Dũng 'tắc kè' - con cáo già trong giới giang hồ sa lưới

Dũng 'tắc kè' là tên cướp nổi tiếng lì lợm, liều lĩnh, cầm đầu băng đảng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn khiến dư luận hoang mang trong suốt một thời gian dài. 'Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt', cuối cùng đối tượng này đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ sau khi cùng đàn em gây ra một vụ cướp trên đoạn sông Lô.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: TL

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: TL

Vụ cướp táo tợn

Gần nửa đời người gắn với cái nghiệp triệt phá các ổ nhóm tội phạm, Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Phú Thọ) mang trong mình nhiều kỉ niệm khó quên. Trong hàng trăm chuyên án đã phá, có lẽ hành trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại thôn 2, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) với bí danh Dũng “tắc kẻ” để lại nhiều cảm xúc khó tả đối với Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm. Bởi lẽ, Dũng là một tên cướp máu lạnh, rất liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng vào lực lượng truy bắt. Với một kẻ từng nhiều lần vào tù, ra tội nên Dũng rất có “kinh nghiệm” để đối phó với lực lượng truy bắt. Để bắt được Dũng, các trinh sát phải lên nhiều phương án, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Dũng chính là một trong những kẻ cầm đầu tổ chức vụ cướp táo tợn vào ngày 23/6/2008 tại Đoạn quản lý đường sông số 1 (thuộc địa phận phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Trước khi gây án, Dũng đã cùng đồng bọn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của “con mồi”. Khi đã nắm chắc mọi đường đi nước bước, băng cướp do Dũng cầm đầu đã tiến hành vụ cướp hết sức manh động.

Theo sự phân công, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phú (SN 1973, trú tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì), Bùi Quang Sáu (SN 1971, ở phường Thanh Miếu, TP Việt Trì) cùng Nguyễn Bá Thi (SN 1971), Lê Minh Lam (SN 1976), Nguyễn Xuân Thành (SN 1976, đều ở quận Bình Thạnh, TPHCM) đã lên kế hoạch cướp đoạt tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất kế hoạch, Thành lái xe ô tô chở đồng bọn đến vị trí đã định sẵn rồi ở lại trông xe. Trong khi đó, Thi, Phú, Lam, Sáu đột nhập, khống chế, trói và lấy băng keo dán bịt mồm anh Nguyễn Thanh Xuân (là bảo vệ), rồi nhanh chân lên tầng hai dùng vật dụng mang theo từ trước phá 2 két sắt, lấy được 287 triệu đồng và bỏ trốn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình phá án, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ và khởi tố 10 đối tượng bao gồm: Nguyễn Bá Thi, Lê Minh Lam, Ngô Trùng Phương (SN 1976), Ngô Huy Thảo (SN 1989), Nguyễn Xuân Thành (đều ở quận Bình Thạnh, TPHCM), Bùi Quang Sáu, Nguyễn Văn Phú (ở TP Việt Trì), Trần Văn Đường (SN 1962), Nguyễn Văn Trắng (SN 1963), Huỳnh Văn Ngà (SN 1964, đều ở huyện Long Thành (Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp ở Thanh Miếu, chúng còn gây ra 13 vụ khác tại nhiều tỉnh, thành phía Nam như: Đồng Nai, Bến Tre, TPHCM… Theo đó, tổng khối tài sản cướp được có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng còn khai thêm 2 đồng bọn khác là Bùi Văn Vinh (SN 1972, không có nơi cư trú nhất định) và Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “tắc kè”).

Ông trùm mê tín

Trước khi bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, với bản lý lịch bất hảo, Dũng “tắc kè” nhanh chóng tạo được vị thế trong giới giang hồ. Vốn bản tính chịu chơi, sòng phẳng, sau mỗi chuyến cướp tài sản trót lọt, Dũng thường chia lại cho đàn em số tiền rất lớn và chỉ nhận phần ít về mình. Cũng chính vì điều này, Dũng rất có uy và luôn được đàn em nể phục.

Nhiều đàn em của Dũng kể, mặc dù là một tên cướp máu lạnh, nhưng Dũng khá mê tín. Trước những vụ cướp, Dũng đều nhờ “thầy” xem ngày, phải là ngày đẹp mới thì hắn mới hành sự. Theo đó, khi bị “thầy” phán là ngày xấu thì dù đó là “con mồi” có to cỡ nào hắn cũng nằm im, chờ đúng ngày mới chịu hành sự.

Chia sẻ thêm với PV, Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm cho biết: “Chỉ tính riêng trong 2008, Dũng đã trực tiếp tham gia hàng loạt các vụ trộm, cướp tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Điều đáng nói, mỗi tháng y đều lên kế hoạch trộm, cướp tài sản rất kĩ càng và sẽ chọn ngày đẹp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đó. Bản thân “Dũng tắc kè” rất được lòng các đàn em, chính vì vậy khi các đối tượng bị bắt vẫn quyết tâm “bao bọc” và nhất định không khai báo nơi lẩn trốn cũng như những hành vi trộm, cướp của đại ca mình. Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra cũng như truy bắt đối tượng Dũng”.

Sau khi biết mình có lệnh truy nã, Dũng “tắc kè” nhanh chóng lẩn trốn và thực hiện kế sách án binh bất động. Vốn là kẻ sành sỏi, thông thuộc các địa bàn nên Dũng khá “nhạy bén” trong việc dò la tin tức cũng như nghe ngóng tình hình từ các đàn em. Dũng di chuyển khắp các tỉnh, thành, gần như hắn không ở cố định một nơi nào nhằm đánh lạc hướng các mũi trinh sát. Mỗi khi nghe tin Dũng xuất hiện, các trinh sát bí mật tìm đến thì Dũng lại nhanh chân di chuyển đến một địa phương khác. Quyết tâm phá án, bắt giữ Dũng luôn thôi thúc Thượng tá Nguyễn Hữu Tràm cùng các đồng đội trong phòng.

Trong quá trình lẩn trốn, Dũng tiếp tục “dính chàm” với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại TPHCM. Ngay cả khi di lý ra tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dũng nhất quyết không khai báo nửa lời về các vụ án mà mình gây ra trước đó. Chỉ đến khi lực lượng chức năng đưa ra các bằng chứng đanh thép, thuyết phục đối tượng mới cúi đầu nhận tội.

Nguyễn Hồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dung-tac-ke-con-cao-gia-trong-gioi-giang-ho-sa-luoi-20170117095524333.htm