Đúng là 'chơi dao có ngày đứt tay'!

'Sau bảy ngày phẫu thuật, một ngón đứt rời và một ngón đứt gần lìa bàn tay trái của cháu NVA (tám tuổi, ở Long An) đã hồng hào và hoạt động tốt'.

Chiều 24-6, BS Võ Hòa Khánh, điều hành phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Hai ngón tay cháu A. sau phẫu thuật đã hồng hào. Ảnh: HÒA KHÁNH

Hai ngón tay cháu A. sau phẫu thuật đã hồng hào. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước đó, A. và cậu bạn đồng tuổi trong xóm mỗi cháu một con dao rất bén chơi trò “anh hùng cứu kẻ hoạn nạn”. Chẳng may A. bị cậu bạn lỡ tay chặt đứt rời ngón 2 và đứt gần lìa ngón ba tay trái. Cháu A. được đưa vô bệnh viện địa phương sơ cứu và sau đó chuyển lên BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, BS Nguyễn Ngọc Thạch cùng BS Đỗ Hồng Phúc tiến hành mổ nối thần kinh ngón ba và mổ kết hợp xương ngón hai. Tiếp theo, BS mổ nối gân gấp, gân duỗi và động mạch ngón hai bằng kỹ thuật vi phẫu. Sau cùng, bác sĩ nối thần kinh và tĩnh mạch lưng ngón hai. Ca phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/khoe-360/dung-la-choi-dao-co-ngay-dut-tay-710860.html