mourinnho đã lựa chọn Iker Casillas làm "tốt thí". Cụ thể, ông cho rằng thủ môn này bị sa sút phong độ và trao cơ hội bắt chính cho Diego Lopez. Ai cũng thừa hiểu, "thánh Iker" không gặp vấn đề gì về chuyên môn. Chỉ là "Người đặc biệt" muốn lấy uy với các học trò nên chọn lấy một công thần mà "trảm".

Tương tự như vậy, Cesc Fabregas đang ở những ngày tháng đen tối nhất trong sự nghiệp khi hết đội tuyển rồi đến câu lạc bộ liên tục thay tướng. Và thật không may, dù ở đâu anh đều nằm trong danh sách những cầu thủ bị "lên thớt" đầu tiên.

Fabregas bị loại khỏi đợt tập trung lần này. Ảnh: Internet.

Antonio Conte đã đày anh lên băng ghế dự bị sau màn trình diễn thất vọng trước Arsenal. Nhưng anh đâu có lỗi gì. Làm sao Fabregas có thể đỡ nỗi những sai lầm tai hại của Gary Cahill. Mà nó cũng không phải diễn ra một lần. Trước đó, trong trận gặp Swansea, trung vệ người Anh cũng mắc một lỗi tương tự. Tuy nhiên, vì Chelsea không còn trung vệ khả dĩ nào ở thời điểm hiện tại, thế nên tiền vệ người Tây Ban Nha phải chịu đòn oan.

Mặt khác, chân sút từng khoác áo Arsenal này chỉ mới xuất hiện tại đúng 87 phút trên sân từ đầu mùa. Nghĩa là anh chưa chơi đủ một trận đấu chính thức nào. Do đó, chẳng có lí gì chiến lược gia người Ý cho rằng anh chơi tệ.

Ở cấp độ đội tuyển, ông Lopetegui mới đây đã loại cầu thủ số 4 này ra khỏi danh sách tập trung. Nguyên nhân được vị thuyền trưởng này đưa ra là: "Cesc ít được ra sân tại Chelsea." Không hiểu định nghĩa ít của ông là như thế nào, khi Lopetagui lại gọi Isco trong lúc anh chàng này từ đầu mùa đến giờ chỉ thi đấu vỏn vẹn 127 phút, tức cũng chỉ đá hơn tiền vệ gốc Catalan gần một hiệp thi đấu.

Ông Conte đã cất Fabregas lên ghế dự bị trong trận thắng Hull. Ảnh: Internet.

Rõ ràng, đây chỉ là cách lấp liếm của chiến lược gia 50 tuổi. Nói trắng ra, ông đang cố gắng san phẳng những tàn tích của Del Bosque và xây dựng một cho mình một lối đi riêng . Đương nhiên, thấp thoáng sau đấy cũng là cách thị uy các cầu thủ còn lại như Ramos, Pique, Busquets,... Nếu anh không phục, xin mời về nhà!

Đương nhiên, mọi chuyện cũng xuất phát từ cá nhân Fabregas. Nếu anh không chuyển đến Barcelona và phải đóng vai phụ ở đó suốt một thời gian dài, thì sự nghiệp của anh hiện tại có lẽ còn rực rỡ hơn cả David Silva. Thế mới thấm thía câu: "Sai một li là đi một dặm."

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 15:30 06/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/fabregas-bi-loai-khoi-tuyen-tay-ban-nha-vi-dau-den-noi-d362284.html