Đường hoàn lương của ông chủ nhà hàng từng viết đơn xin ở lại tù

Từng là thanh niên ham chơi, tụ tập bạn bè xấu nên Thắng còn có biệt danh là “Thắng Ken”. Vốn có máu anh hùng nên khi xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm, Thắng đã xông vào “tẩn” người này nhừ tử rồi xông vào đập phá đồ đạc của người ta. Với hai tội danh “cố ý gây thương tích” và “cố ý hủy hoại tài sản”, Thắng bị tuyên phạt 42 tháng tù.

Thắng “ken” viết đơn xin ở lại tù

Hoàng Văn Thắng (32 tuổi) trú xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sinh ra trong một gia đình chuyên làm muối. Nhà nghèo nhưng Thắng ham chơi bời, tụ tập với đám bạn bè xấu. Nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt nhưng Thắng vẫn ngựa quen đường cũ.

Tháng 12-2010, Thắng đi ăn cưới một người bạn về, sẵn có hơi men trong người thanh niên này chửi bới, dùng hung khí gây thương tích cho người hàng xóm vốn đã có mâu thuẫn tử trước. Đánh người chưa nguôi giận, Thắng xông vào nhà hàng xóm đập phá đồ đạc.

Với hai tội danh, “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý hủy hoại tài sản”, Thắng bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 42 tháng tù, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng.

Anh Thắng chia sẻ về quá khứ lầm lỡ và hành trình làm lại cuộc đời của mình

Thắng cho biết: “Vào thời điểm xảy ra chuyện, tôi đã lập gia đình và vợ tôi mới sinh con khiến tôi chán nản. Vì chuyện này mà bố mẹ tôi rất buồn”.

Thời gian đầu mới vào trại, Thắng tỏ ra chống đối cán bộ trại giam. Tuy nhiên, người vợ tháng nào cũng tay xách, nách mang vào thăm chồng khiến Thắng vừa thương vừa áy náy.

Nhờ sự kiên trì động viên của vợ, sự quan tâm, gần gũi của các cán bộ quản giáo đã giúp Thắng lấy lại cân bằng. Từ đó, Thắng tu chí cải tạo mong sớm được trở về đoàn tụ với vợ và con.

“Mỗi lần thấy vợ tay xách, nách mang vào thăm nom là tôi lại thấy hối hận vì hành động của mình mà liên lụy đến cả nhà. Chính từ tình yêu, sự quan tâm của cô ấy đã giúp tôi có động lực vươn lên. Những tháng ngày trong trại giam tôi đã ngộ ra những hành động của mình là sai trái...”, Thắng tâm sự.

Nhờ cải tạo tốt, Thắng được bầu làm Đội trưởng đội vệ sinh “quản lý” 45 quân số. Sau 2 lần bình xét, mức án của Thắng được giảm xuống 9 tháng. Vốn mặc cảm với hành vi tội lỗi của mình, Thắng hoang mang khi ngày được ra trại đến gần. Thắng lo sợ ánh mắt dị nghị và những lời đàm tiếu của mọi người.

Sau khi suy nghĩ, Thắng đã có quyết định “ngược đời” đó là viết đơn xin lùi ngày ra trại gần 1 tháng. Thắng lý giải quyết định này là cho bản thân mình thời gian để chuẩn bị tâm lý ngày gặp lại người thân và tái hòa nhập với cộng đồng.

Quyết tâm hoàn lương

Ngày trở về, Thắng được bố mẹ, vợ và người thân chào đón. Chính sự quan tâm, động viên này đã trở thành động lực để Thắng quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Thắng chia sẻ: “Ngày tôi mới ra trại, những người bạn trước đây vẫn còn đó, họ vẫn thường lui tới để tụ tập, nhậu nhẹt. Nhưng bản thân tôi đã quyết định rời xa tất cả những tật xấu để làm lại cuộc đời của mình”.

Trước đây, khi Thắng còn chưa ngồi tù, thanh niên này đã từng mở 1 xưởng mộc. Do không chuyên tâm với công việc nên xưởng làm ăn thua lỗ và phải ôm nợ đóng cửa. Rút kinh nghiệm, Thắng chuyển hướng kinh doanh. Vợ chồng Thắng đã vay mượn người thân, bạn bè để mở sân trượt patin.

Với quyết tâm làm lại cuộc đời hiện anh Thắng đang là chủ nhà hàng do chính mình gây dựng

Vậy nhưng, chỉ thời gian đầu sân trượt đông khách, còn đâu về sau không có người chơi nên phải đóng cửa. Thất bại nhưng không nản, nhận thấy xu hướng mở nhà hàng tổ chức tiệc cưới đang được nhiều người quan tâm, Thắng mạnh dạn bàn với vợ vay mượn mở nhà hàng của riêng mình.

Với hơn 600 triệu đồng vay mượn được của người thân, anh Thắng đầu tư mở nhà hàng ăn uống ở trung tâm xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Về sau, vợ chồng Thắng chuyển hẳn sang đồ hải sản (vào mùa hè) và đồ lẩu (mùa đông). Chưa hết, anh Thắng còn mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức tiệc cưới, hội nghị.

Đề cao chất lượng, lại coi trọng khách hàng nên hơn 4 năm nay nhà hàng của Thắng rất đông khách. Khi đã ổn định được việc làm ăn của mình, Thắng còn tạo cơ hội công ăn, việc làm cho những người từng có quá khứ lầm lỡ.

Đến nay, Thắng đang giúp đỡ cho 4 người từng có quá khứ lầm lỡ. Người thì được anh cho học việc, làm phụ bếp, nhân viên chạy bàn, người được anh hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế.

“Bản thân tôi từng là người lầm lỡ nên tôi biết, việc hòa nhập, kiếm được việc làm đối với những người như chúng tôi rất khó khăn. Tôi muốn chia sẻ, giúp đỡ những người từng có quá khứ như mình làm lại. Không chỉ đơn giản giúp đỡ, chúng tôi còn tìm thấy tìm thấy tình bạn, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó công an xã Quỳnh Thọ cho hay, từ khi ra tù, anh Hoàng Văn Thắng luôn tu chí làm ăn, phát triển kinh tế giỏi. Với những cố gắng ấy, năm 2014, Hoàng Văn Thắng là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được báo cáo thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù, được Công an tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Thắng cho biết, mình sẽ mở cơ sở 2 của nhà hàng và sẽ cố gắng giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ như mình nhiều hơn nữa.

Trịnh Nguyễn - C. Đức

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/duong-hoan-luong-cua-ong-chu-nha-hang-tung-viet-don-xin-o-lai-tu/741985.antd