Được tặng 'rau sạch', chồng hí hửng đến nhà nghỉ rồi thất kinh khi biết người 'dắt mối'

Chưa từng có 1 lần tôi lại nghĩ mình có thể bị lừa trắng trợn đến thế. Được tặng “rau sạch”, tôi hí hửng đến nhà nghỉ nào ngờ thất kinh khi biết người “dắt mối” đó là…

Tôi lấy vợ cách đây gần 10 năm, cũng có 1 tình yêu đẹp hơn 2 năm trước khi cưới như bao người. Rồi đến ngày trở thành bố tôi cũng lâng lâng trong hạnh phúc. Tôi đã là bố của hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhưng rồi sự tham lam lại vô tình giết chết con người ta mỗi ngày, tôi bắt đầu có một thú vui mới đó là chăn “rau sạch”.

Trước kia, vợ chồng tôi thống nhất, nhất định không được ngoại tình . Tôi vẫn vui vẻ tìm kiếm những em gái trẻ đẹp để thực hiện rồi trả tiền, hứng khởi thì sẽ gặp thêm vài lần nữa. Chỉ vì ở cái độ tuổi qua 35, vợ tôi không còn nhiều đam mê chuyện chăn gối với tôi nữa. Một phần cũng vì vợ sinh cho tôi hai đứa con nên cơ thể béo, chảy xệ nhiều rồi. Tôi không chê vợ, nhưng không thể ngăn mình đi tìm của lạ bên ngoài.

Đàn ông hơn 40, tôi lại là sếp, phong độ, lịch lãm thì bao nhiêu em xin chết chứ đâu có đùa. Tôi cũng chọn lọc kĩ lắm, vì không muốn mang bệnh vào người, càng không muốn lây bệnh cho vợ khi đã ra bên ngoài. Tôi là kẻ không sợ vợ, nhưng nể nang vợ rất nhiều. Vì vợ tôi cũng là một người phụ nữ có quyền lực, trước đây vợ còn là sếp của tôi, nhưng rồi nghỉ sinh con và vì đôi lần vợ nhường dự án nên tôi cũng lên được chức cao hơn.

Vợ tôi khi mặc quần áo, váy vóc chỉnh chu đi làm cũng xinh đẹp, quyến rũ, vợ là mẫu người phụ nữ thành đạt mà nhiều người đàn ông hướng tới. Nhưng ở lâu thì chán, ngày nào cũng ở với vợ sẽ chán, cả 10 năm chung sống không có ngày nào không ở với vợ nên thi thoảng tôi tự tìm thú vui bên ngoài là vì thế.

Tôi giật mình hoảng hốt khi người dắt mối rau sạch cho mình lại chính là vợ. (Ảnh minh họa)

Dạo trước, vợ đột nhiên không cho tôi động vào người, tôi nài nỉ không được nên không đòi hỏi vợ nữa. Quyết định giận vợ nên đi bóc bánh trả tiền. Tôi có 1 cậu bạn thân, cậu ta cũng hay đi cùng tôi như thế, có hàng mới hay ngửi được mùi “rau sạch” là cậu ta rủ tôi liền. Đi lâu rồi thành quen, quen đâm ra lại thấy phấn khích, ham hố.

Tôi không hẳn được gọi là có những mối quan hệ ngoài luồng, tôi không hề ngoại tình, chỉ bóc bánh trả tiền thôi, nghĩ vậy nên tôi không hề cảm thấy mình có lỗi với vợ một chút nào. Dĩ nhiên là thế.

Cho đến hôm qua, tôi tự dưng nhận được tin nhắn của cậu bạn rằng có “rau sạch” nên mời tôi dùng trước, cậu ta đã đặt lịch ở nhà nghỉ rồi, cứ việc đến đó có cô nàng ở đó. Tôi không hề thắc mắc gì khi cậu bạn nhắn tin bằng sim lạ, vì cậu ta có rất nhiều số, chỉ khác lần này nhắn tin chứ không phải gọi điện như mấy lần trước. Tôi chẳng mảy may nghĩ gì, vì đơn giản có thể cậu ta bận việc nên không gọi được, có vậy thôi.

Tôi hí hửng lắm, cả tháng nay không động vào người vợ, cũng không có em “rau sạch” nào mà chăn. Đang tính nếu em này sạch thật thì chăn cho một thời gian đỡ phải tìm người khác. Tôi đến nhà nghỉ, hí hửng vui vẻ bước vào. Thấy một cô nàng mặt xinh, có vẻ rất trẻ, dịu dàng chứ không chát cả tấn son phấn lên mặt như những cô khác nên mừng thầm trong bụng, định nhắn tin cảm ơn cậu bạn thì có điện thoại của vợ. Linh tính thế nào tôi lại nghe máy, giọng vợ rõ ràng nói:

- Chồng đến nơi rồi hả? Là vợ “dắt mối” cho chồng đấy, chồng thấy sao ? Có ưng không?

- Vợ… đấy à.

- Vợ đây, chồng vui vẻ hưởng thụ đi nhé, rồi về vợ chồng mình gặp nhau sau.

Vợ tắt máy cái rụp, tôi thất kinh đứng trơ ra như tượng gỗ, mãi mới giật mình khi cô “rau sạch” vợ tặng gọi, tôi vội vã cun cút cụp đuôi chạy về nhà với vợ ngay lập tức. Tôi chỉ sợ mình mà chậm trễ là sẽ mất cả vợ, cả con, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Về đến nhà, nhìn thấy mấy mẹ con vợ đang xem ti vi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi tiến đến xin lỗi vợ. Một lần được vợ “dắt mối” cho “rau sạch” thế này đủ khiến tôi khiếp vía rồi.

Theo Một thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/duoc-tang-rau-sach-chong-hi-hung-den-nha-nghi-roi-that-kinh-khi-biet-nguoi-dat-moi-254489.html