Dùng dao đâm chết người vì ghen tuông với bạn gái

Nhìn thấy bạn gái ngồi cùng một nhóm thanh niên khác tại quán nhậu thuộc phường 8, thành phố Vĩnh Long, nổi máu ghen tuông, Thành đã dùng dao đâm chết người.

Ngày 29/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Nhựt Đỉnh (SN 1998, ngụ xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”, Liên quan đến vụ án trên, trước đó, công an tỉnh Vinh Long cũng đã bắt giam Hà Minh Thành (SN 1997, ngụ ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) cũng với hành vi và tội danh tương tự.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 10/11, do phát hiện bạn gái ngồi ăn cùng với một nhóm thanh niên tại một quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc phường 8, TP. Vĩnh Long) nên ghen tuông. Sau đó, Thành điện thoại rủ thêm Phạm Nhựt Đỉnh và cả hai đã lên kế hoạch phục kích sẵn ngoài quán, chờ nhóm thanh niên rời khỏi quán sẽ ra tay.

Căn nhà, nơi đối tượng Thành đang sống cùng cô ruột.

Khi nhóm thanh niên vừa ra khỏi quán, Thành và Đỉnh chặn đầu xe để “nói chuyện”. Hai bên xảy ra xô xát, Thành đã dùng dao đâm trúng cổ một thanh niên tên Trương Văn Hoài Thanh (SN 1995, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) và đâm tiếp một thanh niên khác tên Trần Quốc Thắng (SN 1994, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; bạn học của T.) bị thương nặng, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Hoài Thanh đã tử vong.

Gây án xong, cả Đỉnh và Thanh đều trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên đã bị bắt giam ngay sau đó.

Bà Trần Thị Mười Một (mẹ nạn nhân Hoài Thanh).

Được biết, Thành và Đỉnh là thành phần bất hảo tại địa phương. Thành chỉ học đến cấp 2 rồi nghỉ. Cha mẹ và người anh trai của Thành đều đi làm thuê ở TP. HCM, Thành hiện đang sống cùng với người cô nhưng rất ít khi có mặt ở địa phương.

Nạn nhân Hoài Thanh là con trai út trong gia đình có 5 chị em, gia cảnh khó khăn nhưng bù lại Thanh rất chăm học và hiền lành. Bà Trần Thị Mười Một (SN 1958, mẹ nạn nhân) nói trong nước mắt: “Chỉ còn thời gian ngắn nữa là con tôi tốt nghiệp ra trường, nhưng không ngờ nó lại bị sát hại một các oan ức đến như vậy".

Theo Công an TP.HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/dung-dao-dam-chet-nguoi-vi-ghen-tuong-voi-ban-gai-100834/