Được mời cơm rượu còn đang tâm sát hại chủ nhà, cướp của

Sau khi được mời ăn nhậu no say, khi tỉnh dậy Thắng nhìn thấy đôi bông tai vàng của vợ bạn nhậu thì nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Nghĩ là làm, đối tượng đã ra tay với hai vợ chồng bạn nhậu để cướp...

Sáng nay (27.10), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Văn Thắng (SN 1993, trú bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Vi Văn Thắng tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h ngày 28.5, Thắng đến nhà ông Sầm Văn Dần (SN 1955, trú cùng bản) chơi. Sau đó, chủ nhà đã mời cơm và uống rượu cùng Thắng. Khoảng 18h tối cùng ngày, sau khi say rượu ngủ dậy, Thắng thấy bà Vi Thị Thu Loan (SN 1957, vợ ông Dần) có đeo một đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định giết bà Loan để cướp đôi bông tai.

Nghĩ là làm, Thắng đã rút trong người con dao mang đi trước đó và đâm bà Loan nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Thắng gỡ đôi bông tai bằng vàng cho vào túi quần.

Khi bị Thắng đâm, bà Loan đã kêu cứu, ông Dân đang nằm ngủ trong nhà nghe thấy vội vàng chạy ra ngoài xem sao thì Thắng dùng dao đâm vào cổ ông khiến ông ngã gục xuống nền nhà. Nghĩ ông Dần đã chết, Thắng liền bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, ông Dần đã được làng xóm đưa đi cấp cứu và tố cáo Thắng tới cơ quan điều tra.

Về phần Thắng, đối tượng này đến một tiệm vàng tại huyện Quế Phong bán đôi bông tai với giá 3.200.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, Thắng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại phiên tòa sáng nay, nhận thấy hành động của đối tượng gây nguy hiểm co xã hội nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thắng mức án cao nhất là tử hình. Ngoài ra, Thắng còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 257 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/duoc-moi-com-ruou-con-dang-tam-sat-hai-chu-nha-cuop-cua-718670.html