Dứt điểm vô duyên, 'Quỷ đỏ' chia điểm tại Old Trafford

Quá vô duyên trong khâu dứt điểm, thiếu đi sự đột biến và sáng tạo, “Quỷ đỏ” đành chấp nhận chia điểm với đối thủ “chiếu dưới” ngay trên sân nhà Old Trafford.

Bước vào cuộc đối đầu với Stoke City, HLV Mourinho không đưa ra thay đổi nào trong đội hình so với chiến thắng Leicester ở vòng trước. Rooney tiếp tục không có tên trong danh sách thi đấu. Đây là lần thứ ba liên tiếp tiền đạo đội trưởng phải ngồi dự bị do phong độ sa sút thời gian qua. Trong khi đó, Stoke City trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford cũng giữ nguyên đội hình như trận trước.

Dù chơi chậm từ đầu trận, M.U vẫn sớm tạo được tình huống nguy hiểm chỉ 2 phút sau khi bóng lăn. Đáng tiếc Ibrahimovic không thể có bàn thắng sớm khi cú dứt điểm cận thành của anh không đánh bại được thủ môn Grant.

7 phút sau, đội khách có tình huống đáp trả khá nguy hiểm. Tiền vệ Cameron nhận bóng trong vòng cấm từ đường căng ngang của đồng đội rồi tung chân dứt điểm. Bóng đi căng nhưng chưa thể làm khó thủ môn De Gea. Không lâu sau cơ hội đầu tiên, Stoke tiếp tục có đợt tấn công rất tốt từ cánh trái của M.U. Sau khi Bony dứt điểm hụt từ đường câu bóng vào khu cấm địa của Joe Allen, Cameroon ngay lập tức có mặt, tung cú sút trong tư thế thoải mái nhưng vẫn không vượt qua được đôi tay của De Gea.

Martial ghi bàn khai thông bế tắc chỉ 2 phút sau khi vào sân trong khi các đồng đội lại phung phí quá nhiều cơ hôi. Ảnh: Reuters

Sau hai lần bị đe dọa khung thành, đội quân của HLV Mourinho kiểm soát thế trận hoàn toàn và gây áp lực lớn lên đội khách. Đáng tiếc, các cầu thủ “Quỷ đỏ” liên tục phung phí vô số cơ hội ngon ăn. Phút 16, bóng đến chân Pogba sau một pha đánh trung lộ bài bản. Cầu thủ đắt giá nhất hành tinh có thừa thời gian xử lý nhưng cú đặt lòng chân phải của anh lại đi không trúng đích. Sau Pogba, lần lượt đến Mata, tài năng trẻ Lingard và cả siêu tiền đạo Ibrahimovic đều tỏ ra rất vô duyên trong những tình huống cuối cùng. Bóng không đi trúng vào lưới Stoke thì cũng bị thủ môn Grant cản lại.

Bước sang hiệp 2, “Quỷ đỏ” vẫn duy trì lối chơi chậm, thiếu sáng tạo và những đột biến cần thiết. Trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Stoke, M.U gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Thay vào đó, các học trò của HLV Mourinho chỉ có thể tung ra các cú dứt điểm từ xa mỗi khi có cơ hội.

Quá sốt ruột khi thời gian thi đấu không còn nhiều, chiến lược gia người Bồ Đào Nha quyết định thay cùng lúc Mata và Ligard bằng Rooney và Martial ở phút 67. Những thay đổi của “Người đặc biệt” ngay lập tức phát huy tác dụng. Chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân, tiền đạo đội trưởng và cầu thủ được mệnh danh là “Henry thứ hai” có tình huống phối hợp làm rối loạn hàng thủ đội khách. Trong nỗ lực ngăn cản, một hậu vệ Stoke vô tình đưa bóng trở lại đúng vị trí của Martial. Tiền đạo 20 tuổi ngay lập tức tung cú cứa lòng hiểm hóc giúp M.U khai thông bế tắc.

Joe Allen mang lại 1 điểm quý giá cho Stoke City trong chuyến làm khách đến Old Trafford. Ảnh: Reuters

Trút bỏ tâm lý nặng nề sau bàn dẫn trước, M.U liên tục khiến khung thành Stoke phải chao đảo. Dẫu vậy, Ibrahimovic vẫn tỏ ra khá vô duyên trong khâu ghi bàn khi một cú dứt điểm sở trường của anh trong vòng cấm ở phút 73 vẫn không thể đánh bại thủ môn Grant.

Kịch tính bất ngờ xảy ra vào phút 83 khi thủ môn De Gea không thể bắt dính cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Cameroon. Dù sau đó xuất sắc cản phá thành công pha đá bồi của Walters, vận đen vẫn ập đến với thủ thành gốc Tây Ban Nha khi bóng dội trúng xà ngang, bật ra đúng vị trí của Joe Allen. Tiền vệ 26 tuổi không mắc sai lầm nào, đưa bóng vào lưới trống.

Bị gỡ hòa khi tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng, M.U buộc phải dồn lên tấn công để gia tăng cách biệt. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của “Quỷ đỏ” đều không thành. Dù thủ môn Grant đã bó tay hoàn toàn trong pha đánh đầu dũng mãnh của Pogba ở phút 89, xà ngang một lần nữa từ chối chiến thắng cho đội chủ nhà. Chung cuộc, M.U và Stoke City chia điểm sau trận đấu tại Old Trafford.

HLV Mourinho: "Mata xuất sắc hơn lúc ở Chelsea"

(HNMO) – Chiến lược gia Bồ Đào Nha khen ngợi tiền vệ 28 tuổi đồng thời kỳ vọng anh sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch củng cố khu trung tuyến “Quỷ đỏ”.

Bùi Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/850421/dut-diem-vo-duyen-quy-do-chia-diem-tai-old-trafford