Đừng làm nhau... mất hứng

GiadinhNet - Hoàng đang âu yếm vợ và chuẩn bị vào cuộc thì chuông điện thoại của nàng dìu dặt vang lên. Nàng không chần chừ vớ ngay điện thoại và… buôn, đến lúc quay lại thì Hoàng đã ngủ tự bao giờ.

Cặp uyên ương Thành - Mai cũng không khá hơn là mấy, vì hễ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ là lúc Mai kể lể chuyện gia đình. Chả là vì ngân quỹ eo hẹp, cả hai đành ở chung cùng bố mẹ, chưa thể sắm ngay căn hộ riêng. Vì vậy, hôm nào Thành mệt quá ngủ luôn thì không sao, hễ anh mon men gần vợ, là Mai lại coi đó là cơ hội vàng để kể tội người nhà anh. Thời gian đầu, Thành còn an ủi, chia sẻ với vợ. Nhưng mãi cô vẫn thế, không chịu thích nghi, còn dùng lời lẽ chì chiết. Có lần Thành điên tiết, bảo vợ: Thế thì em về nhà em mà ở! Mai liền vặc lại là do chồng không kiếm nổi tiền mua căn hộ riêng nên mới thế, rồi cô đe dọa bỏ về nhà... Chuyện lặp đi lặp lại khiến Thành và Mai chẳng có mấy giây phút mặn nồng. Cũng bị mất hứng, nhưng vì lí do bất đắc dĩ, là chuyện vợ chồng Hoài. Hoài gần như suy sụp vì ngay từ đêm tân hôn đã khiến tân lang thất vọng. Do cô bị căn bệnh khó nói - khô hạn. Vốn không có kinh nghiệm, cả hai vợ chồng tìm nhiều cách nhưng đều thất bại, đành nhắm mắt làm ngơ, rồi vỗ về nhau ngủ ngon. Nhưng chồng Hoài không thể kiên nhẫn được nhiều hơn, khi cô đã dùng thuốc bôi trơn các loại, mà về sau vẫn không có kết quả. Đi khám bác sĩ, có người khuyên cô dùng hormon tổng hợp, nhưng rồi tìm hiểu tiền sử bệnh tật, cô lại thuộc vào loại chống chỉ định dùng. Vì vậy, lấy nhau đã nửa năm mà vợ chồng cô vẫn chưa "động phòng" đúng nghĩa. Chồng Hoài tỏ thái độ chán chường và xa lánh thấy rõ. Trong trường hợp này, lẽ ra họ đã có thể có cách chữa trị nếu sát cánh bên nhau. Thuốc bôi trơn và hormon tổng hợp không có tác dụng với Hoài nhưng sự yêu thương, kiên nhẫn của chồng, kết hợp với một số sản phẩm hỗ trợ từ tự nhiên có thể sẽ là phương thuốc hữu hiệu với cô. PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101001093039911p0c1007/dung-lam-nhau-mat-hung.htm