Đừng để bụng rỗng khi xem những bộ phim này!

Đề tài ẩm thực trong phim ảnh luôn là một chủ đề hấp dẫn người xem và cũng dễ dàng truyền đạt những gì ẩn chứa trong nền ẩm thực của mỗi quốc gia. Bạn sẽ phát thèm khi xem những bộ phim này nếu là một tín đồ ẩm thực.

Nàng Dae Jang Geum

Bộ phim cổ trang “Nàng Dae Jang Geum” từng được xem là bộ phim nổi tiếng khắp Châu Á do Hàn Quốc sản xuất vào năm 2003. Bộ phim với đề tài xoay quanh cô cung nữ mồ côi Seo Jang Geum (Lee Young Ae đóng) làm việc tại khu bếp hoàng gia và từng bước trở thành “Ngự y nữ” cho nhà vua vào thời đại phong kiến mà phụ nữ không mấy được coi trọng.

Không chỉ là quá trình vượt qua những rào cản định kiến, tranh giành chốn hoàng cung mà bộ phim còn là hình ảnh của cô gái trẻ cố gắng tìm tòi phương thức nấu ăn tạo nên sự độc đáo, khác biệt của ẩm thực thời Joseon nổi tiếng. Ngoài ra, trong mỗi món ăn còn ẩn chứa trong đó nền y học cổ truyền của Triều Tiên nhằm chữa bệnh cho hoàng tộc.

Nội dung phim dựa trên một câu chuyện có thật khiến cốt truyện càng thêm trôi chảy, hấp dẫn khắc họa được hình tượng sắc nét về một nữ ngự y tài giỏi, truyền thống Hàn Quốc bằng sự kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu tạo nên những món ăn ngon và có lợi cho sức khỏe cho đến các công thức bào chế thuốc hữu dụng cả trong đời thực.

Với chi phí đầu tư hơn 15 triệu đô, bộ phim được sản xuất bởi đài MBC đã không làm khán giả thất vọng bởi diễn xuất quá xuất thần của Lee Young Ae đến cả hình ảnh những món ăn khiến ai cũng phát thèm. Phim thu về 57% tỉ suất người xem và được mua bản quyền phát sóng trên 60 quốc gia. Đây được xem là bộ phim tạo nên tên tuổi cho Lee Young Ae và cũng là vai diễn để đời của nữ diễn viên kín tiếng nhất xứ Kim Chi.

Thực Thần

Đây chắc chắn là bộ phim phải gắn mác chống chỉ định không nên xem cho những ai đang đói bụng bởi mỗi tập phim đều sẽ xuất hiện một món ăn mới, hơn nữa ẩm thực lại là chủ đề chính của bộ phim vừa hài hước, vừa lãng mạn này. Phim gồm có 2 phần và cấp độ khiến khán giả phát thèm với những món ăn lại ngày càng tăng lên.

Trong phần 1 dài 16 tập xoay quanh 3 con người độc thân trong cùng một chung cư vừa thiếu thức ăn lẫn tình cảm, đến cuối tập lại tra tấn khán giả bằng hình ảnh ăn uống ngon lành và vui vẻ. Phần 2 là câu chuyện ẩm thực của chàng Blogger ẩm thực Gu Dae Young (Doo Joon của nhóm Beast).

Gu Dae Young nổi tiếng là một blogger lập dị, thích tìm tòi và thưởng thức những món ăn ngon nhưng lại rất ghét cảm giác phải ăn một mình. Blog của anh chàng được xem là nơi uy tín cho các tín đồ ẩm thực tìm đến. Anh chàng có sở thích kết bạn với những người độc thân và rất hay tìm mọi cách dụ dỗ người khác đi ăn trưa cùng mình.

Bộ phim ghi điểm trong lòng khán giả bởi nội dung hài hước và hình ảnh các món ăn đủ kích thích dạ dày người xem. Các nhân vật đều sẵn sàng ăn uống ngon lành khiến ai cũng phải phát thèm sau mỗi tập phim. Đây có thể nói là series phim ẩm thực thành công nhất của đài TvN khi mùi hương của các món ăn hấp dẫn hoàn toàn có thể bay ra khỏi màn hình nhờ cách miêu tả tinh tế của nhân vật.

Hương vị tình yêu

“Hương vị tình yêu” là một bộ phim tình cảm, lãng mạn khá ăn khách của Đài Loan do Lý Quốc Nghi và Lâm Dư Hy đóng chính. Phim lấy bối cảnh ở một trường trung học tên là Tín Bình, nơi mà Hàn Kiệt (Lý Quốc Nghị đóng) trở về Đài Loan giảng dạy.

