Đừng sống mòn, Rooney hãy tới Trung Quốc hoặc… Việt Nam!

Có lẽ Rooney cần phải sang Việt Nam để nghiên cứu về các tác phẩm của nhà văn Nam Cao thay vì sống kiếp đời thừa tại Man United!

Đừng sống mòn, Rooney hãy tới Trung Quốc hoặc… Việt Nam!

Ngày 25/10, Mourinho thẳng thắn bỗ vào mặt Rooney rằng, anh có thể đi bất cứ lúc nào và nếu muốn được ra sân ở đội hình xuất phát thường xuyên, tốt nhất anh nên "tàu lượn"!

Rooney đang trải qua chuỗi ngày tháng tựa như kiếp "đời thừa", chẳng khác gì "sống mòn" tại Old Trafford khi liên tục phải làm bạn với chiếc ghế dự bị với những mâu thuẫn giằng xé, giữa tương lai mù mịt không lối thoát.

Nhưng hóa ra, theo những gì báo chí Anh vừa tiết lộ, sở dĩ Gã Shrek vẫn đang "chày cối" ở lại là bởi anh chỉ chấp nhận ra đi chừng nào phá vỡ kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Rời Man United sẽ là quyết định đúng đắn với Rooney vào lúc này!

Hiện tại Rooney đã có tổng cộng 245 bàn thắng cho Quỷ đỏ và chỉ còn kém kỷ lục của Sir Bobby Charlton đúng 4 bàn.

Tưởng chừng con số 4 đó là quá đơn giản để Gã Shrek có thể san lấp nhưng thực tế có vẻ đang ngược lại. Bởi có một con số gây "giật mình" rằng đã 23 trận đấu gần đây nhất của Man United, Rooney mới ghi vẻn vẹn có 2 bàn (pha lập công gần nhất ở trận gặp Bournemouth).

Trong 4 trận gần nhất, Rooney đều phải mài quần trên ghế dự bị kể từ thất bại 1-3 của quỷ đỏ trước Watford ngày 18/9. Ở trận đấu trước gặp Chelsea (thua 0-4), Gã Shrek cũng không thể góp mặt.

Theo The Sun, nếu ở trận đấu đêm nay gặp Man City tại League Cup mà Rooney không được tham dự thì đó sẽ là một sự trừng phạt tồi tệ đối với một công thần đã gắn với với Old Trafford tới 12 năm.

Có lẽ vào lúc này, nếu không sang Việt Nam để đọc các tác phẩm Sống mòn hay Đời thừa của Nam Cao, Rooney nên sang Trung Quốc để tầm sư học đạo cái triết lý gọi là "Tri túc" (nghĩa là biết thế nào là đủ, biết dừng lại đúng lúc).

4 bàn thắng – một khoảng cách có thể rất gần nhưng lại đang mênh mông với Rooney vào lúc này. Thôi thì nếu không vượt được Sir Bobby Charlton để trở thành "Đệ nhất", hãy là một "Kẻ về nhì vĩ đại". Đừng như nhân vật Hộ của Nam Cao. Leo lắt, bi kịch lắm!

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/dung-song-mon-rooney-hay-toi-trung-quoc-hoac-viet-nam-20161026080651016.htm