Đua xe MotoGP: Đấu trên sân nhà, 'Bò tót' lập hattrick chiến thắng

rong lịch sử chặng đua Aragon GP, người Ý chưa một lần chạm tay vào chiến thắng bởi những tay lái của nước chủ nhà dường như không có sự khoan nhượng nào dành cho họ.

Ngày phân hạng Aragon GP thứ 7 nhiều biến cố bắt đầu với việc có tới 3 tay đua nằm trong top đầu phải tham dự ở lượt chạy Q1, đó là Jorge Lorenzo, Johann Zarco và Jonas Folger của Yamaha Tech 3, và Danilo Petrucci. Chỉ có hai cái tên được đi tiếp vào Q2 và cuộc chiến đã diễn ra rất gay cấn khi khoảng cách của nhóm 5 tay đua dẫn đầu khá sít sao. Cuối cùng, Jorge Lorenzo là người chạy nhanh nhất với thời gian 1 phút 48,179s, nhanh nhất người thứ 2 Zarco chỉ hơn 0,1 giây.

Valentino Rossi trở lại sau 1 chặng vắng mặt vì chấn thương

Đến với Q2, cuộc chiến giành pole lại tỏ ra kém hấp dẫn hơn khi mọi dự đoán cũng như thông số đã chỉ ra rằng Marc Marquez là người gần như chắc chắn sẽ giành được pole. Và sự thật đã diễn ra đúng một nửa khi tay lái số 93 đã có vòng chạy nhanh nhất sau lượt stint đầu tiên của Q2.

Nhưng đến với stint thứ 2, cũng là stint cuối cùng, Marquez lại mắc sai lầm, trượt ra khỏi đường đua và đi tong cơ hội cải thiện thành tích của mình. Điều ấy là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các đối thủ khác có thể chiếm lấy vị trí thứ 1 này.

Và người làm được điều đó là Maverick Vinales, với thành tích 1 phút 47,635s, và nó chỉ hơn người xếp thứ 2 Jorge Lorenzo đúng 0,1s. Người cuối cùng xuất phát hàng đầu tiên là tay lái mới trở lại Valentino Rossi, kém thời gian của người đồng đội 0,18s. Marquez và Andrea Dovizioso lần lượt bắt đầu Aragon GP với vị trí thứ 5 và 7.

Andrea Dovizioso chỉ có thể về đích thứ 7

Cuộc đua bắt đầu như thường lệ với màn xuất phát xuất sắc của Lorenzo, anh dễ dàng vượt qua Vinales để dẫn đầu đoàn đua ở khúc cua đầu tiên. Sau đó đến lượt Rossi cũng nhanh chóng chiếm luôn vị trí thứ 2 từ người đồng đội của mình. Có một khởi đầu tệ hại, tay lái số 25 còn mắc thêm 1 sai lầm nữa để rồi khi vòng đầu tiên khép lại anh bị rớt tổng cộng 4 hạng xuống vị trí thứ 5, sau cả hai đối thủ trong cuộc đua tranh chức vô địch là Marquez và Dovizioso.

Không dừng lại ở đó, sau khi xuống vị trí thứ 5, Vinales còn nhanh chóng bị nhóm 4 tay đua dẫn đầu bỏ lại, ngoài ra anh vẫn phải nhận áp lực khá lớn từ nhóm bám đuổi mà dẫn đầu chính là Dani Pedrosa. Trong khi đó ở phía trên, nhóm dẫn đầu không có ý định chạy ‘thăm dò’ trong phần đầu của cuộc đua mà họ quyết định nhanh chóng tấn công giành vị trí từ sớm.

Và người đầu tiên có bước đột phá không ai khác ngoài tay lái được đánh giá cao nhất, Marquez. Sau 5 vòng liên tục áp sát Dovizioso, đến vòng thứ 6, tay đua nước chủ nhà đã tấn công vị trí và dễ dàng thành công. Đáng chú ý hơn Marquez còn làm được điều đó trên đoạn đường thẳng, một nơi được coi là “thánh địa” của Ducati, khiến cho cú vượt đó thêm ý nghĩa hơn.

