Được và mất từ những cái cúp

(LĐ) - 1. Ngày ông Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải dẫn đội U.22 trở về từ Malaysia với Cúp Merdeka 2008 trên tay, không ít người đánh giá rất thấp về chiến tích này.

Nguyên do là cái cách để những cầu thủ trẻ đấy lên ngôi vô địch không phải là cách mà người lớn vẫn dạy cầu thủ trẻ để tích lũy và trưởng thành. Khi mà các trận đấu, cầu thủ trẻ của ta đều chăm chăm tử thủ, kiểu quây chặt và phá bóng càng xa cầu môn càng tốt. Lối đá mà nhiều người ví là đặt cả chiếc xe buýt 2 tầng trước cầu môn Tấn Trường để không thua và chờ đá 11 mét. Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh khi nói về trận chung kết đã nói: “May là nhờ Đài Truyền hình VN mà giới chuyên môn lẫn khán giả cả nước được xem trực tiếp trận chung kết ấy, nên mới cảm nhận đầy đủ về lối đá của các cầu thủ trẻ. Từ cách chơi phòng thủ tiêu cực bít hết cầu môn đến phá bóng cho xa, rồi chờ vào loạt sút luân phiên”. Chưa kể là trận đấu đấy, người xem còn nghe rõ mồn một kiểu chỉ đạo chơi tiểu xảo của thành viên ban huấn luyện và lời chỉ trích trọng tài đến độ bị đuổi lên khán đài. Sau chiếc cúp đấy, nhiều người phải thốt lên: “Có cần phải lấy cúp bằng mọi giá và bắt các cầu thủ trẻ-được xem là tương lai của bóng đá nước nhà- phải học và thực hành lối chơi đầy tiêu cực như thế không?”. 2. Đêm 2.10, lứa Olympic Việt Nam đăng quang tại Eximbank Cup bằng một lối chơi tấn công rất hấp dẫn. Kể cả khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân (Anh Đức nhận thẻ đỏ phút 47), HLV Phan Thanh Hùng vẫn giục học trò chơi với tư tưởng tấn công. Ông rút một tiền vệ ra để thay bằng tiền đạo Đình Tùng nhằm duy trì lối chơi và để còn khả năng uy hiếp các cầu thủ Iran. Về tư tưởng tấn công và dám chơi đôi công lẫn chơi bóng bổng với đối thủ to cao hơn ta là một quyết định dũng cảm mang tính bất ngờ cao. Sau này, HLV Thanh Hùng giải thích: “Phải chơi như thế để đẩy lùi đội hình Iran thấp xuống, chứ nếu để họ dâng cao đội hình cũng có nghĩa mình tự sát”. Đấy là cái được lớn của Olympic Việt Nam tại giải đấu này. Tuy nhiên mặt xấu cần khắc phục ở lứa cầu thủ trẻ - là lối đá quá rắn ngoài khuôn khổ luật, cộng với việc sử dụng tiểu xảo quá nhiều. Hình ảnh nằm sân liên tục không phải là tư thế của một đội Olympic trong cương vị chủ nhà. Hoặc đá 3 trận mà nhận đến 2 thẻ đỏ cùng hàng loạt thẻ vàng, trong đó trọng tài đã ưu ái tha rất nhiều thẻ. Chắc hẳn ban huấn luyện Olympic Việt Nam không thể không nhận ra điều đấy. Hy vọng là sau Cúp Eximbank, mọi người sẽ ngồi lại để gỡ từng điểm xấu và điểm yếu để giúp các cầu thủ trẻ ngày càng hoàn thiện, hơn là có cúp rồi sẽ quên tất cả. Nguyễn Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/duoc-va-mat-tu-nhung-cai-cup/15356