Eddie Redmayne và lăng kính điện ảnh biến chuyển không ngừng

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Eddie Redmayne không bao giờ ngừng thử thách bản thân, cả trước và sau khi anh đã giành giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc” của Oscar 2015. Những nỗ lực không ngừng của anh thể hiện hết trên màn ảnh, không khuôn thước nào bó buộc được. Anh có thể là một kẻ tâm thần ấu dâm, một tên ủng hộ chủ nghĩa phát xíu đểu cáng, chàng sinh viên si tình, nhà vật lý học vĩ đại tật nguyền, người chuyển giới nữ đầu tiên trên thế giới, hay huyền thoại lừng danh trong thế giới phù thủy.

Eddie Redmayne tên đầy đủ là Edward John David "Eddie" Redmayne, sinh ngày 6/11982 tại London, Anh trong một gia đình có dòng dõi trâm anh thế phiệt. Cụ của anh, Richard Redmayne là một kỹ sư tài ba từng được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ. Cha mẹ và anh chị của Eddie đều là những doanh nhân thành đạt, giỏi giang. Trong một gia đình như vậy, Eddie là người duy nhất yêu thích và theo con đường nghệ thuật. Niềm đam mê này của anh không ngững không bị ngăn cấm, mà còn được các thành viên trong gia đình hết sức ủng hộ và cổ vũ.

Thuở thiếu thời, Eddie từng là bạn đồng môn với Hoàng tử William tại trường Eton. Sau đó, anh tiếp tục học ngành Lịch sử nghệ thuật tại trường đại học Trinity Cambridge và tốt nghiệp loại ưu với luận án về sắc xanh đặc trưng của nghệ sĩ Pháp Yves Klein, mặc dù bản thân Eddie là người mù màu.

Chạm ngõ điện ảnh hàng loạt vai diễn khó nhằn

Eddie Redmayne lần đầu bước chân vào nghệ thuật với một số vai phụ trong các dự án truyền hình và tham gia sân khấu nhạc kịch, tuy nhiên chỉ khi bắt đầu diễn xuất trong phim điện ảnh, Eddie mới thực sự bộc lộ được tiềm năng tuyệt vời của mình.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia diễn xuất là Like Minds (2006). Chỉ sau đó một năm, anh gây được sự chú ý với vai diễn trong phim Savage Grace (2007), được chuyển thể từ chuyện có thật. Tài tử hóa thân vào vai Antony Baekeland, một kẻ mắc bệnh tâm thần và nghiện chứng ấu dâm với nhiều cảnh nóng táo bạo với tài tử Hugh Dancy.

Nối tiếp thành công này, năm 2008, Eddie lại tiếp tục tham gia hai bộ phim và được đánh giá cao. Trong phim Elizabeth: The Golden Age, Eddie vào vai Anthony Babington, gã sát thủ âm mưu giết hại Hoàng hậu Mary của Scotland. Với phim The Yellow Handkerchief làm lại từ phim Nhật kinh điển cùng tên năm 1997, anh hóa thân thành một chàng thiếu niên nội tâm phức tạp, yêu một cô gái (Kristen Stewart) cũng lắm chuyện không kém. Cũng trong năm 2008, tài tử tham gia phim truyền hình chuyển thể tiểu thuyết Tess of the D'Urbervilles (Cô gái dòng họ Tess). Không chỉ được giới chuyên môn khen ngợi, qua vai diễn này, tên tuổi của Eddie đã đến gần hơn với khán giả Anh.

Năm 2009, Eddie Redmayne vào vai Qwerty Doolittle trong một tác phẩm của đạo diễn gốc Việt Timothy Linh Bui, The Power Blue. Cũng năm đó, anh lại tiếp tục tạo dấu ấn với vai phản diện Ralph Keyes, kẻ sáng lập ra tổ chức “Thin Men Dancing” ủng hộ Phát xít trong Glorious 39, bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến II. Tiếp theo, vai nhà sư trẻ Osmund, người đi tìm sự thật về các vụ án bắt cóc người vô tội tại các miền quê Anh trong Black Death (2010), bộ phim tâm lý hành động về thời điểm đại dịch châu Âu thế kỷ 14.

Sau nhiều nỗ lực, tên tuổi của Eddie Redmayne bắt đầu vang danh trên toàn cầu với phim My Week with Marilyn (2011). Trong phim, Eddie sắm vai Colin Clark, chàng sinh viên điện ảnh đến London tìm việc làm trên trường quay. Anh lập tức bị hút hồn khi gặp gỡ “biểu tượng sex” Marilyn Monroe, bị kéo vào thế giới riêng của cô trong cuộc tình đầy nguy hiểm, chìm vào sự vật lộn cùng danh tiếng, sắc đẹp và ước vọng danh tiếng của cô. Phim đã giành được 53 đề cử điện ảnh cùng 22 giải thưởng lớn nhỏ. Diễn xuất của Eddie được đánh giá như một “ngôi sao đang lên đầy hứa hẹn” với “sự vụng về dễ gây thiện cảm”.

Cũng không thể quên màn hóa thân vào vai chàng sinh viên si tình Marius Potmercy của Eddie trong Les Misérables (2012). Không chỉ phô bày khả năng diễn xuất tinh tế truyền cảm, Eddie cũng gây ấn tượng với giọng hát nội lực mạnh mẽ trong bộ phim nhạc kịch thành công lớn cả về nghệ thuật (8 đề cử Oscar) lẫn doanh thu (441 triệu USD trên toàn cầu).

