Éo le vợ bỏ đi, chồng cần 150 triệu phẫu thuật tim gấp

Mắc bệnh tim bẩm sinh, anh Hà luôn mong mỏi gia đình sẽ là điểm tựa giúp mình chống chọi với bệnh tật. Nhưng một đêm mưa gió, khi anh vật vã với cơn đau tim, vợ anh đã khăn gói ra đi, bỏ lại chồng và đứa con thơ dại.

TIN BÀI KHÁC

Người đàn ông có hoàn cảnh éo le đó là anh Hoàng Đình Hà ( SN 1986, thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) mắc căn bệnh tim bẩm sinh đang cần phẫu thuật . Số tiền 150 triệu cho ca mổ, khiến anh và gia đình lâm vào cảnh đường cùng.

Không có 150 triệu phẫu thuật tim, tính mạng anh Hà bị đe dọa bất cứ lúc nào

Được Phòng công tác xã hội BV Bạch Mai dẫn xuống thăm anh, khi chúng tôi bước vào căn phòng, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là một người đàn ông gầy gò, toàn thần bao phủ lớp da xù xì khiến nhiều người mới đầu tiếp xúc hơi e ngại. Hỏi ra mới biết ngoài bệnh tim, anh Hà còn mắc căn bệnh bạch biến di truyền.

Ngồi trò chuyện với anh Hà, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi đau khổ, bất hạnh anh phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua.

Kể về mối duyên tình với người vợ phụ bạc, anh Hà cho biết: Một lần đi chơi cùng bạn bè, anh đã quen chị. Thời gian mới ra mắt, biết anh nhà nghèo nên gia đình vợ cũng phản đối. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành, anh đã thuyết phục được tất cả mọi người. Sau đó không lâu, một đám cưới đã được tổ chức với sự chúc phúc của bạn bè, người thân.

Trong thời gian đầu, mặc dù cuộc sống không dư dả nhưng gia đình anh luôn ngập tràn hạnh phúc. Vốn là người thương vợ, không muốn bạn đời mình vất vả nên anh để chị ở nhà chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Đang là trụ cột chính trong gia đình, bỗng chốc tai họa ấp xuống khiến anh vô cùng đau đớn, tuyệt vọng. Vào cái đêm, anh lên cơn đau tim quần quại, người vợ không chịu nổi đã rời bỏ anh và đứa con mới tròn 2 tuổi, khăn gói ra đi.

Không những mắc bệnh tim ,anh Hà con mắc căn bệnh bạch biến duy truyền

Cũng từ đó, suốt 8 năm qua, anh Hà phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh tim có thể lấy đi tính mạng mình bất cứ lúc nào. Khó khăn, tủi nhục trăm bề nhưng hàng ngày, anh Hà vẫn nén cơn đau đạp chiếc xe cà tàng đi hái cà, cuốc đất thuê để kiếm tiền nuôi con.

Với số tiền 100.000 đồng/ngày ít ỏi kiếm được, anh chi tiêu tằn tiện lắm cũng chỉ đủ mua gạo ăn qua ngày. Còn tiền ăn học của con, anh đành nhờ vào mẹ đẻ làbà Lê Thị Dung.

“Mẹ tôi năm nay đã gần 60 tuổi, sức khỏe không còn tốt. Nhưng vì thương cha con chúng tôi, bà lặn lội kiếm từng mớ rau muống đem ra chợ bán, lấy tiền nuôi cháu. Nhờ có bà đỡ cho một tay, con tôi cũng may mắn không phải từ bỏ giấc mơ tới trường”, anh Hà buồn bã cho biết.

150 triệu đồng cứu bệnh nhân thoát chết

Nhưng đến đầu tháng 9, những cơn đau ngày càng nặng thêm, nhiều lần tưởng chừng anh không qua khỏi. Thương con, xót cháu, bà Dung bán đàn gà và con lợn giống đưa con ra bệnh viện ngoài Hà Nội khám thì được bác sĩ yêu cầu mổ gấp. Nhưng giữa cảnh hai mẹ con chỉ có vài triệu đồng trong túi, sau gần 1 tuần điều trị chi phí cạn kiệt, anh Hà đành xin bác sĩ cho về.

Về nhà được vài tuần, những cơn đau thắt ngực bóp nghẹt tim khiến anh Hà ngất lịm. Căn nhà nhỏ cầm cố được 40 triệu trước kia để mua hai con bò giống đến nay vẫn chữa trả nợ hết. Bà Dung phải chạy khắp nơi vay mượn của bà con lối xóm được hơn 10 triệu đồng đưa con quay lại viện. Nhưng từng ấy không thấm vào đâu so với chi phí cần cho ca mổ.

Phương án duy nhất lúc này giúp anh Hà duy trì sự sống là phẫu thuật

Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Hà cho biết: Bệnh nhận vào viện ngày 20/10/2016 với chẩn đoán là phình tách động mạch chủ type A, hở van động mạch chủ, Hở van hai lá, ba lá nhiều, suy tim. Bệnh nhân cần được tiến hành 5 kỹ thuật: thay quai động mạch chủ, thay van động mạch chủ, thay van hai lá, sửa van ba lá, cắt ống động mạch.

Mặc dù bảo hiểm có hỗ trợ một phần nhưng chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 150 triệu đồng. Gia đình mới chỉ đóng tạm ứng được 5 triệu. “ Về chuyên môn và trách nhiệm khi bệnh nhân đến viện, chúng tôi đã và đang hỗ trợ tối đa, nhưng nếu không có vật tư tiêu hao, và các phương tiện máy móc, thuốc... phục vụ phẫu thuật thì bác sĩ cũng không thể làm gì hơn”, bác sĩ điều trị cho anh Hà chia sẻ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể liên hệ Phòng công tác xã hôi BV Bạch Mai để để đóng viện phí, hoặc gửi về bà Lê Thị Dung, thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (mẹ ruột bệnh nhân)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.282 (anh Hoàng Đình Hà ở Thanh Hóa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/eo-le-vo-bo-di-chong-can-150-trieu-phau-thuat-tim-gap-337192.html