Jorge Lorenzo có podium thứ 2 trong năm 2017

Không dừng lại ở đó, đến vòng thứ 9, trong nỗ lực vượt qua ‘The Doctor’ ở vị trí thứ 2, Marquez quyết định mạo hiểm bằng cách phanh muộn hơn hẳn nhằm thâu tóm luôn vị trí số 1 sau 1 khúc cua. Nhưng đó không phải điều dễ dàng thực hiện được, và anh đã không chỉ mất vị trí đã có mà còn bị Dovizioso vượt lại ở khúc cua tiếp theo do chiếc xe đã lao ra khỏi đường đua. Tuy nhiên việc trở lại là điều không quá khó với tay đua của Repsol Honda.

Chỉ mất đúng 1 vòng để Marquez lấy lại vị trí từ tay Dovizioso và hai vòng sau đó để nắm chắc vị trí thứ 2 của đoàn đua, lấy được từ Valentino Rossi. Thử thách cuối cùng cần vượt qua chính là tay lái số 99, một người mà trong mùa giải này không hề để lại ấn tượng nào trong phần sau của các cuộc đua bởi đây là lúc phong độ của anh đi xuống rõ rệt.

Tuy nhiên ở chặng đua này có đôi chút khác biệt là anh đã đứng ở vị trí dẫn đầu trong 15 trên 23 vòng của Aragon GP. Và chỉ khi không thể phản kháng lại trước một Marc Marquez quá mạnh mẽ thì anh mới phải nhường lại vị trí đang có cho người đồng hương trẻ tuổi.

Dani Pedrosa xuất sắc cán đích thứ 2, có được podium thứ 8

Dù chỉ có được vị trí bắt đầu ở giữa hàng 2 nhưng cả Marquez cũng như người đồng đội Dani Pedrosa vẫn là ứng cử viên cho chiến thắng tại Aragon bởi họ đều đã thể hiện được pace ấn tượng trong ngày thứ 6. Marquez đã thể hiện điều đó qua 15 vòng đầu tiên, phần còn lại là lúc Pedrosa trổ tài. Khi người đồng đội chính thức vượt lên dẫn đầu, lúc ấy Pedrosa đã “giải quyết được 3 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc đến từ Movistar Yamaha, chiếc còn lại thuộc về Dovizioso và vươn lên vị trí giành được podium.

Kể từ đó, tay lái số 26 mất thêm 5 vòng nữa để đánh bại nốt Lorenzo, qua đó mang lại vị trí 1-2 cho Repsol Honda tại Aragon. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải 2017 đội đua Repsol Honda có được chiến thắng 1-2, 2 trong số đó Marc Marquez là người về đích trước. Chiến thắng thứ 3 tại thể thức MotoGP ở Aragon này giúp cho tay lái số 93 vươn lên độc tôn chiếm vị trí dẫn đầu trên BXH cá nhân với 16 điểm cách biệt với Dovizioso, người có chặng đua đáng quên khi chỉ cán đích ở hạng 7.

Kém 12 điểm so với người xếp thứ 2 chính là Vinales, người đã giành pole nhưng chỉ có được vị trí thứ 4 khi về đích. Còn với Jorge Lorenzo, đây mới chỉ là lần thứ 2 anh giành được podium kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Ducati từ năm 2017. Đáng chú ý là nó cũng diễn ra trên đất Tây Ban Nha bởi lần trước, anh đã về đích thứ 3 tại Jerez.

Sau cuộc đua tại Aragon, MotoGP sẽ bước vào quãng nghỉ dài 3 tuần và sẽ trở lại vào giữa tháng 10, với chặng đua thứ 15 diễn ra tại Motegi, Nhật Bản, từ 13 đến 15/10.

Kết quả chi tiết Aragon GP 2017:

Bảng xếp hạng cá nhân sau 14 chặng đua:

Theo Roger Bui (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/the-thao/dua-xe-motogp-dau-tren-san-nha-bo-tot-lap-hattrick-chien-thang-c101a905817.html