'Em làm thay đổi cuộc đời anh'

Đến Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ nơi đây kể về mối tình đẹp của Đại úy Phạm Văn Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 và vợ là Lê Thị Hằng. Sau gần 8 năm hai người xây dựng hạnh phúc, nay đã có 2 con gái là Phạm Phương Thảo, 6 tuổi và Phạm Linh Đan, 3 tuổi.

Năm 2004, Phạm Văn Trường tốt nghiệp Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Huế, nhưng đến nhiều nơi, anh vẫn chưa xin được việc làm. Trong một lần lên Hòa Bình thăm người thân, chuyến xe hôm ấy người chật như nêm, anh ngồi cạnh một cô gái mảnh mai, xinh xắn, lại là đồng hương xứ Thanh. Chặng đường hơn 200km khiến mọi người đều mệt. Qua tâm sự Trường được biết, cô gái đó là Lê Thị Hằng, sinh năm 1984, là giáo viên một trường THCS ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Đôi bạn trẻ có nhiều chuyện để hàn huyên, chia sẻ; qua đó, Hằng biết được hoàn cảnh của Trường. Trước lúc chia tay cô bật mí: “Em được biết hiện nay quân đội đang có đợt tuyển những người tốt nghiệp đại học có nguyện vọng phục vụ quân đội lâu dài. Anh là con trai, em nghĩ nên theo nghiệp nhà binh”. Nghe xong, lòng Trường rất vui và nói lời cảm ơn. Kế hoạch lên thăm người thân được anh rút ngắn để về làm hồ sơ dự thi. Năm 2006, anh thi đỗ vào Học viện Chính trị quân sự (nay là Học viện Chính trị) với số điểm cao và người đầu tiên anh thông báo kết quả chính là Hằng.

Gia đình Đại úy Phạm Văn Trường.

Hơn hai năm học tập, rèn luyện dưới mái trường quân đội, hai người thường xuyên liên lạc qua thư và điện thoại, động viên nhau học tập, công tác. Những ngày nghỉ cuối tuần, Trường bắt xe lên Hòa Bình thăm cô giáo Hằng. Tuy thời gian hai người gặp nhau ngắn ngủi nhưng rất quý giá, Trường tranh thủ lợp lại mái tranh ở khu tập thể giáo viên; gánh nước, thổi cơm giúp Hằng. Còn cô giáo Hằng thì tối đến tranh thủ đan những chiếc khăn ấm gửi tặng chàng lính trẻ.

Tháng 10-2008, Phạm Văn Trường tốt nghiệp ra trường với quân hàm trung úy, về nhận công tác tại Sư đoàn 324, Quân khu 4. Tình yêu đã mặn nồng, đôi bạn trẻ tính chuyện trăm năm. Khi được gia đình đôi bên đồng ý, cuối năm ấy, đám cưới của hai người đã diễn ra trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình, họ hàng và người thân.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

qdnd.vn

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/em-lam-thay-doi-cuoc-doi-anh-93279.html