Em không yêu anh nữa đâu!

Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. tin tưởng, mu muội, điên dại. lần đầu tôi gặp anh, tôi đã yêu anh. Anh không sang giàu, không đẹp trai, cũng không galăng như trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạng. Nhưng tôi yêu. Vì đơn giản yêu chỉ là yêu thôi, không có bất cứ lý do nào cả.

Lần đầu tiên, anh nói thương em, em vui lắm, em đã hỏi nah rằng anh suy nghĩ kỹ chưa, đừng làm e hi vọng để rồi sau này thất vọng, anh nói anh thương em thật. Nhưng anh nói anh là một người đa tình thương anh, em sẽ khổ. Nhưng em vẫn yêu anh như điên dại. Nhưng anh ơi! anh đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, anh biện minh cho hành đông này la do tính anh vô tâm. Lần anh làm em đau nhất là anh nói anh đã có vợ. Cảm giác em lúc đó như chết đi một nữa. Nhưng cũng từ đó, em hoàn toàn biến thành con người khác, lạnh lùng hơn, không được phép yếu đuối, gai góc hơn. Nhưng có một điều là em không hề thay đổi là em vẫn yêu anh. Nhưng bù lại em chẳng được gì cả, ngoài sự vô tâm của anh. Trong cuộc sống luôn có những va chạm, những nỗi buồn mà anh ơi. Đôi lúc em muốn chia sẽ với anh, em không cần anh giúp em. Nhưng chưa bao giờ anh cho em cảm giác anh là người em có thể chia sẽ. Em chân giấu tất cả những nỗi buồn, những tổn thương mà anh gây ra cho em vào tận sâu trong em. Để em có thể tiếp tục yêu anh. Em lì lắm đúng không anh. Nhưng cái gì đến thì nó sẽ đến. Tất cả những gì em chôn giâýu lâu nay giờ nó ùa về. Nó khuyên em rằng, T ah, mày đau nhiều rồi, đừng tự hành hạ mình nữa, hãy cố gẳng bước lên một bước để từ bỏ tất cả, để có cuộc sống hạnh phúc đáng lẽ mày phải có. Từ nay em sẽ không yêu anh nữa đâu, em từng hứa là không bỏ anh, nhưng em xin lỗi, đây là lần đầu tiên em thất hứa với anh. Vì em không muốn làm mình bị tổn thương nữa. Tất cả đã vượt quá sự chịu đựng của em. Nhưng hiện tại bảo con tim em ngừng yêu anh ngay lập tức, em không thể, nhưng em tin là thời gian sẽ làm được. Từ đây em sẽ không nói nhiều nữa, cũng sẽ không quan tâm anh nữa, cũng sẽ không hỏi anh rằng anh ăn cơm chưa, hay quan tâm công việc anh có gặp khó khăn không? Nếu một ngày nào đó anh nhận ra điều này thì lúc đó em đã hết yêu anh rồi. Lúc đó, anh ơi! đừng hỏi em rằng tại sao? Vì em sẽ không trả lời đâu, và em cũng sẽ không giải thích, cũng như chẳng bao giờ cho anh cơ hội. Em sẽ không lì lợm sống chết với một tình yêu mà người mình yêu không yêu mình . Hãy dũng cảm lên T ah. Bước thêm một bước trời cao biển rộng... Chim Chèo Bẽo

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/loi-yeu/2010/12/156552-em-khong-yeu-anh-nua-dau/