Eden Hazard: “Chú rắn” bừng tỉnh sau giấc ngủ dài

Người ta đặt biệt danh cho Eden Hazard là “Chú rắn” dựa theo phong cách thi đấu giỏi luồn lách và đầy nguy hiểm của anh. Sau mùa giải 2015/16 ngủ thiếp, giờ đây chú rắn ấy đã bừng tỉnh và ra khỏi hang săn mồi. Một nỗi khiếp sợ cực lớn cho những kẻ thù có ý định cản bước nó…

Với nhiều người, Eden Hazard hiện có sự tiến bộ thấy rõ so với mùa giải 2015/16 vừa qua. Nhưng đúng hơn phải nói rằng tiền vệ này đã tìm lại được chính mình. Dù là West Ham, Watford hay mới nhất là Burnley, Hazard cũng đều được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ hay nhất trận. Trước West Ham, tuyển thủ Bỉ là người khai thông thế bế tắc cho Chelsea từ chấm phạt đền. Nhưng không chỉ có thế, anh còn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công với 9 pha đi bóng qua người thành công, nhiều lần khiến hàng thủ bên kia lao đao.

Bước sang chuyến làm khách trên sân của một Watford bố trí phòng tuyến dày đặc, Hazard vẫn biết cách phát huy khả năng. Vẫn với những pha đi bóng khó chịu, anh trở thành trung tâm của sự sáng tạo nơi tuyến giữa Chelsea khi Nemanja Matic, N’golo Kante có ít sự hỗ trợ tấn công còn Pedro Rodriguez mờ nhạt. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Heurelho Gomes với 2 lần từ chối, Hazard đã có bàn thắng cho riêng mình. Song cũng chính anh là người dứt điểm khiến Gomes không thể bắt dính tạo điều kiện để Michy Batshuayi ghi bàn khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Chelsea.

Hazard đã có dấu hiệu hồi sinh từ đầu mùa này

Tới cuộc tiếp đón Burnley, tài năng của Hazard phát tiết mạnh mẽ nhất. Trước một tân binh không cùng đẳng cấp, Chelsea hoàn toàn áp đảo về thế trận và số cơ hội. Hazard cũng trở nên thoải mái và hoàn toàn tập trung vào việc khoan phá khung thành đối phương. Với sự trở lại sau chấn thương của Willian , đối thủ cũng phải chia người ra kèm cặp cả bên cánh phải dẫn tới không gian hoạt động của Hazard cũng trở nên thoải mái hơn nữa.

Nếu như ở 2 trận đầu tiên người ta thấy Hazard sau khi đi bóng qua 1 hay 2 cầu thủ vẫn còn những người tiếp theo ngăn chặn thì điều đó đã không còn quá thường xuyên trước Burnley. Ngôi sao 25 tuổi vẫn nhanh nhẹn, biến hóa trong những pha lên bóng nhưng đã có cơ hội tung ra nhiều pha dứt điểm hơn. Chất lượng trong tổng cộng 7 tình huống ra chân của Hazard cũng là rất cao khi chỉ có 1 không trúng đích, 2 bị chặn, 3 bị thủ môn Tom Heaton cản phá và 1 trở thành bàn.

Trận đấu với Burnley thêm một lần chứng minh điều đó

Trong 81 phút có mặt trên sân Stamford Bridge tối thứ 7 vừa qua, Hazard chính là người có nhiều lần chạm bóng nhất bên phía Chelsea. Tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền của anh chỉ dừng ở mức 82% song đó là điều rất bình thường nếu biết phần lớn là trong đó là những pha phát động tấn công hướng về phía phần sân bên kia. Tính ra Hazard đã tạo ra 2 cơ hội nhưng tiếc là các đồng đội đã không thể tận dụng thành công.

Còn nhớ ở trận ra quân với West Ham, Hazard dù được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất song vẫn phải nhận những lời chỉ trích tới từ chuyên gia Gary Neville. Trong chương trình Monday Night Football trên truyền hình, huyền thoại của Manchester United đã bỏ qua tất cả những điểm sáng của tiền vệ này với nhận xét: “Có 54 phút anh ấy đã ở trong tình trạng đứng yên và đi bộ”.

Dường như Neville đã hơi khắt khe với đàn em. Đó là vòng đấu đầu tiên của mùa giải, không chỉ Hazard mà rất nhiều ngôi sao mới trở lại sau Euro 2016 cũng đều chưa thể tìm lại thể lực tốt nhất. Việc cường độ hoạt động của đội trưởng ĐT Bỉ chưa được như chờ đợi cũng là điều có thể thông cảm được. Những đánh giá trên là không sai, song nó không thực sự thuyết phục nếu đặt trong bối cảnh hiện tại.

Chelsea rất cần Hazard ở phong độ cao nhất

Không rõ Hazard có nghe được những lời bình luận của Neville hay không song tới trận với Burnley, anh chạy nhiều gấp rưỡi, gấp đôi. Không chỉ xuất hiện bên phần sân đối phương, giờ Hazard sẵn sàng lui về hỗ trợ thu hồi bóng trước khi phát triển nó về phía trước. Thể trạng, tinh thần của chàng trai sinh tại La Louviere đã gần đạt tới mức gần như hoàn hảo và tập thể Chelsea là những người được lợi nhất.

Biệt danh mà giới truyền thông đặt cho Hazard là “Chú rắn” (The Snake trong tiếng Anh). Nó được lấy cảm hứng từ những pha luồn lách qua người rất dẻo và chớp nhoáng của anh. Những chú rắn có thể tấn công con mồi bất cứ lúc nào, chỉ một đòn cũng có thể đoạt mạng cũng như Hazard đôi khi chỉ cần một tình huống tấn công cũng có thể “hạ sát” đối thủ, thay đổi cục diện trận đấu.

Sau mùa 2014/15, Hazard đã no nê những danh hiệu cả trên cấp độ tập thể và cá nhân cũng giống như thể một chú rắn ẩn mình vào trong hang ngủ đông. Nhưng giờ cơn đói của loài bò sát đáng sợ ấy đã quay trở lại và nó đã bừng tỉnh để ra khỏi hang săn mồi. Hết West Ham, Watford rồi Burnley đứng ra cản đường để rồi ngã xuống đầy ê chề. Vẫn còn nhiều thử thách lớn hơn nhiều đang chờ đợi phía trước và Chelsea hy vọng “Chú rắn” Hazard vẫn duy trì được sự nguy hiểm như vốn có.

Thông tin sau trận Chelsea 3-0 Burnley

Xem lại video trận Chelsea 3-0 Burnley (vòng 3 Premier League):

Mạnh Hùng

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/du-am-hazard-o-tran-dau-chelsea-vs-burnley-vong-3-premier-league-172-141637.html