Đường TP. HCM lại ùn tắc giờ tan trường

Tắc đường đang trở thành "cuộc chiến" phải vật lộn hàng ngày của người dân TP. HCM vào giờ cao điểm, đặc biệt là tại các cổng trường lúc tan học.

Tan trường là tắc đường

Trên thực tế tại TP. HCM, hầu hết học sinh ở các trường thuộc địa bàn đều được bố mẹ đưa đón khi đi học. Bất kể là học sinh tiểu học hay trung học đều phụ thuộc vào sự đưa rước của cha mẹ. Trong khi đó, TP.HCM lại sở hữu lượng phương tiện giao thông cá nhân thuộc hàng top của cả nước với hơn 8 triệu dân. Bởi vậy, lượng xe cộ đi qua các cung đường của thành phố luôn ở tình trạng đông đúc, nên mỗi khi có một lượng phương tiện ùa ra tham gia giao thông đột ngột sẽ khiến việc ách tắc diễn ra nhanh chóng. Đó là dẫn chứng điển hình cho nạn kẹt xe vào mỗi giờ tan học, chưa kể người đi bộ, người đi xe đạp, rồi xe máy, xe ô tô của nhiều phụ huynh đợi đón con ở dưới lòng đường. Hơn nữa, các trường học ở TP.HCM đều nằm dọc theo các tuyến đường, chính là nguyên nhân khiến tắc đường tái diễn liên tục mỗi giờ tan học mà thành phố không sao giải quyết nổi.

Tình trạng kẹt xe tại các cổng trường vẫn cứ lặp đi, lặp lại trong nhiều năm qua, mặc dù các trường học, các ngành liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc tìm cách xóa bỏ vấn nạn này bằng rất nhiều biện pháp. Trong đó có việc đưa nhiều cán bộ điều tiết giao thông thường trực tại những ngả đường giao nhau gần trường học, đề xuất mở cổng trường cho phụ huynh vào chờ đón con; giải tỏa khu vực vỉa hè để có không gian cho phụ huynh đón rước con không tràn xuống lòng đường… song vẫn không có hiệu quả.

Thực tế, cứ mỗi lần tan trường là tình trạng kẹt xe tại các con đường lại tái diễn, đó là chưa nói đến việc có những 2 hoặc 3 trường cùng nằm trên một tuyến đường. Điều này khiến tình trạng kẹt xe vào giờ tan học trở nên khó giải quyết. Nguyên nhân có thể nói là do các trường không có vỉa hè rộng, không có sân trường để phụ huynh đỗ xe khi đến đón con. Vì thế, họ phải đỗ xe tràn ra lòng đường, gây ách tắc. Mặt khác, khi đón con, nhiều phụ huynh có tâm lý nôn nóng, muốn đón thật nhanh, dẫn đến tình trạng nhiều phụ huynh cố chen cho được vào sát cổng trường, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Theo ghi nhận lúc 11 giờ trưa tại khu vực trước cổng trường THCS Lý Thường Kiệt (đường Trường Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) xe đông, di chuyển chậm do áp lực phương tiện từ trường đổ ra. Các cán bộ điều tiết giao thông phải làm việc hết công suất nhằm đảm bảo giao thông liên tục. Cô Phạm Thị Mỹ (ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) cho biết: “Xe cộ đông quá khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nhất là việc đi qua các trường học vào giờ tan trường khiến tôi ngại lắm vì đường dễ bị kẹt. Thời tiết nắng nóng thế này mà phải chịu kẹt xe đứng hàng giờ thì sao mà chịu được”.

Đối với nhiều vị phụ huynh thì việc đưa đón con khiến nhiều người ngán ngẩm vì cảnh khói bụi, nắng nóng và sự đông đúc của xe cộ. Anh Thoại (phụ huynh đón con tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) chia sẻ: “Đường sá đông đúc nên tôi không dám để con đi học một mình nên ráng mà đưa đón cho hết luôn cấp 3. Mà ngại nhất là cứ mỗi lần đón con là phải chịu kẹt xe hàng chục phút làm mệt mỏi vô cùng. Đi ngả nào cũng không được vì hướng nào xe cũng đông nên phải chịu nhích từng chút một”.

Rất nhiều phụ huynh tỏ ra mệt mỏi như anh Thoại bởi mỗi lần đón con là cảm giác như phải lao vào một "cuộc chiến" không mong muốn. Trời nắng, đặt chân xuống đường rê từng chút một khiến đôi chân bỏng rát vì nhiệt độ đường nhựa phả lên, cái nóng hầm hập tăng lên gấp bội khi hàng trăm phương tiện cùng nổ mấy rùng rùng nhưng chẳng tiến đi được mấy tý. Khổ nhất là lũ trẻ phải hít khói toàn tập và mệt mỏi sau xe cha mẹ băng qua trận chiến sau một ngày dài chôn chân trong lớp học. Vì thế, nên phụ huynh nào cũng chỉ mong ước tình trạng này sẽ sớm được giải quyết, tạo sự thông thoáng tại các con đường, trong đó, đề xuất sử dụng xe buýt trường học một cách quy mô được nhiều người ủng hộ.

Văn Yên

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/duong-tp-hcm-lai-un-tac-gio-tan-truong