Nam chính Hàn Kiệt được xây dựng là một nhân vật truyền kỳ trong giới ẩm thực, anh chàng là bếp trường tài năng đang quản lý cho một nhà hàng Châu Âu. Anh chàng được bình chọn là một trong 10 đầu bếp trẻ xuất sắc nhất thế giới. Với thành tích khủng, Hàn Kiệt quay lại Đài Loan thực hiện lời hứa với thầy của mình giảng dạy tại trường Tín Bình.

Tại trường, anh gặp phải không ít rắc rối với cô nàng Phương Tiểu Nhu (Lâm Dư Hy đóng). Cô nàng luôn tỏ ra bất đồng ý kiến với anh về mọi mặt, từ quan điểm khác biệt về nấu nướng cho đến cách thức giảng dạy. Cả hai nhanh chóng tạo thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp quen thuộc trên màn ảnh. Cuối cùng sau nhiều trận đấu đá nảy lửa cả hai dần hòa hợp và hiểu nhau hơn.

Song song với mối tình oan gia đáng yêu giữa Hàn Kiệt và Phương Tiểu Nhu thì phim cũng có những cảnh quay nấu ăn được đầu tư kĩ lưỡng trong cuộc thi ẩm thực liên trường. Trong phim xuất hiện không ít các món ăn độc đáo được miêu tả kĩ lưỡng, tinh tế đủ khiến khán giả phát thèm.

Bữa tiệc của các vị thần

Lại một bộ phim lấy đề tài ẩm thực thuộc xứ sở Kim Chi do đài truyền hình MBC sản xuất ra mắt vào năm 2012 mang tên “Bữa tiệc của các vị thần” dài 32 tập. Bộ phim mở ra cuộc chiến giữa hai người phụ nữ với mục tiêu giành lấy vị trí bếp trưởng. Cuộc thi không chỉ là sự tranh giành giữa các nhân vật mà còn ẩn chứa trong đó cảm xúc cũng như mối thù hận khó hóa giải.

Bối cảnh phim là một nhà hàng truyền thống có lịch sử trăm năm tên là Arirang. Trong đó hai nữ đầu bếp xinh đẹp luôn đối đầu với nhau ra sức nghiên cứu, tìm tòi những món ăn mới lạ, độc đáo. Thông qua các cuộc thi để trở thành người kế thừa các món ăn hoàng gia của tổ chức ẩm thực hàng đầu Hàn Quốc.

Trong quá trình xem bộ phim này, khán giả không chỉ hồi hộp bởi sự gây cấn của mỗi phần thi đến những âm mưu đầy kịch tính mà còn là quá trình tạo ra những món ăn hấp dẫn khiến bất kỳ ai cũng phải chảy nước miếng khi nhìn thấy thành quả mỗi trận so tài.

Ván bài gia nghiệp

“Ván bài gia nghiệp” là một bộ phim nói về ẩm thực đầy hấp dẫn của đài truyền hình TVB Hồng Kông. Nội dung phim xoay quanh một gia đình có người cha là ông trùm ẩm thực nổi tiếng khắp Hồng Kông.

Sau khi qua đời, ông để lại cho vợ 2 Giang Ánh Nguyệt (Lữ Hữu Tuệ đóng) và cậu con trai Ngư Chí Hiêu (Tạ Thiên Hoa đóng) cùng với con trai của người vợ 3 Ngư Chí Doanh (Trương Trí Lâm đóng) chuỗi nhà hàng ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng.

Chí Doanh và Chí Hiêu tuy cùng cha khác mẹ nhưng vô cùng yêu thương, hòa thuận với nhau quyết tâm gây dựng gia nghiệp ẩm thực tâm huyết mà người cha quá cố để lại. Từ việc đấu thầu đối với loại cá ngừ hàng đầu trên thị trường ở Tokyo đến việc pha chế các loại sốt đặc trưng độc đáo đã giúp bộ phim phát họa được quá trình trưởng thành sau bao nhiêu thử thách của hai anh em.

Câu chuyện không chỉ là quá trình phấn đấu trở thành những đầu bếp hàng đầu về sushi Nhật Bản mà còn tạo sự hấp dẫn nhờ “tứ giác tình yêu” đầy rắc rối giữa hai anh em cùng với hai cô gái là Khương Khương (Hồ Hạnh Nhi đóng) và Tư Lung (Dương Di đóng).

Phim không chỉ đề cao giá trị của văn hóa ẩm thực mà còn là giá trị của tình yêu, tình thân đích thực thuộc thế mạnh của TVB.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/dung-de-bung-rong-khi-xem-nhung-bo-phim-nay-471356.html