Bừng sáng trên bầu trời nghệ thuật

Nếu như những đồng hương Benedict Cumberbatch được chú ý với “Sherlock”, Tom Hiddleston nổi tiếng với vai Loki trong loạt phim của Marvel, Orlando Bloom đình đám với vai hoàng tử lai Legolas trong loạt phim "Chúa tể những chiếc nhẫn", thì thời hoàng kim của Eddie Redmayne đến vào năm 2014, với vai diễn nhà vật lý học Stephen Hawking trong The Theory of Everything.

Để lột tả cuộc đời nhà vật lý học lỗi lạc của nhân loại, từ khi là một chàng sinh viên đầy sức sống cho đến khi mắc căn bệnh quái ác và tìm cách vượt qua nó, Eddie đã đầu tư hết sức nghiêm túc, dành tới bốn tháng để luyện giọng, luyện biểu cảm và cách di chuyển như một người bệnh. Nhận xét về Eddie Redmayne, nhà phê bình phim khó tính Tim Robey cho biết: “Diễn xuất của anh ấy là tất cả những gì mọi người có thể kỳ vọng”. Kết quả, diễn xuất chân thực và ghi dấu ấn riêng của anh đã chinh phục hoàn toàn khán giả đồng thời mang lại cho anh giải Oscar, Quả Cầu Vàng và giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Rõ ràng, sự thành công của Eddie không phải là vận may một sớm một chiều, mà đến từ nỗ lực thách thức mọi giới hạn cùng niềm đam mê thể nghiệm đang ngày một lớn của anh. Tiếp nối cho thành công rực rỡ của The Theory of Everything, Eddie hóa thân vào vai diễn chàng họa sĩ Einar Wegener, sau này là Lili Elbe, người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử với The Danish Girl (2015). Vốn ban đầu, một nữ diễn viên đã được nhắm cho vai này, nhưng với sự ảnh hưởng từ màn trình diễn quá ngoạn mục của tài tử Jared Leto trong vai cô gái mại dâm chuyển giới Rayon trong Dallas Buyers Club giúp anh dành tượng vàng Oscar, nhà sản xuất The Danish Girl đổi ý và quyết định mời Eddie Redmayne.

Ban đầu, bảng phân vai đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ những nhà đấu tranh cho LGBT, với lý do mong muốn một người chuyển giới thực sự sẽ xuất hiện trên màn ảnh và đại diện cho cộng đồng của mình. Điều này đã khiến Eddie gặp không ít khó khăn, song anh tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để vượt qua thành kiến này. Không chỉ là bốn tháng chuẩn bị như trong vai Stephen Hawking, lần này, nam diễn viên người Anh đã dành đến ba năm để tìm hiểu về nhân vật, luyện dáng đứng, ánh mắt, giọng nói và từng động tác sao cho mềm mại, thanh tao, toát lên vẻ yêu kiều như một quý cô.

Với vai diễn này, Eddie Redmayne giành được một đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” trong lễ trao giải Oscar lần thứ 48. Tuy nhiên, giải thưởng lần này đã thuộc về nam tài tử Leonardo DiCaprio với màn trình diễn ngoạn mục như lên đồng trong The Revenant, kết thúc những ngày tháng mòn mỏi mong chờ của anh và người hâm mộ sau bao lần lỗi hẹn với tượng vàng danh giá.

Với thành công này, nam tài tử 34 tuổi đã khiến khán giả hầu như quên béng rằng anh đã từng “muối mặt” nhận giải Mâm xôi vàng do trót lỡ gật đầu nhận vai Balem Abrasax trong bộ phim khoa học giả tưởng thất bại Jupiter Ascending (2015) ngay trước thời điểm chuẩn bị xuất hiện tại Oscar với tâm thế là một ứng cử viên hàng đầu.

Năm nay, Eddie Redmayne lại tham gia bộ phim bom tấn rất đáng chú ý Fantastic Beasts and Where to Find Them trong vai phù thủy huyền thoại người Mỹ Newt Scamander. Kịch bản phim được chắp bút bởi tiểu thuyết gia nổi tiếng J.K. Rowling, lấy bối cảnh vào năm 1926, thời kỳ trước của câu chuyện trong Harry Potter. Để hóa thân thành vị phù thủy hùng mạnh, người biên soạn ra cuốn sách giáo khoa mà Harry Potter và các bạn của mình sẽ học trong ngôi trường phép thuật Hogwarts, Eddie tiết lộ anh đã dành rất nhiều thời gian để vừa đi khắp London, vừa tự lẩm bẩm một mình và giả vờ như đang trò chuyện với các nhân vật ma thuật trong phim.

Ngay từ đầu, nhà sản xuất đã nhắm Eddie vào vai mà không cần trải qua casting. Sự tin tưởng tuyệt đối này khiến Eddie gặp không ít áp lực, nhưng sau cùng, anh lại tìm cách biến nó thành động lực. “Với sự hồi hộp dẫn đến những hoang tưởng rằng sẽ bị sa thải sau ngày làm việc đầu tiên, tôi tự thuyết phục mình rằng mình sắp mất việc đến nơi. Đây là cách để kích thích thần kinh của một diễn viên. Nỗi sợ hãi chắc chắn luôn hiện diện, và đó là điều khiến bạn làm việc chăm chỉ hơn”, Eddie hài hước cho biết. Bộ phim đang rất được mong chờ này sẽ được chính thức công chiếu vào ngày 18/11 tại nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Lan Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/eddie-redmayne-va-lang-kinh-dien-anh-bien-chuyen-khong-ngung