Em rể đâm chị vợ: Không tin mâu thuẫn tình cảm

Người chị vợ bị em rể giết được người dân nhận xét là người hiền lành, xinh đẹp.

Mấy ngày qua dư luận vẫn đang xôn xao trước việc em rể đâm chị vợ xảy ra vào rạng sáng ngày 11/1 tại ngôi nhà thuộc tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Được biết, chủ căn nhà trên là của anh Huỳnh Dũng (SN 1980)

Chị vợ bị đâm là Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, quê Nha Trang). Em rể đâm chị vợ rồi tự tử là Trần Tiến H (SN 1986, tạm trú phường Hòa Khánh Nam).

Nạn nhân hiền lành

Chiều ngày 13/1, trao đổi với PV, bà V.T.L -trưởng thôn Phước Điền -xã Phước Đồng -TP.Nha Trang - Khánh Hòa cho biết: "Nạn nhân là người địa phương. Gia cảnh nhà chị Dung rất khó khăn, chị Dung có hai đời chồng nhưng không ở với ai cả. Hiện hai đứa con chị Dung không cha không mẹ nhìn rất đáng thương.

Năm 2014 chị Dung có yêu và xác định với người đàn ông thứ hai, tuy nhiên chị Dung không biết người ấy có vợ.

Khi phát hiện ra sự thật chị Dung đã chủ động chia tay và hiện sống một mình nuôi con. Giờ chị Dung mất đi không biết hai đứa nhỏ sẽ như thế nào vì bố mẹ đẻ chị Dung lại không ở đây".

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh NLĐ)

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh NLĐ)

Trước thông tin nạn nhân có quan hệ với đối tượng H, bà L nhận định: "Theo tôi giữa hai người không có quan hệ tình cảm.

Ở địa phương chị Dung hiền lành, chịu khó lắm, không có cãi nhau hay bị điều tiếng gì bao giờ. Chị ấy biết số khổ nên đi làm thêm để nuôi con.

Sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa hai người, người dân địa phương họ có những lời nói không hay. Hiện chúng tôi cũng đang đi vận động bà con không nên hiểu sai về vụ việc như vậy khi chưa có kết luận rõ ràng.

Có thể sự thật nhìn thấy là hai người đó không mặc quần áo, nhưng không vì thế mà nói họ có quan hệ với nhau được. Từ lúc Dung làm nhà là tôi biết tính Dung. Dung hiền lành mà xinh gái lắm".

Cùng ngày cô giáo. người chứng kiến vụ việc khi đó cho biết: "Lúc tôi đến nhà dạy cho con gái lớn nhà anh Dũng thì mọi thứ vẫn bình thường. Mới ngồi được 5 phút, người đàn ông tên H không nói năng gì liền đâm chị Dung. Trước đó tôi không thấy giữa hai người họ mâu thuẫn.

Lúc đó hoảng quá tôi gọi con gái lớn nhà anh Dũng rồi bồng đứa thứ hai khoảng 5-6 tháng vào phòng. Người đàn ông sau đó chạy đuổi theo, đập 2-3 lần cửa và bảo mở cửa ra.

Lát sau người đó lại chạy vào đập cửa, nhòm qua khe cửa tôi thấy người đó không còn mặc quần áo nữa. Cũng may hắn không đạp tiếp nữ bởi nếu đạp tiếp là cửa đó sẽ bung ra vì được làm bằng tôn.".

Trêu đùa với cháu bé trước khi gây án

Nhận xét về đối tượng, cô giáo nói: "Người đó trông thân hình to, dữ tợn nên tôi sợ lắm. Trong hoàn cảnh đó, tôi cũng không biết làm gì nữa, chỉ biết cố thủ giữ cửa thôi.

Đến chừng 30 phút sau thì thấy mọi người gọi ra thì tôi mới biết hắn tự đâm vào cổ mình. Khi ra ngoài tôi thấy chị Dung không mặc quần, còn hắn thì người đầy máu. Sau này tôi nghe nhiều người nói là giữa họ có quan hệ tình cảm nhưng theo tôi điều đó chưa đúng.

Sở dĩ vậy là bởi khi tôi vào nhà giữa họ không hề có nói chuyện. Bình thường nếu hai người có tình cảm thì qua cử chỉ lời nói là mình nhận ra ngay. Đến khi chị Dung bị đâm tôi vẫn còn không nghĩ là thật, tưởng đùa thôi. Khi thấy máu chảy ra thì mới tin là thật".

Căn nhà xảy ra vụ việc

Nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, cô giáo kể tiếp: "Lúc bị đâm là chị Dung đang nằm ở phản cho con chị Dung chừng 2 tuổi ngủ, quay lưng với hắn ngồi ở võng. Vì quay lưng lại nên chị Dung bị hắn đâm bất ngờ từ phía sau.

Cũng may mắn là cháu bé con chị Dung không bị sao, nhưng nó là người chứng kiến mẹ bị như vậy nên nó chắc khiếp lắm".

Theo lời cô giáo, trước khi ra tay giết chị Dung hắn còn trêu đùa với cháu bé thứ 2 nhà anh Dũng rồi mới ra võng nằm.

Như thông tin trước đó, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng, xác nhận H là hung thủ đã sát hại Trần Thị Mỹ Dung vào chiều 11/1.

Theo đại tá Quách Văn Dũng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy sau khi dùng dao đâm chết bà Dung, H đã tự cắt cổ mình để tự sát do mâu thuẫn tình cảm.

Được biết, bà Dung là chị vợ của ông Dũng và H. Bà Dung vừa từ Khánh Hòa ra Đà Nẵng phụ giúp việc nhà cho ông Dũng.

Hồng Nhung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/em-re-dam-chi-vo-khong-tin-mau-thuan-tinh-cam-3327153/